Nói dại, mình nói một câu mà topic lên hẳn
Tất nhiên trước khi một bộ phim được công chiếu và khi được xem phim, ai cũng có chút đánh giá chủ quan thông qua thông tin được công bố về phim. Các bạn được quyền hi vọng nó hay hay không, có thể chê bối cảnh, phục trang..., nhưng nên nhớ đó chỉ là thông tin bên ngoài, chưa phải trên phim, và đánh giá tùy từng trường hợp cụ thể. Vd với TSHK, xem trailer xong mình cũng nói thẳng luôn là ko hi vọng gì nhiều, vì qua trailer cũng thấy nhiều chi tiết rất chuối và cải lương, nhưng mình ko dám nx kiểu như mấy bạn ở trên chưa xem phim đã nói luôn là vứt đi hay cổ trang Việt tởm

(mình ko rõ các bạn đã xem trailer và tìm hiểu thông tin về phim chưa hay dựa vào mấy cái ảnh ở trên mà phán). Cái việc các bạn so sánh phục trang, đạo cụ... với phim TQ mình cũng thôi ko ý kiến, cá nhân mình thì ko quan tâm lắm đến vđề đấy vì đã nói ở trên rồi, so sánh với phim TQ là cực kì khập khiễng. Và trong tình trạng phim của ta đến các vấn đề cơ bản như biên kịch, đạo diễn, diễn xuất... vẫn còn cải lương như kiểu TSHK thì đừng trông chờ vào đạo cụ, phục trang vội, trong khi các vấn đề đấy vỗn dĩ có thể khắc phục đc. Đấy là điều tớ quan tâm đầu tiên chư ko phải mấy bộ trang phục ở trên.
Về cái phim này thì mới coi qua trailer, thấy cũng khá ổn, cảnh quay cận là chính, chưa có nhiều cảnh rộng, bối cảnh chưa phong phú, chưa có thoại (hình nhưu vậy, vì cái trang web nó lồng nhạc ồn quá), nên chưa đánh giá gì đc. Mà phim truyền hình dài tập càng khó đánh giá qua 1 đoạn trailer, nên tốt nhất các bạn đừng quá coi trọng vào mấy cái trailer đấy mà đánh giá phim chủ quan và cảm tính. Thế thôi.
@RavenOmega: bạn đọc kb này rồi ah, vậy thì cung cấp 1 chút thông tin về nội dung, bối cảnh, và thoại phim đc không, cái này ít thông tin quá.