Máy điện tử Nes , Snes | Kỷ niệm tuổi thơ

Status
Không mở trả lời sau này.
Ở Thanh hóa mình ở mấy hàng băng đĩa vẫn bày đầy NES nhưng SNES thì tìm hoài không có ♥
12.gif
 
Nói chung là cảm xúc lần đầu tiên đc chơi Video Game là 1 khoảnh khắc cả đời kô thể nào quên đc . Mình nhớ rất rõ ngày mình mới mua máy điện tử băng về chơi . Hồi đấy mình mới khoảng lớp 1 hay là mẫu giáo lớn gì đấy . Xin mẹ mua cái điện tử về chơi , mẹ cho ngay ( về sau hóa ra mới biết ngày mình xin mua máy là sinh nhật mình nên mẹ mới dễ dàng cho như vậy ) . Hồi đấy hết bắn vịt rồi lại bắn đĩa bay rồi lại đến Mario . Cả ngày cứ 3 trò đấy chơi .

8 năm trôi qua rồi mà mình vẫn kô thể quên đc cảm xúc đấy . Bây h mình vẫn còn giữ cái máy đó làm kỷ vật của mẹ vì mẹ đã xa mình 5 năm nay rồi . Chỉ còn duy nhất chiếc máy NES này làm kỷ vật của mẹ dành cho mình thôi . Cứ mỗi lần mình nhìn thấy chiếc máy này là mình lại nhớ đến ngày mình bắt đầu chơi Video game
 
không biết ở HN còn nơi nào bán điện tử 4 nút nữa không nhỉ, mình đang định hoài cổ về chơi lại, trò ninja rùa 30 mạng
ra chợ trơi mà mua . đầy luôn .............
 
_Mình cũng cảm ơn trò NES này đã làm mình cận 3 độ vào năm lớp 1. Ôi.... phải chi đừng ghiền như vậy thì giờ đỡ mệt rồi :(.
 
sắp tới cấm đủ trò , mạng thì 23h cắt tha hồ chơi game NES nhé \m/
 
hùi đó chỉ cần 1 đứa trong xóm có máy NES cũng được gọi là giàu rùi. Nhà mình cũng ko ngoại lệ :D, nhưng mà là của bà chị, chỉ toàn chơi Mario, Dr. Mario với Tetris, vậy mà cũng đánh nhau giành máy chơi chí chóe. Bực quá nên cả nhà hùn tiền lại mua thêm 2, 3 cái tay cầm để đó, thích thì chơi. chơi riết mà cái tivi tối thui, chị thì cận, con em thì đổ lì đòi chơi bằng được. Mà hồi đó toàn chơi giờ thiêng, 1, 2h trưa ôm nải chuối với bình trà vừa chơi vừa ăn. tối tối ngủ ko được mò ra chơi cũng bị đét ko thương tiếc ...
Đến giờ cũng còn giữ máy, nhưng mờ ... "máy ở lại, băng đi nhé" hết rùi ... giờ có PC nhưng lâu lâu cũng đi lục băng cắm vào máy chơi thử, ko thấy băng thì thôi, thấy thì cắm vào máy, ko lên cũng thôi, ngồi tiếc một chút rồi tắt máy đi ôm PC tiếp :))
 
hùi đó chỉ cần 1 đứa trong xóm có máy NES cũng được gọi là giàu rùi. Nhà mình cũng ko ngoại lệ , nhưng mà là của bà chị, chỉ toàn chơi Mario, Dr. Mario với Tetris, vậy mà cũng đánh nhau giành máy chơi chí chóe. Bực quá nên cả nhà hùn tiền lại mua thêm 2, 3 cái tay cầm để đó, thích thì chơi. chơi riết mà cái tivi tối thui, chị thì cận, con em thì đổ lì đòi chơi bằng được. Mà hồi đó toàn chơi giờ thiêng, 1, 2h trưa ôm nải chuối với bình trà vừa chơi vừa ăn. tối tối ngủ ko được mò ra chơi cũng bị đét ko thương tiếc ...
Đến giờ cũng còn giữ máy, nhưng mờ ... "máy ở lại, băng đi nhé" hết rùi ... giờ có PC nhưng lâu lâu cũng đi lục băng cắm vào máy chơi thử, ko thấy băng thì thôi, thấy thì cắm vào máy, ko lên cũng thôi, ngồi tiếc một chút rồi tắt máy đi ôm PC tiếp
Thì choi bằng giả lập,có gì đâu mà khổ thế:)
 
chơi giả lập đâu còn cảm giác gì giống như chơi NES nữa :(
mà mãi đến khi yasa học lớp 5 rùi, nhà mới có con PC, lúc đó con NES cũng bắt đầu đến tuổi rồi, chơi ko đã nữa, nhưng khi cầm cái tay cầm rồi thì lại thấy ghiền ghiền :))
 
Chơi giả lập bằng mấy cái tay cầm cổ cổ thì vẫn có cảm giác NES chứ .
 
Nhớ nhất là 1 thời Mario ........
 
Thì choi bằng giả lập,có gì đâu mà khổ thế:)

chơi giả lập khác gì chơi trên PC
Cần là cần cái cảm giác đc cầm tay cầm bấm loạn xạ kìa :(
 
hồi đó thik nhất trò Ninza Cứu Mẹ, trò đó nhạc khá hay nữa có nhiều khi chơi tới 2-3 h sáng bị ba má la quá trời :<
 
Nhà vẫn còn cái máy Nes :)) ,nhưng đã ko còn chơi từ lâu ,giờ chắc hư rồi muốn chơi phải lấy ra lau chùi ,sửa lại 1 chút thì mới dc ,nhưng ko có thời gian làm chuyện này :( .
 
^ sửa lại được cái máy NES cũ thì cũng là cả một vấn đề đấy, mình cũng có 1 cái mà sửa hoài cũng bó tay =))
 
nhớ lắm cơ :) 30 cục thịt mỡ......
 
Vẫn nhớ hồi xưa mượn được ở nhà bác bạn bố bộ điện tử 4 nút về, lúc về chơi thì có gì đấy phải rút điện ra, cái đầu cắm nó lỏng làm 1 cái chân cắm vẫn còn vướng nguyên trong ổ cắm. Thế là loay hoay dùng tay định rút ra. Á 1 phát rõ to rồi bị phụ huynh chạy lên, may là không sao :D
 
trước kia khu tập thể mình , 4 nhà thì 3 nhà có nes :)) cơ mà mình chỉ khoái bắn chim
 
Giờ kiếm 1 cái mày snes về chơi mộc đế 4 đi. gần 10 năm rồi ko chơi lại nhớ wá, chơi giã lập trên pc ko đã thì phải.

---------- Post added at 16:16 ---------- Previous post was at 16:13 ----------

Giờ kiếm 1 cái máy snes về chơi mộc đế 4 đi. gần 10 năm rồi ko chơi lại nhớ wá, chơi giã lập trên pc ko đã thì phải.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top