Tiếp theo ý tưởng về Nguyễn Đức Nghĩa:
Sẽ có một màn mà nhân vật chính phải bơi trong một biển đầu người để tìm đúng đầu của bạn gái cũ và đem đến một nơi chứa rất nhiều thân người không đầu (ví dụ như nhà xác). Hắn phải gắn chính xác đầu với thân. Nếu không, những xác người còn lại sẽ tấn công hắn và dìm hắn trong biển máu phun ra từ những cái cổ cụt.
Một màn khác, hắn phải đối mặt với bạn gái mới không có đầu nhưng cái đầu của cô ta thì gắn chặt vào vai của hắn. Chỉ khi hắn thắng được người bạn gái mới kia thì cái đầu mới rơi ra, nhưng lúc ấy hắn cũng trở thành Pyramid Head.
Pyramid Head trong game cũng xuất hiện, nhưng đó là một phụ nữ với chiếc kéo khổng lồ.
Một màn khác, hắn không có đầu và phải đi tìm đầu của chính mình, phải đi qua những con phố đầy quái và những đoạn cống tối tăm, phía trên luôn nhỏ xuống những giọt máu có mùi kinh khủng. Nếu một giọt máu rơi trúng cái cổ của hắn thì hắn sẽ yếu đi rất nhiều. Do đó, hắn phải dùng áo choàng để che cái cổ. Nhưng hắn không dễ dàng được để yên như thế, một cửa hàng bán quần áo sẽ làm cho cái áo choàng thấm hút một lượng máu lớn ra khỏi cái cổ cụt của hắn nếu hắn để cái áo chạm vào chỗ bị cụt, và hắn cũng bị yếu đi nhiều. Hắn buộc phải cởi bỏ cái áo, nhưng khi đó hắn sẽ bị những cái đầu của ma nơ canh tấn công tới tấp, chúng tìm cách gắn vào cái cổ trống của hắn. Hắn sẽ chết ngay khi bị cái đầu bám vào, do vậy hắn phải giữ cái áo choàng che chắn lên cái cổ nhưng có khoảng cách. Trong tư thế này, hắn chỉ có thể dùng chân để chống đỡ những quái vật đầy trong cửa hàng. Hắn phải qua cửa hàng trước để lấy (không có ai bán) cái áo choàng rồi mới xuống cống được, và tại đây hắn mới tìm thấy cái đầu của mình. Do đó, khi đi dưới cống, hắn sẽ phải chống đỡ rất vất vả, tay thì phải giữ cái áo có khoảng cách với cái cổ cụt, chân thì phải đá, phải đạp những con quái muốn áp sát và phải chạy thật nhanh khi địch quá đông.
Một vài kết thúc tôi đã nghĩ ra đến thời điểm này:
-Bị Pyramid Head giết chết.
-Trở thành Pyramid Head sau khi thắng được quái có hình dạng bạn gái mới-không đầu.
-Trở thành Mannequin Head sau khi bị đầu của ma nơ canh bám chặt vào cổ. Mannequin Head là một loại quái mới trong Silent Hill, thậm chí còn tàn bạo hơn Pyramid Head và nó săn đuổi những kẻ phạm những tội nặng nhất con người có thể làm. Và nó thực ra chỉ là cái đầu ma nơ canh thôi, còn phần thân thì sẽ bị bỏ đi sau khi nó gắn được cái đầu ấy lên cổ của kẻ xấu xa mới là nạn nhân của nó. Nó luôn im lặng, nó xuất hiện không tiếng động từ phía sau, vào lúc người ta không ngờ nhất.
Mỗi kết thúc sẽ tương ứng với một cái chết thật ở ngoài đời.