Sao lại k hiểu . Cách đó là k chính đáng , nhưng tiền đó đã k chính đáng sẵn rồi , cũng là tiền của ng khác thua độ mà ra thôi , bạn của chủ topic cũng thua , coi như của thiên trả địa , thì có sao ? Tiền phạm pháp ? Trên tiền này có loại tiền nào bị cho là phạm pháp k dùng đc à ? Thích thì cứ lấy , xoắn nhau cái gì , làm gì mà 1 ng lấy rồi cả xã hội xuống cấp ? Nói thật Vn thiếu cha gì , nếu ông nói đc là VN này dek ai ăn tiền dơ , ai cũng thanh tao , trong sạch thì chủ topic trả đi còn k thì thôi , k nói nữa , mắc công lại war ......
Vậy à ? Thế tiền có được bằng nỗi đau, bằng xương thịt, bằng nước mắt, bằng sinh mạng của người khác rồi bạn ung dung vui vẻ hớn hở đem tiêu thì chính đáng lắm à ?

Tiền phạm pháp là thứ tiền nhơ bẩn, thì 1 con người còn có nhân tính ko bao giờ thấy thoải mái mà xài như bạn

Có biết chuyện chủ tiệm vàng ăn 2 năm tù vì mua nhầm vàng của tên đi trộm vàng chưa ? (Ở Vn)

Cứ xài của hôi đi rồi có ngày bóc lịch đấy.
Đó là chưa nói bên trên tôi nói chuyện khác, cậu ko hiểu ng khác đang nói gì lại vớ vẩn nhảy vào xoắn. Tôi đang nói là nói cái ý này này
oài,mấy bác ở trên khéo tưởng tượng,50tr đổi ra dc USD chưa được 1 tháng lương của mấy đứa bên Mỹ,với 2k5 USD mà thuê người đi giết người,có thằng nào dám giết người với cái giá rẻ mạt ấy không ? chưa kể để làm 1 vụ thích sát như thế sẽ gây ồn ào dư luận,rất phiền toái,đâu dễ dàng gì.Còn của thiên trả địa thì...,sau này đi làm cũng phải gian,làm ở đâu cũng vậy,từ giám sát tới nhân viên,có được cơ hội thì cớ gian,của thiên trả địa không phải là tuyệt đối,chỉ 1 vài trường hợp xui xui thôi
Thêm nữa,đã giao dịch rồi làm gì có chuyện lầm hay lộn,giờ bác ra ngân hàng,rút tiền giao dịch,nó đưa thiếu tiền cho bác,bác quay lại kiện nó,đòi lại tiền có được ko ?
Người nào cũng có tư tưởng chèo kéo, luồng lách, gian manh, cơ hội... hỏi sao người Việt bị nước ngoài nó ghét, xem như thứ mạt hạng !
Cái kiểu sống đó nghe có vẻ hay đấy, "khôn ngoan" đấy, nhưng chỉ là "khôn lỏi" mà thôi, sống mà ko từ thủ đoạn, ko từ bất cứ gì để đạt mục đích, trong đầu luôn có sẵn tư tưởng phản bội lợi ích tập thể, đi ngược giá trị cộng đồng để kéo lấy cái lợi ích kỷ của bản thân, bo bo làm giàu hoặc kiếm sống cho chính mình. Đó cũng chính là nguyên nhân mà xã hội Vn nó thối nát đến tận tủy như bây giờ. Những kẻ như vậy có thể giàu có, thành đạt, chức cao vọng trọng mà ko biết rằng (hoặc lờ đi như ko biết) việc làm đó khiến xã hội trì trệ, chậm phát triển, giàu ? giàu hơn đám nghèo ! Kéo cả xã hội xuống vũng bùn thì chính những kẻ đó cũng ngày một "nghèo" đi. Những tên "đại gia" VN ? Ra ngoài thế giới chỉ là mấy con kiến bò trong hốc.
Nhục, nhục lắm có hiểu ko ?
Ra nước ngoài mà thấy nó văn minh thế nào, tại sao nó giàu mạnh.
Nhòm gần thôi, Singapore dân chúng nó lịch sự, văn minh, biết tuân thủ luật lệ chung, biết xếp hàng mọi lúc mọi nơi, biết trung thực. Còn VN ra nước ngoài chỉ làm trò đáng xấu hổ, có vài nghìn đồng nhưng cũng thích chôm chỉa,"ém" ko trả, thích chen chúc, tranh giành, thích mắng chửi ... làm bất cứ thứ gì cốt có lợi cho mình.
Dịch vụ ở Mỹ coi trọng chữ tín, coi trọng khách hàng, còn dịch vụ ở Vn ? Xem thường khách hàng là chính, mới vào thì tơm tớp, lúc tiền trao cháo múc thì quay 180 độ. Nhân viên mất lịch sự, khách vào thì đón mừng, khách ra ko mua gì thì chửi....
Đi du lịch nước ngoài vài lần sẽ thấy cái xã hội VN của chúng ta nó "văn mịnh, lịch sự", và "truyền thống văn hóa" như thế nào !
Ko khó hiểu khi người Vn ra nước ngoài (nhất là Nga) lại hay bị sát hại đến vậy.... (dù họ chỉ là những người vô tội)