Cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ có game

Không có giải trí trực tuyến (game online là điển hình) thì cơ sở hạ tầng internet ở VN chắc còn lâu lắm mới fát triển nổi

Có cung ắt có cầu mà :P, nó mang lại bao nhiêu là lợi ích mà hầu như ai cũng công nhận

Chỉ trừ các bác ngồi mát ăn bát vàng trên kia ... ( : |, lạc hậu, gia đình trị và thiển cận .... (bức xúc!)
 
Game kô xấu nhưng ở việt nam, số lượng người chơi và nghiện nó quá nhiều => nó xấu cũng đúng... giờ cứ ra net thấy con nít ngồi nhan nhản là tự hiểu. Nếu bảo kô xấu là vô lý,...
Cha mẹ không dạy nổi con để chúng nó ngồi đồng ở hàng cả ngày rồi lại đổ tại game, nói như cậu thì cấm tất tần tật các hình thức đá banh đi, cứ mỗi mùa world cup là bao nhiêu thứ cá độ. Rồi nhân tiện cấm luôn chứng khoán đi, cứ mỗi đợt chìm nổi là bao nhiêu người nhảy lầu.

Có 1 cái rất hài hước là đi đâu cũng nói game hại ghê gớm, rồi trưng ra được 1-2 thằng điên chơi game đến chết, trong khi tớ có thể trưng ra cả mớ người chết vì những thứ được cho là lành mạnh hơn game rất nhiều :))
 
Cha mẹ không dạy nổi con để chúng nó ngồi đồng ở hàng cả ngày rồi lại đổ tại game, nói như cậu thì cấm tất tần tật các hình thức đá banh đi, cứ mỗi mùa world cup là bao nhiêu thứ cá độ. Rồi nhân tiện cấm luôn chứng khoán đi, cứ mỗi đợt chìm nổi là bao nhiêu người nhảy lầu.

Có 1 cái rất hài hước là đi đâu cũng nói game hại ghê gớm, rồi trưng ra được 1-2 thằng điên chơi game đến chết, trong khi tớ có thể trưng ra cả mớ người chết vì những thứ được cho là lành mạnh hơn game rất nhiều :))

Đổ tại game nhưng đừng đi cấm hoặc có hình thức khác quản lý tốt hơn ! Nhưng sự thật cậu có thấy là kể từ khi có game online con nít bây giờ, tụ tập quậy phá, cắp tiền cha mẹ, rồi tùm lum,.... đâu phải ai cũng đủ thời gian để quản lý con cái,... bố mẹ mình bận túi bụi cả ngày thời gian đâu ra mà chăn mình =.=" .
Họ cũng có muốn đâu !Nếu không làm ra tiền thì con thiếu thốn => thương con ; làm đủ => kô có thời gian mà chăm con quá nhiều => con hư
 
Mấy ông GS, TS đang ngồi trên ghế đưa ra luật có có mấy ông hiểu tiếng Anh đâu, cho họ xem video này cũng bằng thừa.

Vậy là bác chắc chưa biết họ đều có thông dịch viên các thứ tiếng đó :)) (tốn 1 khoảng tiền cho việc này trong khi lãnh đạo nước khác thì không phải chi những khoảng thừa thải vì họ biết 2-3 thứ tiếng khác nhau)

Mà nhiều khi dịch sẵn ra cho đọc biết đâu cũng chả hiểu gì =))
 
Vậy là bác chắc chưa biết họ đều có thông dịch viên các thứ tiếng đó :)) (tốn 1 khoảng tiền cho việc này trong khi lãnh đạo nước khác thì không phải chi những khoảng thừa thải vì họ biết 2-3 thứ tiếng khác nhau)

Mà nhiều khi dịch sẵn ra cho đọc biết đâu cũng chả hiểu gì =))

mấy bố lãnh đạo lên phát biểu toàn cầm tờ giấy viết sẵn rồi cố gắng nói 1 cách hùng hồn nhất có thể =)).Mà dám chắc mấy cái viết sẵn đấy dek phải do các bố viết ra đâu =)) =))
 
Nói chung lại là game không xấu mà còn mang đến rất nhiều lợi ích, chỉ có người chơi game không biết quản lý chính mình thôi.
Ova nói:
Nghiện game khác xa với chơi game.
P.S : Nhưng nói game thế này thì chung chung quá, nhiều game như game H, game bạo lực giết chóc đẫm máu thì đúng là không nên chơi thật ;)) Thấy các ý kiến phía trên hầu hết đều xét từ gameonline.
 
lag double ....... sao giờ không cho xóa bài nhỉ
 
Chỉnh sửa cuối:
Đổ tại game nhưng đừng đi cấm hoặc có hình thức khác quản lý tốt hơn ! Nhưng sự thật cậu có thấy là kể từ khi có game online con nít bây giờ, tụ tập quậy phá, cắp tiền cha mẹ, rồi tùm lum,.... đâu phải ai cũng đủ thời gian để quản lý con cái,... bố mẹ mình bận túi bụi cả ngày thời gian đâu ra mà chăn mình =.=" .
Họ cũng có muốn đâu !Nếu không làm ra tiền thì con thiếu thốn => thương con ; làm đủ => kô có thời gian mà chăm con quá nhiều => con hư
Trước khi có game nó cũng có cả, chỉ có là nó không lên báo rùm beng như game thôi cậu à, chứ cái chuyện tụ tập đua đòi, nhậu nhẹt, đua xe nó có từ lâu lắm rồi, có thấy ai cấm đi xe với cấm quán nhậu chưa :)) Cậu đọc báo an ninh thế giới cuối tháng đi, nhưng cái hủ bại trong đó chưa từng có game, mà chỉ toàn là do cha mẹ không giáo dục được con cả
 
nếu như không nhầm cái KSSN của hàn quốc cũng là để quản lí gamer
PS: cai này là em nghĩ thế, sai thì thôi đừng chọc ngoáy dù sao em cũng nhỏ tuối hơn các anh :)
 
Chỉnh sửa cuối:
game là siêu phẩm của trí tuệ và công nghệ.

game là thú vui tao nhã rẻ tiền , sạch, an toàn .

game là một dược liệu nuôi dưỡng tâm hồn.

game là một bộ máy điều hòa năng lượng sinh học có tác dụng trị bá bệnh khi nắm rõ nguyên lý và biết cách điều dưỡng .

Thật buồn khi nghe tin xã hội vietnam đã ví game như ma túy, phải triệt tiêu ngăn cấm.... không hiểu cái ý thức, tính giáo dục để đâu hết rồi
 
mấy bố lãnh đạo lên phát biểu toàn cầm tờ giấy viết sẵn rồi cố gắng nói 1 cách hùng hồn nhất có thể =)).Mà dám chắc mấy cái viết sẵn đấy dek phải do các bố viết ra đâu =)) =))

Lậm game quá rồi nên phát ngôn hung hăng quá .Tắm rửa cho thơm tho , soi lại mình trước gương ngó xuống cái " ấy" ra đường la to "ta là vô địch thiên hạ" hay đại loại là " Ta là Thiên Tử " xem có ai ngó ko .Nếu ko thì coi chừng bị XH ruồng bỏ :))=))
 
game ko có xấu, xấu là ở người chơi nó và gia đình ko biết quản thúc hợp lý mới ra vậy...
 
Edit : post nhầm chuồng :p .
 
ngày ngày nghe nói: giảm tai nạn xã hội là do các chú công an thực hiện tốt cái này cái nọ sao ko nghỉ sâu xa thêm 1 chút
giảm hút chích - cay nghiện = game
giảm tai nạn giao thông - nó nằm trong tiệm nét rồi sao đua xe mà chết người
giảm đánh nhau - nó pk trong game vui hơn nhiều
giảm nhậu nhẹt - Vì say rượu nó ko chơi game dc, vậy nó quyết định chọn game mà ko tụ tập nhậu nhẹt
mấy bác so sánh game như 1 ma túy vậy
nếu ko có game online bảo đảm số người theo con đường CNTT chỉ còn 5%
 
Trước khi có game : Ngày ngủ đêm đua xe
Sau khi có game : Ngày ngủ tối chơi game.
Trước khi có game : thó tiền ông bà già, đàn đúm nhậu nhẹt với bạn bè.
Sau khi có game : lâu lâu xin mẹ vài trăm nạp cái card hay offline cafe với bạn bè.
Trước khi có game : Tôi thể hiện mình bằng cách chạy đầu đoàn đua, bợp tai bất cứ thằng nào liếc đểu " ghẹ " mình...
Sau khi có game : Tôi thể hiện đều đó trên game và sáng dậy lại xách cặp táp đi làm như bất cứ 1 nhân viên bình thường nào.
Trước khi có game : tôi sống lặng lẽ và muốn người ta chú ý tới mình bằng cách đùa với "thần chết"
Sau khi có game : tôi giỡn với ổng trên game và sáng dậy có thể cafe nói chuyện với bạn bè về game, về worldcup , về 1 vài cô pé xinh xinh ...:)
Trước khi biết DotA : tôi nghĩ kẻ mạnh luôn luôn chiến thằng
Sau khi biết DotA : tôi nghĩ kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh :D
Cảm ơn 1 người con gái đã mang tôi vào game và bây giờ đang nằm cạnh tôi khi tôi post bài này.
 
Sao dòng trên là game mà ở dưới là DotA thế :D lại copy không ghi nguồn àh ;)) nhưng mà nghe thấy cũng hay hay.
 
Nói chung tên topic nói lên tất cả :P
 
Mỗi ngày đối với 1 gamer bình thường thì bỏ ra tầm 5,6 tiếng ngồi máy ( bình thường chứ không kể tới mấy tên trâu vàng đất Việt nhé). Nếu cấm game thì 5,6 tiếng dư thừa đó sẽ được dùng để làm việc khác ;)) Mà cái việc khác ấy thì nhiều vô kể, đơn cử như đua xe , nhậu nhẹt, hút chích, đập đá và ... :-"
 
tại sao cứ ko phải là game thì nhất nhất cứ phải là dua xe nhậu nhẹt dập dá và ... là sao là sao =))
thế hóa ra ngoài game ra chẳng còn thứ gì tốt khác để làm à
đừng quá thần thánh hóa game lên như thế , làm thế thì có khác gì cái bọn đang cố bêu xấu game =))
 
Back
Top