Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Bạn, các khán giả suốt ngày chê bai nền điện ảnh Việt có thấy được hết cái vấn đề của nó, có biết nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hay chỉ giỏi chụp mũ.

đây chính là điều mình muốn nghe : 1 lời nhận xét chính xác và khách quan biết nhấn xét vấn đề từ nhiều góc độUhm, dĩ nhiên đa số là thế. Nhưng còn những phim hay ? Những phim dc đầu tư nghiêm túc về mặc nghệ thuật thì mấy ai coi ? Vì những phim nghiêm túc ấy, khán giả không đến xem, xem thì không thấu hiểu. Nhà nước chiếu rạp xong thì cất vào kho. Đừng dựa vào một dòng phim nào đó để chụp mũ cả nền điện ảnh VN. Bạn, các khán giả suốt ngày chê bai nền điện ảnh Việt có thấy được hết cái vấn đề của nó, có biết nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hay chỉ giỏi chụp mũ.
Lỗi tại ai ? Tại bề trên ? Tại nhà nước ? Tại khán giả ?
^
Vớ vẩn,lỗi tại phim dở bị chê thì ráng mà chịu
Phim này chưa chiếu nhưng nhìn hình thấy trang phục lởm bị chê thì đúng rồi,thử ăn bận đẹp tý thì còn cái lí do nào để chê khi nhìn mấy tấm hình đó không ???
So sánh 2 phim Việt gần đây nhé : Để Mai Tính với Tây Sơn Hào Kiệt
TSHK thì đầu tư cao hơn DMT rồi kết quả cuối cùng giữa 2 phim thế nào,nói là đầu tư nghiêm túc nhưng lởm vẫn cứ lởm, ban đầu quảng cáo thì phục trang bị chê thậm tệ,kỹ xảo thì hàng VN nên nhiều người bấm bụng ủng hộ cho phần này.Đầu tư nghiêm túc đó nhưng khi chiếu rồi lại càng bị chê
DMT với diễn xuất của chị Hội quá thành công thì người xem cũng khen tấm tắc đó thôi, có ai mà phân biệt gì đâu
Tốt khen xấu chê, thế thôi !
Miễn sao VN có phim hay là được khen, nền điện ảnh nào cũng vậy hết, đừng có chụp mũ![]()
Điện ảnh VN đang đi xuống à ? Có lẽ thế ? Phải chăng là vì dòng phim thương mại đang chiếm quá nhiều. Những người xem chỉ có cơ may tiếp xúc với những thứ mang đậm dấu ấn của tiền bạc, thị trường. Uhm, và những thứ đó dễ xem nữa. Dễ xem thì dễ chê.
Uhm, dĩ nhiên đa số là thế. Nhưng còn những phim hay ? Những phim dc đầu tư nghiêm túc về mặc nghệ thuật thì mấy ai coi ? Vì những phim nghiêm túc ấy, khán giả không đến xem, xem thì không thấu hiểu. Nhà nước chiếu rạp xong thì cất vào kho. Đừng dựa vào một dòng phim nào đó để chụp mũ cả nền điện ảnh VN. Bạn, các khán giả suốt ngày chê bai nền điện ảnh Việt có thấy được hết cái vấn đề của nó, có biết nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hay chỉ giỏi chụp mũ.
Lỗi tại ai ? Tại bề trên ? Tại nhà nước ? Tại khán giả ?
Điện ảnh VN đang đi xuống à ? Có lẽ thế ? Phải chăng là vì dòng phim thương mại đang chiếm quá nhiều. Những người xem chỉ có cơ may tiếp xúc với những thứ mang đậm dấu ấn của tiền bạc, thị trường. Uhm, và những thứ đó dễ xem nữa. Dễ xem thì dễ chê.
Uhm, dĩ nhiên đa số là thế. Nhưng còn những phim hay ? Những phim dc đầu tư nghiêm túc về mặc nghệ thuật thì mấy ai coi ? Vì những phim nghiêm túc ấy, khán giả không đến xem, xem thì không thấu hiểu. Nhà nước chiếu rạp xong thì cất vào kho. Đừng dựa vào một dòng phim nào đó để chụp mũ cả nền điện ảnh VN. Bạn, các khán giả suốt ngày chê bai nền điện ảnh Việt có thấy được hết cái vấn đề của nó, có biết nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hay chỉ giỏi chụp mũ.
Lỗi tại ai ? Tại bề trên ? Tại nhà nước ? Tại khán giả ?
Max[SaD];15552820 nói:Thế vấn đề của điện ảnh Việt Nam là gì?
Thế nhìn tổng quan toàn bộ các dòng phim, vậy thì dòng phim nào là được? Nói xem nào?
), hành động (bẫy rồng, dòng máu anh hùng), hay cảnh nóng (gái nhảy, chuông reo là bắn, đẻ mướn..
)Phải nói là đa phần khán giả Vn có trình độ thưởng thức phim không được cao cho lắm
có quá lới không đó bạn, muốn đi lên cũng phải từ từ chứ sao chưa gì đã bi quan thế
![]()

Xin các bạn trước khi đưa ra nhận định gì mang tính chủ quan dựa trên sự thật khách quan thì nên tìm hiểu và đưa ra dẫn chứng chứng minh cho nhận định của mình.
Bạn nào vừa bảo 15 năm trước đến nay ĐA Việt Nam đi xuống í nhỉ, mình ko có ý kiến vì mình ko biết dựa vào đâu bạn nói như thế. Còn theo mình biết trc những năm 2000 ĐA Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn khủng hoảng , các rạp hầu như không hoạt động. Cho đến khi Gái Nhảy của Lê Hoàng ra mắt thì cùng với sự ra đời của dòng phim thương mại (trc đó chủ yếu xuất hiện ở dạng video ăn liền), khán giả bắt đầu quan tâm hơn đến các tác phẩm phim Việt, các giải thưởng điện ảnh Việt cũng đc chú ý hơn, các rạp chiếu bắt đầu tăng cường nhập phim, chiếu phim, và phát triển như hiện nay. Và cho đến nay, những bộ phim được cho là thuộc dòng phim thương mại tiếp tục chiếm ưu thế trong số các tác phẩm của ĐA Việt Nam mà khán giả biết đến, và dần dần đã có sự cạnh tranh với các bộ phim ngoại nhập. Vậy có thể nói ĐA Việt Nam chẳng đi xuống gì cả mà còn đi lên đấy chứ, nhưng đi lên nhờ sự phát triển của dòng phim thị trường, bởi dòng phim thị trường dễ đến với khán giả hơn. Hay một nền ĐA phát triển phải là có những phim nghệ thuật được đánh giá cao, được nhiều giải thưởng mới đc gọi là nền ĐA phát triển?
Cái sự phân biệt phim thị trường-phim nghệ thuật đã được nói quá nhiều rồi, mình cũng chẳng buồn nói lại, vì nó phụ thuộc vào nhiều phía, nói lại thêm lộn xộn. Người bảo tại ko có vốn, người bảo tại ko có trình độ, người bảo tại khán giả ko chịu xem phim... Mình thì luôn nghĩ "tiên trách kỉ hậu trách nhân". Đừng đổ lỗi cho khán giả, vì không chỉ khán giả Việt Nam mới thích phim thị trường, bất cứ nền điện ảnh nào cũng vậy cả. Cũng đừng đòi hỏi trình độ thưởng thức khán giả phải cao lên, vì phim mình làm có hay chưa mà bắt người ta phải đủ trình độ để "hiểu", rồi cứ đổ cho khán giả không chịu xem phim nghệ thuật? Nếu phim hay thì dù khán giả trong nc thờ ơ thì sao ko đc khán giả thế giới công nhân, ko đoạt các giải quốc tế đi? Nói thẳng luôn là tại chính bản thân các bộ phim đấy, và ekip sản xuất bộ phim. Phim không thu hút được khán giả, đạo diễn ko đủ tài năng, nhà sản xuất không biết quảng bá, phân phối... Tự nhìn nhận lại mình rồi hẵng nói khán giả. Mà thôi, nói nhiều thì lại lộn xộn.
phim lịch sử vn thì có dòng máu anh hùng xem quá hay làm gì có ai chê đâu