- 27/10/05
- 6,662
- 8,688
Mình lập thread này, rất mong nhận được lời khuyên từ anh em, những người có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống hơn mình.
Chuyện là mình và người yêu mình đã yêu nhau được 3 năm. Về vấn đề tình cảm thì không có gì đáng phàn nàn, trong suốt 3 năm ấy cả 2 quan tâm, chăm sóc nhau, thậm chí chưa bao giờ giận nhau quá 1 ngày, và mình tin đây là 1 nửa của đời mình.
Thế nhưng, mình là người miền Bắc, còn cô ấy là người miền Trung (Vinh, Nghệ An). Về gia đình mình thì không có vấn đề gì, nhưng gia đình cô ấy thì có. Bố mẹ cô ấy ngay từ đầu đã nói rằng: " Cấm con không được yêu người bắc ", và phải yêu người lớn tuổi hơn thì mới có thể lo cho cô ấy được. Không những vậy, còn phải hợp tuổi thì mới được.
Do vậy mặc dù yêu nhau, có người yêu rồi nhưng cô ấy không dám cho bố mẹ biết. Sau những lần về quê nghỉ hè, nghỉ tết thì cả 2 vẫn thường liên lạc với nhau qua SMS, do đó 2 đứa em gái của cô ấy biết chuyện ( 2 đứa sinh đôi, sinh năm 1991 ). Lúc ban đầu thì là chị em nên 2 đứa kia cũng không nói gì với bố mẹ cô ấy.
Thế nhưng sau đợt nghỉ tết vừa rồi, không biết vì sao 2 đứa đó lại kể hết với mẹ của cô ấy. Bà ấy đã bắt nàng phải bỏ mình, với lý do không hơp tuổi và mình là người miền Bắc, thậm chí bà ấy còn nói giữa mình và gia đình cô ấy chỉ được chọn 1 mà thôi. Người yêu mình rất buồn nhưng giấu mình chuyện đó.
Sau đó từ tết tới nay có những chuyện xích mích giữa 2 người, cô ấy đã chủ động chia tay mình 2 lần, nhưng cả 2 lần đều không thành công, chỉ được vài ngày là cả 2 lại gặp nhau, thậm chí còn cảm thấy yêu nhau hơn trước. Thế nhưng cô ấy vẫn nói rằng khi ra trường, cô ấy sẽ về quê, lúc ấy cả 2 sẽ chia tay, đường ai nấy đi vì cô ấy không thể làm người con bất hiếu được.
Mình hiểu và rất thông cảm với người yêu. Thế nhưng tình cảm của cả 2 rất sâu đậm, mình không biết sẽ sống ra sao nếu như 1 ngày kia không còn được gặp cô ấy nữa. Mình đã nghĩ rằng sẽ cố gắng vào trong đó, gặp bố mẹ cô ấy 1 lần, cố gắng chứng minh cho họ thấy mình có đủ khả năng lo cho tương lai của cô ấy, gia đình mình cũng sẽ không để cô ấy phải khổ.
Nói thêm về bản thân, mình và cô ấy đều sinh năm 1988 , tuy nhiên vào tháng 1/1988 nên theo âm lịch vẫn là 1987. Đang học ĐH năm thứ 3. Bản thân mình không cờ bạc ( chưa bao giờ chơi lô đề ), trong chuyện tình cảm rất nghiêm túc, học lực khá, hàng xóm nhận xét là ngoan, đứng đắn. Xin lỗi anh em nếu những dòng này có mang tính chất cá nhân quá, tuy nhiên để anh em có thể đưa ra lới khuyên thì mình xin kể rõ như vậy.
Thời con học cấp 3 mình cũng có thích 1 bạn nữ cùng lớp, tuy nhiên chỉ dừng ở mức thích, khi gặp và yêu nàng là người con gái thứ 2 mình có cảm tình, từ đó tới nay chưa hề để ý tới 1 ai khác.
Mình rất mong nhận được lời khuyên từ anh em, chỉ ra cho mình 1 lỗi đi trong chuyện này. Bài hơi dài, xin cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian ra đọc bài của mình.
Chuyện là mình và người yêu mình đã yêu nhau được 3 năm. Về vấn đề tình cảm thì không có gì đáng phàn nàn, trong suốt 3 năm ấy cả 2 quan tâm, chăm sóc nhau, thậm chí chưa bao giờ giận nhau quá 1 ngày, và mình tin đây là 1 nửa của đời mình.
Thế nhưng, mình là người miền Bắc, còn cô ấy là người miền Trung (Vinh, Nghệ An). Về gia đình mình thì không có vấn đề gì, nhưng gia đình cô ấy thì có. Bố mẹ cô ấy ngay từ đầu đã nói rằng: " Cấm con không được yêu người bắc ", và phải yêu người lớn tuổi hơn thì mới có thể lo cho cô ấy được. Không những vậy, còn phải hợp tuổi thì mới được.
Do vậy mặc dù yêu nhau, có người yêu rồi nhưng cô ấy không dám cho bố mẹ biết. Sau những lần về quê nghỉ hè, nghỉ tết thì cả 2 vẫn thường liên lạc với nhau qua SMS, do đó 2 đứa em gái của cô ấy biết chuyện ( 2 đứa sinh đôi, sinh năm 1991 ). Lúc ban đầu thì là chị em nên 2 đứa kia cũng không nói gì với bố mẹ cô ấy.
Thế nhưng sau đợt nghỉ tết vừa rồi, không biết vì sao 2 đứa đó lại kể hết với mẹ của cô ấy. Bà ấy đã bắt nàng phải bỏ mình, với lý do không hơp tuổi và mình là người miền Bắc, thậm chí bà ấy còn nói giữa mình và gia đình cô ấy chỉ được chọn 1 mà thôi. Người yêu mình rất buồn nhưng giấu mình chuyện đó.
Sau đó từ tết tới nay có những chuyện xích mích giữa 2 người, cô ấy đã chủ động chia tay mình 2 lần, nhưng cả 2 lần đều không thành công, chỉ được vài ngày là cả 2 lại gặp nhau, thậm chí còn cảm thấy yêu nhau hơn trước. Thế nhưng cô ấy vẫn nói rằng khi ra trường, cô ấy sẽ về quê, lúc ấy cả 2 sẽ chia tay, đường ai nấy đi vì cô ấy không thể làm người con bất hiếu được.
Mình hiểu và rất thông cảm với người yêu. Thế nhưng tình cảm của cả 2 rất sâu đậm, mình không biết sẽ sống ra sao nếu như 1 ngày kia không còn được gặp cô ấy nữa. Mình đã nghĩ rằng sẽ cố gắng vào trong đó, gặp bố mẹ cô ấy 1 lần, cố gắng chứng minh cho họ thấy mình có đủ khả năng lo cho tương lai của cô ấy, gia đình mình cũng sẽ không để cô ấy phải khổ.
Nói thêm về bản thân, mình và cô ấy đều sinh năm 1988 , tuy nhiên vào tháng 1/1988 nên theo âm lịch vẫn là 1987. Đang học ĐH năm thứ 3. Bản thân mình không cờ bạc ( chưa bao giờ chơi lô đề ), trong chuyện tình cảm rất nghiêm túc, học lực khá, hàng xóm nhận xét là ngoan, đứng đắn. Xin lỗi anh em nếu những dòng này có mang tính chất cá nhân quá, tuy nhiên để anh em có thể đưa ra lới khuyên thì mình xin kể rõ như vậy.
Thời con học cấp 3 mình cũng có thích 1 bạn nữ cùng lớp, tuy nhiên chỉ dừng ở mức thích, khi gặp và yêu nàng là người con gái thứ 2 mình có cảm tình, từ đó tới nay chưa hề để ý tới 1 ai khác.
Mình rất mong nhận được lời khuyên từ anh em, chỉ ra cho mình 1 lỗi đi trong chuyện này. Bài hơi dài, xin cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian ra đọc bài của mình.



) , người ta nói đẹp chai ko bằng chai mặt mà , pác cứ từ từ dù ghét nhưng người ấy thương thì gia đình cũng phải chịu thôi . Chúc pác may mắn :)
