NarutoFC - [Itachi - David Copperfield of Akatsuki]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Theo bạn thuật nào có sức tàn phá cao nhất

  • Kyuubi's Chakra Ball

    Votes: 48 50.5%
  • Super Shinra Tensei

    Votes: 32 33.7%
  • Chibaku Tensei

    Votes: 21 22.1%
  • Rasenshuriken

    Votes: 21 22.1%
  • Kirin

    Votes: 7 7.4%
  • Amaterasu

    Votes: 14 14.7%
  • Deidara's Bombs

    Votes: 23 24.2%

  • Total voters
    95
  • Poll closed .
có ai đoán được tobi là-thằng-nào chưa =.=!
Sao lại hỏi câu thế :|...Tranh thủ Spam kiếm bài ;)
 
Tobi không phải là cụ madara trước đây đóng kịch giả "điên" thôi à:|
 
mình nghĩ ko phải tin tưởng hay ko mà mad cho rằng ả ko có gì đáng lo cả =;...
 
thế tạo sao ko dùng mặt trăng của lục đạo mà phải cần anh Pain..chẳng lẻ xa quá Mad với ko tới à ;)

Riêng điều khiển , thôi miên Cửu vĩ madara đã không thể làm với thời gian dài rồi thì nói chi tới vừa tạo ra mặt trăng vừa điều khiển cái con quái hợp nhất của đống vĩ thú kia .
Còn riêng tạo ra mặt trăng thì chỉ có body Yahiko là làm được vì chỉ mỗi cái path đấy là điều khiển được trọng lực.
 
thường trong Manga, khi một thằng bí ẩn đeo mặt nạ xuất hiện mà ai cũng biết cái thằng ở dưới tên là gì thì kiểu gì mở ra cũng là thằng khác =))
 
46 views 45 comment, topic chưa bao h hot như nhà này :-?
 
con karin đc vào vì lúc đó thân phận mad ai cũng biết rồi.còn lúc đi với dei thì ai cũng nghĩ nó là 1 thằn dở người
-Tobi : Anh đi với em ném vài trái bom chơi nhé?
-Dei: đi đâu?
-Tobi: Làng lá.
- Dei: okie.let's go
sau khi teleport xong...
- Tobi: Ném đi anh!!
- Dei: cái thuật gì thế?...Cứ ném đi rồi em giải thích sau?..

Tớ thấy có gì khó để Mad dắt Dei đến làng lá ném bom đâu nhỉ..
 
thường trong Manga, khi một thằng bí ẩn đeo mặt nạ xuất hiện mà ai cũng biết cái thằng ở dưới tên là gì thì kiểu gì mở ra cũng là thằng khác =))
Vấn đề là ngoài anh em nhà Mad ra thì còn thằng nào thù 1st dai như vậy đâu, chưa kể ông em mù thì làm sao chụp screenshot ở Tuyệt Tình Cốc =)) Như vậy khả năng cao nhất Tobi là Mad, thấp hơn (rất nhiều) là Izuna, còn khả năng rất nhỏ là Kishi lợi dụng đặc quyền làm tác giả mà chế ra 1 thằng bá vơ khác vào (và sẽ ăn tạ mệt nghỉ :-")

Lý do Mad đeo mặt nạ che 1 con mắt có thể liên quan đến vết thương từ sau trận với 1st chăng, và Mad sợ mở ra sẽ "vẽ đường" cho đối phương (xưa nay Mad vẫn thích bí ẩn :-/)
 
Nếu là Mad thực thì Show mịa ra cho rồi...cứ cái kỉu xoắn ốc như Tobi nhìn cũng phát ngứa ấy chứ...Có một điểm mà chứng minh tobi có liên quan đến Mad, hoặc Izuna là khi nhắc đến Izuna khi kể chuyện với Sặc , tobi đã siết chặt tay mình to vẻ rất cay cú..không bik cay cú về đứa em, hay cay cú về mình
 
Nếu là Mad thực thì Show mịa ra cho rồi...cứ cái kỉu xoắn ốc như Tobi nhìn cũng phát ngứa ấy chứ...Có một điểm mà chứng minh tobi có liên quan đến Mad, hoặc Izuna là khi nhắc đến Izuna khi kể chuyện với Sặc , tobi đã siết chặt tay mình to vẻ rất cay cú..không bik cay cú về đứa em, hay cay cú về mình

Cũng chưa chắc, có lẽ con mắt được che đi rất mạnh , madara chỉ cần xài mỗi con là đủ rồi , con kia để phòng trừ , hoặc không thích show.
Còn cái tính cách thì khá là bựa , hồi giả làm tobi thì tính nhí nha nhí nhảnh như em bé :
Suốt ngay oppa :)) , sensei , nói chung là khá bựa với một lão già sống lâu như thế .
Lại còn :
" Tobi is good boy "
:)) Ếch đỡ được .
 
tại sao phong cách ấy lại xuất hiện và ra đi một cách âm thầm ko ai bik từ khi nào..KIshi rảnh à? :-/
 
Vấn đề là ngoài anh em nhà Mad ra thì còn thằng nào thù 1st dai như vậy đâu, chưa kể ông em mù thì làm sao chụp screenshot ở Tuyệt Tình Cốc =)) Như vậy khả năng cao nhất Tobi là Mad, thấp hơn (rất nhiều) là Izuna, còn khả năng rất nhỏ là Kishi lợi dụng đặc quyền làm tác giả mà chế ra 1 thằng bá vơ khác vào (và sẽ ăn tạ mệt nghỉ :-")

Lý do Mad đeo mặt nạ che 1 con mắt có thể liên quan đến vết thương từ sau trận với 1st chăng, và Mad sợ mở ra sẽ "vẽ đường" cho đối phương (xưa nay Mad vẫn thích bí ẩn :-/)

Thì manga thường thế chứ cũng không chắc mà :)) khả năng cao là lão kishi thấy vẽ mặt thì phức tạp quá, cứ xoắn quẩy cho nó nhanh, giang hồ tò mò, bán thêm nhiều sách :-j lão mấy trò moi tiền lắm
 
Lại còn :
" Tobi is good boy "
:)) Ếch đỡ được .
Cái đó Zetsu đen nói thì phải, nhưng các fanart toàn cho là Tobi nói câu đó

Còn tính thích đùa thì cũng có lâu rồi, lúc đánh với 4th cũng toàn bắn mấy câu ra giỡn đó. Hơn nữa đó cũng là 1 vỏ bọc cực kỳ lợi hại (khiến bao độc giả tưởng đó là Obito và giờ vẫn vậy =)))

Btw, die-link có muốn add nick yahoo không kìa, dùng hẳn 1 cái nick cho dễ liên lạc: [email protected]
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì manga thường thế chứ cũng không chắc mà :)) khả năng cao là lão kishi thấy vẽ mặt thì phức tạp quá, cứ xoắn quẩy cho nó nhanh, giang hồ tò mò, bán thêm nhiều sách :-j lão mấy trò moi tiền lắm

Trông cái mặt nạ của Madara giờ như cục shit ấy , nhất là mấy thằng cosplay mà đeo vào nhìn như như cục shit :)) :)) :)) .
 
^
^
^
^Hình như anh "nắm tay bóp quả cam" cay cú vì chuẩn bị nhắc đến đoạn gay cấn - anh bị gia tộc tống cổ đi như chó mà =)

-Tobi : Anh đi với em ném vài trái bom chơi nhé?
-Dei: đi đâu?
-Tobi: Làng lá.
- Dei: okie.let's go
sau khi teleport xong...
- Tobi: Ném đi anh!!
- Dei: cái thuật gì thế?...Cứ ném đi rồi em giải thích sau?..

Tớ thấy có gì khó để Mad dắt Dei đến làng lá ném bom đâu nhỉ..
Dei không phải là dạng dễ dàng nghe lời thằng khác khi thằng đấy chưa thể hiện tài năng làm anh phục. Như Itachi cũng phải mất tý chakra làm trò mới khiến anh ngoan ngoãn. Sasori chắc cũng hiển lộ vài thành công lực rồi mới khiến anh nể thế. Còn ngữ như Tobi. Lúc nào cũng làm anh khinh, tự dưng bảo anh làm gì thì anh nhét đất vào mồm ý chứ :'>

btw: tớ đang có ý tưởng nho nhỏ khác để lập nhà mà M-M lập rồi =((. Hnay mình onl muộn mất cả cơ hội b-(
 
Chỉnh sửa cuối:
Sasori mà ko bỏ làng đi thì làng cát cũng ko yếu đến nỗi này . Mà mỗi lần a về thì làng cát lại hy sinh mất 1 a Kazekage :))
 
Chỉnh sửa cuối:
btw: tớ đang có ý tưởng nho nhỏ khác để lập nhà mà M-M lập rồi =((. Hnay mình onl muộn mất cả cơ hội b-(
Thôi thì để sang nhà sau, có nhiều thời gian đầu tư bắt đầu seri về 6 Paths of Pain cho máu ;)

^ Kazekage chứ
 
Sao bi giờ bà con chuyển sang dùng từ "bán nguyệt" thế?:| Mà "bán" ở chỗ nào vậy:D. Kế hoạch Nguyệt Nhãn chứ, hay là Vô Hạn Nguyệt Độc;))

Ngay từ lúc nghe Nagato tự chết thì Madara đã tức lên rồi :
-Ta không thể tin được , nagato lại sử dụng rinengan như thế , nó phải thuộc về ta .
Giờ đây cay cú chuyển sang kế hoạch bán nguyệt rồi .

Đây nì:D Nghe anh Nag chết "Hmm... thôi thì kiếm đứa khác synch với Gedo..."
http://www.onemanga.com/Naruto/450/09/

Nhưng mấy chap sau, khi cụ nghĩ đến vụ hồi sinh (cụ thể là jutsu hồi sinh Rinne Tensei, chứ ko hẳn là Rinnegan nói chung)
http://www.onemanga.com/Naruto/453/18/


Còn vụ cái mặt nạ thì chắc như die link nói Kishi thích bí ẩn ko phải lối (mà tớ nhớ lão bảo lão thích vẽ cái mặt nạ vì nó dễ vẽ;)) ). Nói chứ tại sao Kak phải đeo mặt nạ suốt vậy? Tại sao một thời gian dài Kishi phải giấu khuôn mặt anh Pain (mà khuôn mặt anh, ngoài mấy khuyên với kim đeo trên mặt thì điểm đặc biệt là Rinnegan thì lại show ra từ sớm, làm người ta có thể đoán được là anh làm chủ thuật còn lại trong Tam Đại Nhãn Thuật)?

Sau khi Mad bại, Kyuubi bị seal vào Mito rồi Kushina, đi tù dài hạn có được gặp gỡ ai, thế mà lúc Mad mở phong ấn, nhận thấy sharingan/chakra/.... của Mad, chàng ta nhận ra đấy là người quen ngay còn tỏ vẻ tức giận "You!" Vậy anh Cửu có thể nhận ra ai khác được, ngoài trừ Mad. Cùng lắm thì là Izuna thoai.
Nhưng mà tớ tin ko phải izuna đâu. Lí do thế này... Khi một tác giả manga xác định nv nào là nv quan trọng thì họ sẽ vẽ nv đó rất kĩ, mà cái đó là từ trong tiềm thức. Design của cụ Mad rất đặc sắc, thể hiện sự đầu tư kĩ lưỡng. Còn design của Izuna thì tuy giống Mad, nhưng sơ sài hơn, nhìn như 1 anh Uchiha bt.
 
Back
Top