Tốt, ít nhất cậu còn biết nói cái gì đó. Tớ chỉ muốn xem xem phản ứng sẽ như thế nào thôi, và kết quả là hầu như luôn chi có 1 người trả lời, #643,#649- Shadow Thanatos
Cậu mới nói về cái cộng đồng, và có vài ý tớ chỉ muốn nói với cậu:
-Nhạc chọn người? Có cái kiểu suy nghĩ thế sao w? Dĩ nhiên nghe nhạc chỉ để chứng tỏ với mọi người là mình có phong cách, có thẩm mỹ "cao sang", thì đơn giản gọi đó là thằng giả tạo, "phony", nhưng cái đó lệu có quan trọng? Vì 1 thằng phony có vẻ biết mọi thứ, nhưng thực ra nó chả biết cái quái gì cả, và tội nghiệp hơn là nó đang phải lừa chính bản thân. Nghe nhạc chỉ vì genre, và ngược lại chửi bới nhóm khác vì genre, thì cũng hơi bị quá khích. Vả lại, rock hay nhạc nào là có thể coi là cao sang thì cũng hơi quá đấy wwwww, "YMMV". Nếu là "rock/không cao sang-bị ghét nhiều nhất" có lẽ chỉ có glam rock, post grunge hay nu-metal thôi, bây giờ đẻ thêm emo (gốc từ gothic-80s, nhưng bây giờ cái kiểu lăng mạ emo này nó nổi hơn xưa w)
-Sinh viên hay ai không có tiền mua đĩa thì cậu nhầm đấy, mà cũng ko phải vì ko có đĩa bán mà ko nổi tiếng. Fan họ luôn mua đĩa, dù kể cả có down leak về cũng luôn mua/bảo nhau mua đĩa gốc-giúp đỡ thần tượng 1 cách thiết thực nhất chứ www, mua trực tuyến cũng được. Ở đây vì ko có điều kiện nên bây giờ phải chấp nhận. Tiếng nói của fan ko = 1 góc số đĩa bán được? Đúng 1 vế, là hầu như tiếng nói của fan ko có giá trị wwwww, vì đơn giản nếu thế, thì.... hehehe
I don't know the key to success, but the key to failure is trying to please everybody. ~Bill Cosby
Và với rock, ko hiểu cậu xem từ đâu, chứ tớ luôn thấy ngược lại, rằng 1 band nhạc rock thì ít khi fan muốn nhạc của họ nổi tiếng với số đông lắm, càng ít người biết, càng ít người bàn, ít fandumb, càng tốt. Độ nổi tiếng có tác dụng phụ như thế, càng nhiều fan, thì lại càng nhiều anti-fan, và trong só anti-fan, ko ít người là fan cũ quay lưng đi, vì nghĩ họ đang "sold-out", đang "mainstream hóa" wwww. Rock và nổi tiếng kiểu MTV/Billboard ít khi đẹp đôi. Kể cả chính ban nhạc, nhiều người cực kỳ ghét nổi tiếng số đông và trào lưu thần tượng hóa mọi thứ của fan, 2 ví dụ tớ biết và "to" nhất: K.Cobain- Nirvana và M.J.Keenan- Tool. Cực kỳ ghét nổi tiếng kiểu đám đông! wwwww, ,à đây là 2 ban nhạc có thể nói là nổi tiếng và ảnh hưởng. cho nên fan của từng loại nhạc khác nhau có tính chất khác nhau. Bây giờ quay sang Motorhead hay King Crimson, fan dĩ nhiên khác với mấy nhóm mới lập 2000s-> chứ (mọi kiểu so sánh đều khập khiễng, và th này đang cực kỳ khập khiễng wwww)
Ko nghe cũng ghét, "extremist", nhưng theo 1 mặt nào đó đối với rock, có thể tốt hơn người nào đó quá open-mind
Và những câu quan trọng hơn, là giọng của Chester và technique, thì ít/ko có người trả lời