nghe anh em nói mà phê quá, chuẩn bị xách xe đi xem suất 2g30 cho vắng hê hê, xem buổi trưa vắng mát ghế dư xem sướng, đỡ ồn :). Chiều ba mẹ hay đưa bọn trẻ đi xem lắm.
Mới xem xong về rạp thăng long, cảm giác xem buổi trưa đúng tuyệt vào rạp mà muốn chọn băng nào chọn rồi ngồi chờ phim chiếu đã thật, mặc dù đi có 1 mình với cũng ít ra rạp xem phim. Nhưng nghĩ đến Toy 3 thì lòng lại phấn chấn, kỉ niệm lúc nhò tràn về mình đạp xe mà lòng vui sướng. Xem ngồi mà cười quá trời dù có mình, quả thật Toy 3 kì này vẫn hay vẫn chất, vẫn đúng là Toy Story của ngày nào mình còn mua băng xem, ngay từ đầu phim là cảm thấy xúc động rồi, xem tới cuối phim nghẹn ngào mắt bắt đầu rưng rưng ngay khúc cuối, quả thật 1 điều không tránh khỏi đó là đồ chơi dù thân yêu cỡ nào cũng phải đem nó đi thôi, hình tượng Andy làm mình cảm thấy cậu ta y chang mình vậy, xem xong thích cậu Andy này hơn. Cảnh cuối của Andy làm mình buồn ghê gớm, phim hay vô cùng. Có thể nói là Toy Story là phim duy nhất trong các phim của Pixar mình thích xem nhất, còn mấy phim khác của Pixar xem qua 1 lần rồi thôi quên luôn.
Nhớ hồi còn học lớp 8 đi học về không thấy rổ đồ chơi đâu cả lập tức bỏ cặp tìm khắp nhà, đến khi mẹ về thì bảo rằng đã cho đồ chơi đi rồi, mình lúc đó rất bực và giận mẹ cả 1 tuần và đó là lần đầu mình đã nặng lời với mẹ. Mình buồn bã suốt 1 tuần và hòng kiếm lại người mẹ cho đồ chơi nhưng rồi cũng thôi buông xuôi vậy, dù đã gần lên lớp 9 nhưng vẫn đam mê chơi đồ chơi, mẹ và ba ngày nào cũng nói lớn già đầu rồi còn chơi đồ chơi, nhưng mình mặc. Lâu lâu lấy đồ chơi ra ngồi giả đóng phim cho mấy con đồ chơi y như hành động của Andy vậy, tự lồng tiếng tự biên tự diễn, đồ chơi có nhiều con lượm về với được cho nên đã số chả có con nào nguyên vẹn cả, nhưng vẫn yêu chúng vì nhà không khá giả nên không phải muốn có đồ chơi mới là có. Xem xong Toy Story cứ thấy nhớ lại lúc nhỏ quá, nó làm mình cười rất tươi từ lúc đạp xe đi xem đến lúc đạp xe đi về. Lần đầu đi xem phim 1 mình mà lại xem phim có ý nghĩa đối với mình nên cảm thấy rất sướng, thấy người lớn hơn rồi. Hành động Andy..... cho Daisy làm mình cảm động lắm và hành động lúc Andy..... với Daisy càng làm cảm động hơn khi ..... về Woody.
Theo mình Toy Story chắc sẽ có các phần kế vì cái kết này với 1 số tình tiết trong phim mình nghĩ chắc chắn là có hàm ý cho phần kế :), hơn 10 năm để ra phần tiếp theo quá lâu cho 1 siêu phẩm, thật là có ý nghĩa.