Kei Hâm
Legend of Zelda
- 9/9/05
- 930
- 117
^
Cái vụ mắt mẫu với góc chụp là do tự ti.
Chen xuống dưới thì ngại, mà cũng nhường cho L, mềnh ôm con 50 không dám ra dành chỗ. Cơ mà lúc mẫu mun quay qua nhìn mềnh cười làm duyên thì cái máy... rớt xuống, may mà đeo máy vào cổ không thì chẳng còn. Mà em thế lào ấy, cứ mẫu chăm chú "ngắm" em là em hay cuống làm mẫu cũng ngượng zz.
PS: Chắc phải rèn luyện sao cho lãnh cảm thôi, ha ha. Mà Kei nè, chẳng phải chỉ có em với cụ thích cháy đâu, vừa xem bộ bikini mới của pro-k xong, khét mù trời. Em cũng thế đấy, trừ mẫu ra em đốt sạch (Ovelay B&W layer xong select light full contrast brightness, empty satuation)![]()
nghe cụ nói mà em lên cơn đau tim , lúc cụ rớt máy là máy của em
may mà nó còn nguyên vẹn
em cũng thích cháy tanh bành , có 1 quy luật là ko có quy luật nào cả miễn sao hình đẹp mà em chưa bít cách vận dụng :)
Bữa nào chụp bikini đi cụ ơi
.
...mình là thích nguyên con cơ V_V...
,lần trc tranh luận nhau với tên phét về vấn đề này


