Chia tay, làm sao để vượt qua...

^ lại cái quán ps3 gì gì đấy của chàng trai trẻ à :-?
colour of the night :-"
 
Cố lên bạn, rồi thời gian sẽ phai mờ tất cả =) ( sến quá =) )
 
Có nguy nan mới rõ mặt bạn bè =(( Bác DOANUYCHINH làm em buồn ghê =(( em đang định mở thớt tư vấn một chuyện... =((
34 box Where players become stronger =)) chả biết viết đúng ko nhỉ ^^!
Ai cấm mở thớt đâu.
Nhưng mà là phải xác định là bị trém :>
 
Đúng là trong thời điểm này không thể trốn được cảm giác suy nghĩ và nhớ về... Nhất là trước lúc ngủ, lại ngủ 1 mình, 1 căn phòng (em thuê trọ)... Cảm giác khá lạnh lẽo, mặc dù ngày xưa, chưa yêu em ấy, mình cũng sống như vậy mà...

Từ nay có lẽ em sẽ không dám đặt hết niềm tin và hy vọng vào bất cứ thứ gì nữa. Có những điều mình nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng nó vẫn xảy ra các bác ạ...

Bớt niềm tin vào ng khác nhưng phải tăng nìm tin vào chính mình ...
Vẫn còn bạn bè quan tâm , ko sao.
 
Bớt niềm tin vào ng khác nhưng phải tăng nìm tin vào chính mình ...
Vẫn còn bạn bè quan tâm , ko sao.

Cảm ơn bác!

Hôm nay vừa đi uống bia với mấy thằng bạn thân dưới quê lên, xong, về tới nhà, một mình, lại cảm giác nhớ, và buồn kinh khủng... mặc dù đã mấy ngày rồi mình cảm thấy đã gần như vượt qua...
 
Chưa đâu, còn dai và dài lắm ^^
Tôi thì ko may = bác
Bạn bè đứa dc đứa mất
"Bạn bè như cái bẹn bà"
 
Đàn ông mà ,mạnh mẽ lên :) . Em nó hết y thì mình cũng dứt khoái không níu kéo . Nghĩ thoáng 1 chút ,coi như bước thêm 1 bước cho mỗi ngày . lol
 
Cảm ơn bác!

Hôm nay vừa đi uống bia với mấy thằng bạn thân dưới quê lên, xong, về tới nhà, một mình, lại cảm giác nhớ, và buồn kinh khủng... mặc dù đã mấy ngày rồi mình cảm thấy đã gần như vượt qua...

Nghĩ cũng thương thằng bạn mình, có gì toàn bị nắm đầu đi club chè chén bét nhè.

Qua 1 đêm tỉnh dậy thấy vẫn còn ng tốt & quan tâm đến mình tội gì mà ko cố tiếp.
Giờ lên level mới, gọi đt nghe thấy giọng là cũng đỡ 20% mà qua phòng nó ngủ là đỡ típ đc 50%+

<3 BFF
 
Chỉnh sửa cuối:
nửa năm trước mình cũng như chủ thớt vậy :)
cũng tình yêu đầu.
Cố lên, rồi cũng sẽ qua thôi :)
 
mỗi người 1 nỗi khổ riêng
như mình đây
2 tháng qua chắc ko khác bạn là mấy
mình ko muốn kể dài dòng nữa
nhưng người mình yêu dù còn yêu mình, nhưng ko còn như trước, theo lời cô ấy là "nói hết yêu a là nói dối, nhưng yêu ko đủ để có thể vượt qua tất cả"
và giờ cô ấy đang yêu ng khác, dù "tình cảm dành cho ông ý bằng 1/10 tình cảm từng dành cho anh, nhưng ông ý là người có đc em vì ông ý biết cách trân trọng những gì ông ý có"
cô ấy yêu 1 người mà cô ấy ko yêu hết lòng đc như thế, là vì cô ấy nghĩ cho tương lai, người kia chững chạc hơn, tương lai sáng lạn hơn, và mình và cô ấy cùng tuổi (88) có vẻ theo tướng số ko hợp nhau
haiz nói chung mọi chuyện cũng qua đc 2 tháng, có những lúc đã khá hơn nhưng rồi cô ấy nhớ mình, lại nt, lại làm mình đau thêm

mình rất hiểu cảm giác của bạn, vì tình đầu của mình cũng đã kết thúc như thế, nhưng bạn có biết ko? 1 năm sau, mối tình đầu muốn quay lại và mình nói ko :)
hãy cứ vững vàng lên từng ngày 1, nhớ cô ấy ư? hãy tự nhẩm "cố gắng vượt qua giây phút này"
mọi người nói đúng đấy, đừng ở 1 m, tham gia nhiều hoạt động và đi bù khú bạn bè nhiều vào
chúng ta rồi sẽ vượt qua thôi :D

minh cũng sắp chia tay....định mở topic riêng nhưng thôi vào chung cho có bạn
mình wen em đc 3 năm...sau đó chia tay ... em đã có những sai lầm với ng khác...và quay lại với mình
mình cũng đã chấp nhận và cố gắng hết sức để giúp em vượt qua
giờ đây mọi chuyện đã đâu vào đấy... nhưng mình lại cảm thấy tc của em đối với mình chỉ là thứ yếu
sau bạn bè
sau công việc... nói chung có lẽ mình xếp bét

thiệt sự lúc way lại mình đã suy nghĩ rất nhiều... nhưng giờ đây có lẽ mình đã sai lầm
tự tay đạp đổ lâu đài mình xây dựng gần 6 năm có lẽ sẽ đau lắm...nhưng sẽ có vượt qua thôi
minh định mai hoặc mốt sẽ nói :) hi vọng đủ dũng khí và can đảm
 
theo em là chơi game đê , nếu vẫn không được thì di hút đá đê
 
Cứ từ từ, lúc có chuyện buồn chắc người ta suy nghĩ ko đc chín chắn cho lắm.

Cứ an binh bất động, nếu thật sự yêu ắt sẽ có hồi âm =)
 
Cảm ơn bác, nhưng em không muốn hy vọng nữa ạ, sợ thất vọng lần nữa thì sẽ đau hơn...
 
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=5dxx2N1ViA
Cho những ai quay lại với người từng bỏ mình :) . Tìm đc lời dịch thì sẽ thấy hay .
Đoạn đầu bài hát có nghĩa vầy : " Thoáng thấy người ấy quay lưng lại với em , tôi chợt mỉm cười .... Tôi sẽ cố yêu em 1 lần nữa , 1 lần nữa như thể điều đó vừa bắt đầu , 1 lần nữa như chưa từng được yêu em "
 
Tình hình là wen con khác đê chủ Thread ơi, hay là đi ăn chơi trát tán 1 bữa xem nào. Nhớ mua áo mưa đấy :>
 
@Thiên Mệnh: Thanks! Nhiều lúc mình cũng mong ước được như thế, nhưng giờ mình ko dám nghĩ tới nữa, mình không dám hy vọng gì nhiều, vì ngày xưa khi yêu em ấy, mình dồn hết mọi tin tưởng vào hy vọng vào đấy, và bây giờ nhận được hậu quả như thế này nên khá là đau.
@baby_boy21c: Giờ mình đã khá ổn rồi, quen người khác thì có lẽ không được, giờ mình mà nghĩ đến việc yêu ai đó là sẽ nhớ lại em ấy thôi... Giờ phút này mà yêu người khác thì em nghĩ thật là tội cho người mình yêu.
 
Tình đẹp luôn là tình dang dở. Cái hay nhất quên người mình yêu là dành tình cảm cho người khác, điều khác hay 1 ai đó yêu mình.
Thực ra tội thì tớ ko thấy có gì, nhưng đàn ông thì phải sống mạnh mẽ lên nhé.
Good luck
 
Tình đôi khi làm ta đau khổ mệt mỏi như vậy, nhưng cũng làm ta thêm trưởng thành mạnh mẽ hơn. Mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi, chỉ có cái là ta sẽ chấp nhận nó đến với mình như thế nào. Không thể chỉ cho chủ thớt thấy được phải làm gì, mà chỉ chia sẻ cảm giác đau buồn mà nó đã mang lại thôi. Đồng bệnh tuơng lân mà, cố gắng lấp đầy khoảng trống vậy, 1 lần không được thì 2 lần, 2 lần ko được thì thêm nhiều lần, tin là sẽ vượt qua thôi. Đừng quá lụy vì điều đó, sẽ còn nhiều điều còn đợi ta thôi. Họ buông bỏ ta, vì họ cũng nhận ra mình thật sự ko trở thành được chỗ dựa của họ. Mệt. Nhạt nhẽo
 
Back
Top