Đất nước ta có xuất phát điểm từ một nước nông nghiệp lạc hậu. Lại phải trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, chống lại quân xâm lược, gian khổ và hao tốn nhiều xương máu. Thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ, đánh thắng giặc Mỹ, xây dựng đất nước ta đoàng hoàng hơn to đẹp hơn. Tuân theo lời dạy của Bác, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và nhà nước. Đến nay, đất nước ta đã có một nền kinh tế thị trường vững mạnh. Nhân dân ai cũng có cơm ăn, áo mặc, trẻ nhỏ được tới trường, người già được chữa bệnh. Trong lúc cả đất nước lao mình vào nền kinh tế, lao động, học tập, rèn luyện để xây dựng đất nước thì lại có một bộ phận thanh thiếu niên đắm chìm vào thế giới ảo, vào game online. Bị ảnh hưởng bới bạo lực, dâm ô, đồi trụy trong game online đã gây ra sự tha hóa trong tầng lớp trẻ. Thực sự tôi rất thấy phiền lòng và lo lắng trước thực trạng đó.
Tôi mong rằng sắp tới đây, với những chỉ thị, nghị quyết đúng đắn, kịp thời sẽ giúp phần nào lôi kéo, hạn chế những thanh thiếu niên đang đắm chìm vào thế giới ảo quay lại với cuộc sống. Trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Tôi cũng mong các bạn trẻ đang ở trên forum này nói riêng, cũng như trên khắp đất nước VN nói chung chấp hành tốt các nghị quyết và chỉ thị đó của Chính phủ.
Được như vậy {nhìn chữ ký}.