[Sci Fi & Fantasy] The Man from Earth (2007) - cực thú vị

  • Thread starter Thread starter Hakbit
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có link rapid bản Bluray của Cinefine không , up lên nhát nào :-w
 
Chỉnh sửa cuối:
thanh kiu, có 17 seed nhưng chả kết nối được với seed nào. Thôi cứ để đấy bao h được thì được

mà ai có sub anh rời bộ này ko ta dịch cho :))

mà khỏi, có người dịch hết rồi hi hi
http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=119141
Cộng rep đi đại ca.
Mà down MF luôn cho gọn. torrent cũng hay nhưng phụ thuộc seed quá, nhất là mấy cái hàng cổ này :|
Dùng Mkv mux tool tách sub Eng từ bộ trên được thì phải. trên subscene thì em ko rõ vì phụ đề TA kèm của bộ Phoenix này xem cũng dễ hiểu :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Theo tớ thì tớ nghi là cô gái theo Jonh cũng là người như Jonh cơ , cả câu chuyện chỉ nghe mà không 1 thắc mắc nào .
Mình cứ ngồi xem ko để ý giờ giấc mà nhoáng 1 cái đã hết phim.
Tớ cũng thế , coi còn thấy nhanh hơn là film hành động nữa . Cứ chăm chú xem tí là xem lại 1-2 h rùi !!!
 
Vừa xem xong, cái kết cũng dễ đoán. CHỉ có điều, có 1 điểm vô lý. ĐÓ là anh John vẫn có thể chết nếu bị vết thương chí mạng do tai nạn. Xác suất 1 người trong cả đời chết vì tai nạn không phải là nhỏ. Và với việc John sống qua 14k năm, thì xác suất bị tai nạn chí mạng chắc chắn = 99,9999... %, tức là gần như tiệm cận với 100%. Đó là điểm sai của bộ phim. Tất nhiên nhờ vậy mới có >1h xem phim, còn John bất tử thật thì chỉ cần lấy súng ra để thử => hết phim :))


Thích đoạn nói về tôn giáo và thời gian.

PS: bản 480 trên kia đã ổn lắm rồi, với phim này vậy là đủ rồi :|
 
Theo tớ thì tớ nghi là cô gái theo Jonh cũng là người như Jonh cơ , cả câu chuyện chỉ nghe mà không 1 thắc mắc nào .

Tớ cũng thế , coi còn thấy nhanh hơn là film hành động nữa . Cứ chăm chú xem tí là xem lại 1-2 h rùi !!!

Theo mình nghĩ thì không phải tại vì sandy sống ở cái tp đấy lâu rồi, và vẫn bị lão hóa chứ không như John move on 10 năm 1 lần.

Vừa xem xong, cái kết cũng dễ đoán. CHỉ có điều, có 1 điểm vô lý. ĐÓ là anh John vẫn có thể chết nếu bị vết thương chí mạng do tai nạn. Xác suất 1 người trong cả đời chết vì tai nạn không phải là nhỏ. Và với việc John sống qua 14k năm, thì xác suất bị tai nạn chí mạng chắc chắn = 99,9999... %, tức là gần như tiệm cận với 100%. Đó là điểm sai của bộ phim. Tất nhiên nhờ vậy mới có >1h xem phim, còn John bất tử thật thì chỉ cần lấy súng ra để thử => hết phim :))


Thích đoạn nói về tôn giáo và thời gian.

PS: bản 480 trên kia đã ổn lắm rồi, với phim này vậy là đủ rồi :|

Anh ý vẫn có thể chết, đúng nhưng mà cơ thể của John không như người thường, có thể giả chết, có thể tự cầm máu và anh ý là Jesus :))
 
Theo mình nghĩ thì không phải tại vì sandy sống ở cái tp đấy lâu rồi, và vẫn bị lão hóa chứ không như John move on 10 năm 1 lần.



Anh ý vẫn có thể chết, đúng nhưng mà cơ thể của John không như người thường, có thể giả chết, có thể tự cầm máu và anh ý là Jesus :))

Mình đang nói vết thương chí mạng, 1 phát head shot, tai nạn oto... John có sức chịu đựng, khả năng hồi phục hơn người thường, đúng, nhưng 1 phát chết ngay thì vẫn chết.
 
giao diện giờ khác quá chả biết vào đâu để rep nữa :((

Thực ra 1 thằng nào đó có kiến thức và trình độ bốc phét có thể ngồi chém gió như anh john và làm mọi người cuốn theo câu truyện của mình =))
 
Xem phim này khiến tư tưởng tôn giáo có thể bị ảnh hưởng. Ngẫm lại, những god hay truyền thuyết huyền thoại điều được vẽ vời đầy màu sắc, nhưng thực tế có thể ngày xưa chỉ là 1 sự kiện nổi bật hay 1 nhân vật kiệt xuất được theudệt để trở thành god ngày nay :S....

Ông John này có cuộc sống bình đạm quá, nếu là 1 người sống lâu như thế thì tài sản tích góp rất lớn, hoặc có lẻ ổng để lại cho những gia đình mà ổng xây dựng rồi going on chăng :-/
 
Xem phim này khiến tư tưởng tôn giáo có thể bị ảnh hưởng. Ngẫm lại, những god hay truyền thuyết huyền thoại điều được vẽ vời đầy màu sắc, nhưng thực tế có thể ngày xưa chỉ là 1 sự kiện nổi bật hay 1 nhân vật kiệt xuất được theudệt để trở thành god ngày nay :S....

Ông John này có cuộc sống bình đạm quá, nếu là 1 người sống lâu như thế thì tài sản tích góp rất lớn, hoặc có lẻ ổng để lại cho những gia đình mà ổng xây dựng rồi going on chăng :-/

Thì tôn giáo vốn là vậy mà. Đức Phật, hay Chúa đều đã từng là người (điều này được chính lịch sử và tôn giáo đó khẳng định).

Mình không tin vào tôn giáo, mình theo vô thần, không tin vào Phật, Chúa, Trời..., mình chỉ quỳ lạy và cầu với ông bà, tổ tiên. Nhưng luôn tôn trọng Tôn giáo, vì tôn giáo giúp con người hướng thiện và niềm tin.

Bạn không chú ý rồi, John luôn quyên góp tài sản lúc rời đi, sau mỗi 10 năm.
 
Ổng sống bình đạm không có nghĩa là ổng nghèo :)) . Ổng có cả 1 lâu đài đấy
 
Mình đang nói vết thương chí mạng, 1 phát head shot, tai nạn oto... John có sức chịu đựng, khả năng hồi phục hơn người thường, đúng, nhưng 1 phát chết ngay thì vẫn chết.

Anh ý biết vậy nên anh ý rất cẩn thận mà :))

Ổng sống bình đạm không có nghĩa là ổng nghèo :)) . Ổng có cả 1 lâu đài đấy

Có nhưng vứt đi không thèm =)) hình như lâu đài đấy là ở transylvania và anh john chính là dracula :))
 
Theo mình nghĩ thì không phải tại vì sandy sống ở cái tp đấy lâu rồi, và vẫn bị lão hóa chứ không như John move on 10 năm 1 lần.
Thật ra thì cô ấy cũng chuyển chỗ mà , cô ta không phải gặp Jonh từ 10 năm trước . Yêu ngay từ tuần đầu ở văn phòng , tức là vừa chuyển đến . Mặt cô ấy cũng khoảng 3x như Jonh thôi .
Thực ra 1 thằng nào đó có kiến thức và trình độ bốc phét có thể ngồi chém gió như anh john và làm mọi người cuốn theo câu truyện của mình =))

Có xem khúc cuối không .
 
Chỉnh sửa cuối:
Yêu ngay từ lần đầu tiên ở văn phòng không phải là cô ấy mới chuyển đến thì gặp john :-/ và cái quan trọng nhất là vẫn bị lão hóa chứ không phải 10 năm không già đi tí nào như john
 
"Since My first week in the office"
Mình không nghĩ là đã ở lâu đâu !!!
 
Ừ nhưng không chắc là cô ấy chuyển đến từ chỗ khác, có thể cô ấy sống ở thành phố từ bé rồi vào làm... và quan trọng nhất như mình nói là mọi người vẫn thấy lão hóa chứ không như john...
 
Thật ra thì cô ấy cũng chuyển chỗ mà , cô ta không phải gặp Jonh từ 10 năm trước . Yêu ngay từ tuần đầu ở văn phòng , tức là vừa chuyển đến . Mặt cô ấy cũng khoảng 3x như Jonh thôi .


Có xem khúc cuối không .

thì nói là nói chém gió lúc ngồi chuyện phiếm chứ cái kết với cái trò 10 năm ko già đi thì chém thế quái nào được =))
 
cái đoạn cuối ...ông bác sĩ tâm thần học là người cuối cùng rời căn nhà , lúc định đi ra về thì nghe Jonh nói về những cái tên của anh ta trước kia ....sao ông ấy không nhận ra ngay người bạn thân của ông ấy chính là jonh nhỉ .... nếu hồi trước có để rấu thì cũng không thể không nhận ra ....
E cũng rất thích đoạn nói về Tôn giáo ...
 
cái đoạn cuối ...ông bác sĩ tâm thần học là người cuối cùng rời căn nhà , lúc định đi ra về thì nghe Jonh nói về những cái tên của anh ta trước kia ....sao ông ấy không nhận ra ngay người bạn thân của ông ấy chính là jonh nhỉ .... nếu hồi trước có để rấu thì cũng không thể không nhận ra ....
E cũng rất thích đoạn nói về Tôn giáo ...

Là bố và là giáo viên Hóa học ở Harvard chứ có phải bạn đâu :| Xem lại đi nhé ....

Nói chung phim hay mà cứ kể chuyện thế này chắc kinh phí làm phim thấp ....
 
Back
Top