at last

[ANTI TROLL MODE ACTIVATED]
*Warning : In this mode, the user shows no mercy to women and children. Be cautious.*
[spoil]
Hơ hơ, konan lại thấy Sas là phản diện đấy! sas làm nhiều việc xấu xa, phá làng, phản bạn, phản thầy, muốn giết 5 kage, đối đầu với nhân vật chính… thế còn chưa đủ là 1 nhân vật phản diện à?
Những việc @ss làm thật ra đã biến nàng ấy trở thành kẻ bỉ ổi thối sọ thừa sĩ diện thiếu liêm sỉ. Bỉ ổi ở chỗ phá làng phá xóm, lừa thầy phản bạn, bán rẻ đồng đội. Ngu học ở chỗ tưởng bở vào tu vị tự vẽ nên của mình mà làm việc điên rồ, nhảy vào hội nghị toàn đại cường giả của thiên hạ mà ném sh!t, nhìn đời bằng nửa con mắt mù dở, hoang tưởng nặng vào khả năng thật sự của mình, lạm dụng MS đến toét cả mắt .... Với những phẩm chất này, Sặc đích thực là loại chân tiểu nhân đắc đạo hiếm có trên đời, nhưng mà vị trí trong "phe phản diện" mới chỉ là loại tốt quèn thôi, còn trùm villain là phải có mục tiêu, có tham vọng, có kế hoạch và lập trường đàng hoàng, nghĩa là phải có não. @ss thì mãi mãi vẫn là @ss thôi [-x
bạn thử xem có nv phản diện nào lại ko kênh kiệu trc đối thủ của mình ko?
bố khỉ, cái này mà cũng gọi là lý luận à

có kẻ phản diện kênh kiệu => mọi kẻ phản diện đều kênh kiệu? quy nạp thần thánh à? chả biết @ss muội thế nào, nhưng mà phàm là cao thủ tu luyện lâu năm đều biết, núi đã cao còn có núi cao hơn. Như anh Pain bất bại đấy, nhưng mà khi đấu với Jir và Nar có tỏ ra tí khinh địch nào không? Việc anh thất trận có nhiều điều để nói, nhưng hoàn toàn không phải là do khinh địch.
Oro suýt thua 3rd do thực lực, chính anh cũng phải công nhận. Kakuzu thua là vì Kishi muốn PR cho rasenshuriken

Hidan thua Shika là thua thật sự, thua ở cái đầu. Còn Dei chết khi đấu với Sặc là do bị thánh Kishi ngu hóa đi đột xuất
Việc Sas quay lại đánh làng là do Sas tự quyết. Vì thù hận, vì muốn báo thù cho Itachi, bản thân Sas đã tự quyết định con đường của mình. Nếu Sas muốn nghe theo Ita, nếu trong Sas ko có thù hận thì Mad điên có mồm năm miệng mười cũng chẳng làm được gì. ^^
Cái lợi hại của Trảm phong chân nhân Karl Mad là ở đây. Nạn nhân ý thức được là mình tự quyết định, nhưng thực tế là cái bộ phận tiền thức(chứ không phải tiềm thức nhé, thật ra không có cái gọi là tiềm thức) trong não cháu Sặc đã bị ảnh hưởng bởi câu chuyện và những lời bình luận "vô hại" của già Mad rồi. Khả năng lập luận thông thường của cháu nó cũng bị thù hận làm chệch hướng, mà thù hận phát sinh trong tâm cháu nó cũng là nhờ chuyện cũ kể lại của cụ cố. Cái mình buồn cười là Kishi thành công đến đáng ngạc nhiên trong cái diễn biến này, nhưng mà chính người đọc lại không hiểu ra

tội nghiệp thánh Kishi quá
“Chakra lôi được nhà trời ban cho” bạn vui tính nhỉ! Thế 1 ninza có 2 loại chakra là sai à? Trong chiến đấu người ta vận dụng nhiều hơn1 loại chakra có gì là ko đúng nhỉ?
không có gì sai cả, chỉ là tự dưng đến trận đấy độc giả mới được Kishi vỡ ra cái lý lẽ là "thuật của deidara là thổ độn"
Các bạn chỉ nghĩ đến những thứ mà Ita cho, thế tại sao ko tính đến những thuật mà Sas khổ luyện trong mấy năm trời bên cạnh Oro? Hay vì anh ấy là nv phụ, ko được vẽ cái cảnh khổ luyện thì các bạn ăn bánh mì bơ, đội mũ phớt mà cho qua luôn? ^^ Góp phần làm nên cái chết của người anh trai mình yêu quý nhất để rồi có MS. Chẳng nhẽ đây ko phải là 1 thứ Sas phải trả giá à? Vả lại, tớ ko cho rằng mình cần phải có 1 thái độ kính trọng hay tử tế gì với 1 kẻ làm tất cả mọi thứ cho mình chỉ để cuối cùng chiếm lấy thân xác mình.
@ss đã được confirm là dùng thuốc lắc của trùm ma túy Oro để tiến bộ nhanh chóng rồi, chưa kể cháu nó còn được buff cho cái sharingan, nâng cao khả năng bắt chước học lỏm nữa, chứ cháu nó có theo đường luyện công kiểu danh môn chính phái, lấy chakra làm trọng như Nar đâu mà đòi vất vả

Ita yêu quí @ss nhất, nhưng mà tình cảm của thằng em với ông anh đáng quí thế nào thì ai cũng biết rồi, để thù hận che mờ nhận thức, đến mức cố tình quên đi giọt lệ của người anh trong cái đêm định mệnh... Đến lúc anh trai mà nó thề phải giết đã chết rồi thì lại lên cơn đòi đi trả thù cho anh trai, (cho tớ chửi một câu nhé) cái vòng đời của Sặc chỉ quanh quẩn trong thù hận thôi, chứ thật tình nó có yêu quý anh nó cái mẹ gì đâu.
câu cuối, như Đứt link đã nói, không kính trọng thì thôi, chứ nhìn Oro cái kiểu như người cõi trên nhìn kẻ bệnh hoạn như thế, trong khi bản thân Sặc cũng là con chiên ngoan đạo của thuốc lắc dán nhãn Oro-Kabu, thì quả thật Sặc đ' đáng gọi là chân tiểu nhân nữa rồi, chỉ là hạng ngụy quân tử tầm thường thôi

[/spoil]
[ANTI TROLL MODE DEACTIVATED]
tất cả những cái trong spoil là đứng trên phương diện cảm nhận và đánh giá nhân vật của tác phẩm, kèm theo vài lời bình loạn về tác giả Kishimoto Masashi, aka Thánh Kishi. Người viết không coi Sặc như một bản thể đích thực mà coi là một nhân vật đang bị mổ xẻ phân tích, nên tình cảm cá nhân với nhân vật là không có, mọi nhận xét đều là khách quan. Người đọc cần cân nhắc kĩ trước khi mở spoil.