Được gửi nhầm tiền, tính sao giờ?

khi người ta đã vì lợi ích của bản thân thì dù cho việc đó có thất đức bẩn thỉu đến đâu thì họ vẫn có cái lý do cái cớ cái lắt léo để thanh minh bao biện cho minh để chiếm lấy cái đồng tiền ko phải do chính sức mình làm ra, thấy tiền là lòng tham nổi lên và sẵn sàng gạt nhân cách qua một bên.

ai có tư tưởng lấy cái số tiền đó thì hãy thử đi hỏi những người thành đạt có gia đình hạnh phúc xem nếu là họ thì họ trả hay là lấy, tôi đi hỏi cả trăm người thì có hơn trăm người trả lời là Ko Bao Giờ Rờ Vào Tiền Ko Phải Của Mình.

còn cậu StuWolf, cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy ? vợ con gì chưa ? có cơm ăn việc làm gì ra hồn chưa ? cậu hỏi tôi là ai và nói tôi chưa đủ tuổi để phê phán nhận xét cậu à =)) xin thưa là tôi năm nay 26 tuổi, 1 vợ 1 con, tên là NGUYỄN ĐỨC THUẦN, chắc ko ai lạ gì tôi chứ ? tôi tuổi có thể nói ko hơn gì ai nhưng tôi đủ khôn đủ kinh nghiệm để làm chủ bản thân trước đồng tiền chứ ko để đồng tiền làm mờ mắt như các cậu.
 
ai chả biết cậu là huyền thoại NDT trong cái box tâm sự đầy " kinh nghiệm " và " trải đời " trong cái box này , bị bao nhiêu người khinh bỉ , mà phải cần tự giới thiệu ?

26 tuổi uh thì to lớn lắm đấy, uh thì kinh nghiệm lắm đấy.

đuối lý nói ko lại -thì bao giờ chả bảo người khác ngụy biện và lắc léo. xã hội này là như vậy đấy. mạnh đc yếu thua. mắc sai lầm thì phải chịu hậu quả.

chắc chả cần phải nói đến chuyện làm chủ đồng tiền -và bị vợ khinh bỉ nữa nhỉ ? đem khoe mẽ với ai thế ? làm chồng mà ko có đc cái uy của người chồng, người chủ trong gia đình, bị vợ chửi lên chửi xuống mà lên đây vỗ bành bạch vào ngực hô hoáng ?

tôi đi hỏi cả trăm người thì có hơn trăm người trả lời là Ko Bao Giờ Rờ Vào Tiền Ko Phải Của Mình.

Nói LÁO mà ko biết ngượng miệng ? không ngượng là không ngượng !? tôi đoán là cậu chưa hỏi đc đến 10 người nữa là cả trăm người :-j.

"Nhân cách", "bẩn thỉu", cậu nói chuyện xa quá đấy. Tiền đã gửi vào tài khoản của tôi - cho dù bất kỳ lý do gì thì nó là của tôi. Sai lầm của anh, thì anh tự gánh chịu. sử dụng nó như thế nào, mục đích gì, thì đó là chuyện của tôi ! tôi thích làm gì thì tôi làm, tôi hứng lên thì tôi rút, tôi thích thì tôi trả, bày đặt, "nhân cách", với chả nhân ái.

bản thân mình thì lo chưa xong, vênh với chả váo, ta đây hơn người. nhìn lại mình đi, sao lại để thằng trẻ con 22 tuổi nó khinh mình như thế ? ( mà đâu phải mình nó !? ). hài.

mà cái thể loại như cậu thì có nói nữa cũng phí lời, có bao giờ thông ra đc đâu.tôi sẽ ko nói và tranh cãi bất cứ thứ gì với cậu nữa vì nó thật sự là vô ích :-j.

chốt 1 câu nhé : thằng nào tự nhận mình là " trải đời ", " thành đạt ", " bản lĩnh " , và cố gắng chứng tỏ những điều đó bằng lời nói ( như từ đầu topic đến giờ ), là một thằng NGU !
 
Chỉnh sửa cuối:
ai chả biết cậu là huyền thoại NDT trong cái box tâm sự đầy " kinh nghiệm " và " trải đời " trong cái box này , bị bao nhiêu người khinh bỉ , mà phải cần tự giới thiệu ?

26 tuổi uh thì to lớn lắm đấy, uh thì kinh nghiệm lắm đấy.

đuối lý nói ko lại -thì bao giờ chả bảo người khác ngụy biện và lắc léo. xã hội này là như vậy đấy. mạnh đc yếu thua. mắc sai lầm thì phải chịu hậu quả.

chắc chả cần phải nói đến chuyện làm chủ đồng tiền -và bị vợ khinh bỉ nữa nhỉ ? đem khoe mẽ với ai thế ? làm chồng mà ko có đc cái uy của người chồng, người chủ trong gia đình, bị vợ chửi lên chửi xuống mà lên đây vỗ bành bạch vào ngực hô hoáng ?



Nói LÁO mà ko biết ngượng miệng ? không ngượng là không ngượng !? tôi đoán là cậu chưa hỏi đc đến 10 người nữa là cả trăm người :-j.

"Nhân cách", "bẩn thỉu", cậu nói chuyện xa quá đấy. Tiền đã gửi vào tài khoản của tôi - cho dù bất kỳ lý do gì thì nó là của tôi. Sai lầm của anh, thì anh tự gánh chịu. sử dụng nó như thế nào, mục đích gì, thì đó là chuyện của tôi ! tôi thích làm gì thì tôi làm, tôi hứng lên thì tôi rút, tôi thích thì tôi trả, bày đặt, "nhân cách", với chả nhân ái.

bản thân mình thì lo chưa xong, vênh với chả váo, ta đây hơn người. nhìn lại mình đi, sao lại để thằng trẻ con 22 tuổi nó khinh mình như thế ? ( mà đâu phải mình nó !? ). hài.

mà cái thể loại như cậu thì có nói nữa cũng phí lời, có bao giờ thông ra đc đâu.tôi sẽ ko nói và tranh cãi bất cứ thứ gì với cậu nữa vì nó thật sự là vô ích :-j.

chốt 1 câu nhé : thằng nào tự nhận mình là " trải đời ", " thành đạt ", " bản lĩnh " , và cố gắng chứng tỏ những điều đó bằng lời nói ( như từ đầu topic đến giờ ), là một thằng NGU !

đúng là miệng lưỡi kẻ tiểu nhân, cái gì chẳng thốt ra được =)) chẳng cần phải nói nhiều làm gì cho nó mệt.
 
khi người ta đã vì lợi ích của bản thân thì dù cho việc đó có thất đức bẩn thỉu đến đâu thì họ vẫn có cái lý do cái cớ cái lắt léo để thanh minh bao biện cho minh để chiếm lấy cái đồng tiền ko phải do chính sức mình làm ra, thấy tiền là lòng tham nổi lên và sẵn sàng gạt nhân cách qua một bên.

ai có tư tưởng lấy cái số tiền đó thì hãy thử đi hỏi những người thành đạt có gia đình hạnh phúc xem nếu là họ thì họ trả hay là lấy, tôi đi hỏi cả trăm người thì có hơn trăm người trả lời là Ko Bao Giờ Rờ Vào Tiền Ko Phải Của Mình.

còn cậu StuWolf, cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy ? vợ con gì chưa ? có cơm ăn việc làm gì ra hồn chưa ? cậu hỏi tôi là ai và nói tôi chưa đủ tuổi để phê phán nhận xét cậu à =)) xin thưa là tôi năm nay 26 tuổi, 1 vợ 1 con, tên là NGUYỄN ĐỨC THUẦN, chắc ko ai lạ gì tôi chứ ? tôi tuổi có thể nói ko hơn gì ai nhưng tôi đủ khôn đủ kinh nghiệm để làm chủ bản thân trước đồng tiền chứ ko để đồng tiền làm mờ mắt như các cậu.

Ngồi đó nói mồm thì giỏi... tiền người ta cầm thì cậu nghĩ thế, nhưng cậu cầm thì tôi chắc chắn cậu sẽ không suy nghĩ như đúng rồi thế này đâu...
 
Ngồi đó nói mồm thì giỏi... tiền người ta cầm thì cậu nghĩ thế, nhưng cậu cầm thì tôi chắc chắn cậu sẽ không suy nghĩ như đúng rồi thế này đâu...

đừng có suy bụng ta ra bụng người, ko phải ai cũng tham lam ích kỷ như các cậu đâu, nhân cách của các cậu cho bán được với giá vài triệu bạc chứ còn tôi thì ko bao giờ bán rẻ nhân cách như thế đâu.

có thể các cậu đang đi học hoặc là đang sống một cuộc đời túng thiếu bế tắc nên mới ko biết được cái giá trị của cuộc sống nó thế nào nên mới nổi lòng tham như thế thôi, điều này cũng dễ hiểu.

Tham Lam Ích Kỷ thì sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp và điều này ngoài xã hội có nhiều trường hợp như thế rồi chẳng lẽ các cậu được ăn học mà ko hiểu được cái đạo lý của thiên trả địa ? cái này là thực tế chứ ko phải mê tín nhé! đến lúc bị mất mát thứ gì đó quan trọng rồi các cậu sẽ biết được sai lầm của mình, khi ấy thì đừng cầu mong nhận lại được cái mình đánh mất.

nói tóm lại là những cậu ủng hộ ý kiến cho rằng nên lấy hoặc giữ lại số tiền đó ko trả thì rõ ràng là đang đi học hoặc là những người thuộc tuýt Teen bựa, đầu tóc choai choai, ăn mặc kiểu dân chơi chứ ko phải người tử tế, người tử tế ko bao giờ đi làm cái việc thừa nước đục thả câu để lấy tiền của người khác đâu nhé!
 
Tiền đã gửi vào tài khoản của tôi - cho dù bất kỳ lý do gì thì nó là của tôi. Sai lầm của anh, thì anh tự gánh chịu. sử dụng nó như thế nào, mục đích gì, thì đó là chuyện của tôi ! tôi thích làm gì thì tôi làm, tôi hứng lên thì tôi rút, tôi thích thì tôi trả
đồng quan điểm
cũng chẳng nói nhiều, cái xã hội này nó thế, cứ nhìn bậc lương cơ bản, cơ cấu nâng phẩy lương, tôi hỏi các bạn tại sao có những người thu nhập đích danh vài ba triệu mà xây vài ba cái nhà lầu, mua vài ba cái xe hơi được?
so với những thủ đoạn của con người thuộc về cái xã hội này, việc làm trên có gì sai?
 
đồng quan điểm
cũng chẳng nói nhiều, cái xã hội này nó thế, cứ nhìn bậc lương cơ bản, cơ cấu nâng phẩy lương, tôi hỏi các bạn tại sao có những người thu nhập đích danh vài ba triệu mà xây vài ba cái nhà lầu, mua vài ba cái xe hơi được?
so với những thủ đoạn của con người thuộc về cái xã hội này, việc làm trên có gì sai?

cậu này nói hay nhỉ ? cứ thấy ai xây nhà lầu trong khi lương họ chỉ có vài 3 triệu là quy kết họ làm ăn thất đức để kiếm ra tiền à ? có nhiều lý do để đổi đời nhanh chóng chứ ko phải cứ thấy người ta giàu là quy kết họ xấu xa tham lam ích kỷ như mình nhé cậu.

tôi đã từng chứng kiến vài người cùng quê, lương tháng cũng chỉ vài 3 triệu nhưng nhờ vận may mà họ trúng chứng khoán nên họ đổi đời, có tiền xây nhà mua xe cộ.

có người thì được người thân ở nước ngoài gửi tiền về cho,vv làm sao có thể thấy họ giàu có rồi quy ra họ cũng như cậu nhỉ ? đừng có suy bụng ta ra bụng người, nếu ai cũng như cậu thì cá xã hội này loạn hết à ???? tất nhiên ko trừ một số người làm ăn thất đức để được hưởng sự giàu sang nhưng đó ko có nghĩa là tất cả ai cũng thế nhé.
 
nói tóm lại là những cậu ủng hộ ý kiến cho rằng nên lấy hoặc giữ lại số tiền đó ko trả thì rõ ràng là đang đi học hoặc là những người thuộc tuýt Teen bựa, đầu tóc choai choai, ăn mặc kiểu dân chơi chứ ko phải người tử tế, người tử tế ko bao giờ đi làm cái việc thừa nước đục thả câu để lấy tiền của người khác đâu nhé!
phán cứ như đúng rồi ấy =)) hết vụ hỏi hơn trăm người giờ tới vụ này nữa
 
lỗi chuyển tiền là ở bên nó, ko phải lỗi của người nhận.

nếu ko đòi đc thì nó sẽ đè đầu cái thằng nhân viên chuyển tiền giao dịch lúc đấy ra mà trả.

=))

Không rõ chuyện chuyển tiền ở VN thế nào chứ ở bên này chuyển nhầm nó hoàn toàn có thể bảo ngân hàng để rút ngược lại.
Còn nếu kêu rút hết tiền xong trốn chui lủi thì chịu rồi...
 
đúng là nó có những chế tài riêng dành cho Scammer hay Wrong transfer. nhưng mà chỉ đơn giản khi mà giao dịch chưa hoàn thành, hoặc khi tài khoản đc gửi tiền kia còn tiền. có thể đem nhau ra tòa để lấy lại nhưng chỉ có ~2k5 USD thì hơi ko khả thi cho lắm.

đằng này ông ấy rút béng ra hết rồi thì :))........
 
trong đời ko có ai ko phạm sai lầm và đến lúc bị mất cái gì đó thì đừng hi vọng ai trả lại cho vì bản thân mình ko trả cho người ta, giờ thì chửi người ta là NGU RÁNG CHỊU AI BIỂU GỬI NHẦM, rồi đến lúc sẽ biết ai ngu ai dại =))

---------- Post added at 08:11 ---------- Previous post was at 08:09 ----------

Không rõ chuyện chuyển tiền ở VN thế nào chứ ở bên này chuyển nhầm nó hoàn toàn có thể bảo ngân hàng để rút ngược lại.
Còn nếu kêu rút hết tiền xong trốn chui lủi thì chịu rồi...

50 triệu to thì ko to nhưng ko hề nhỏ và nếu cần có thể nhờ cơ quan pháp luật can thiệp hành vi thừa nước đục thả câu rồi hơ của.
 
http://www.vtc.vn/7-190493/phap-luat/mat-300-trieu-dong-vi-chuyen-nham-tai-khoan.htm

Theo tiến sĩ-luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng luật sư Vì Dân, nguyên Trưởng ban Pháp luật và nghiệp vụ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, đây không phải là trường hợp hiếm gặp trong giao dịch chuyển tiền. Về nguyên tắc, lỗi này thuộc về ngân hàng thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm. Được biết, Ngân hàng Techcombank có mã tài khoản là 14 chữ số, hai số tài khoản bị chuyển nhầm nhau nêu trên chỉ giống nhau năm chữ số đầu, còn chín chữ số sau hoàn toàn khác nhau. Do đó, nếu ngân hàng không cung cấp thì khách hàng không thể biết. Trong trường hợp đó, ngân hàng có quyền từ chối giao dịch để khách hàng kiểm tra số tài khoản và gửi tiền.

Theo ông Triển, trường hợp này ngân hàng không thể chối bỏ trách nhiệm vì nhân viên ngân hàng đã thiếu trách nhiệm trong việc yêu cầu khách hàng cung cấp đủ các thông tin liên quan khi chuyển tiền như họ tên, địa chỉ, số tài khoản... Nhân viên ngân hàng có quyền từ chối giao dịch nếu thiếu các thông tin về người gửi, người nhận. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng đã tra vấn số tài khoản giúp khách hàng và thông báo cho khách hàng số tài khoản đó. Bằng lòng tin nên khách hàng mới đồng ý chuyển tiền vào số tài khoản đó. Do đó, lỗi này thuộc về ngân hàng.

Về số nợ và lãi của “khổ chủ”, luật sư Triển cho rằng khách hàng vẫn được coi là đã thanh toán 306 triệu đồng cho ngân hàng tiền lãi và gốc. Do ngân hàng có lỗi nên ngân hàng phải tự chịu trách nhiệm về phần lãi đó. Và ngân hàng phải tự làm việc với người mà ngân hàng đã chuyển nhầm tiền và đề nghị người này trả lại khoản tiền nói trên.

Đối với “người nhặt được tiền”, về nguyên tắc họ không có lỗi, vì tiền vào tài khoản họ có thể biết hoặc không biết rõ nguồn gốc và rút tiền ra sử dụng. Tuy nhiên, khi có thông báo mà họ cố tình chiếm dụng thì có thể đề nghị cơ quan có thầm quyền xử lý bằng pháp luật, yêu cầu người thụ hưởng hoàn trả số tiền nói trên.

" biết thì thưa thốt , ko biết thì dựa cột mà nghe " !

chỉ khi bên mansion gửi yêu cầu sang chính phủ VN và đề nghị 1 điều gì đó thì may ra. và có thể tốn thêm kha khá phí cho những việc như thế. có thể là hơn cả 2k5 đô ấy nữa ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
khi có thông báo mà họ cố tình chiếm dụng thì có thể đề nghị cơ quan có thầm quyền xử lý bằng pháp luật, yêu cầu người thụ hưởng hoàn trả số tiền nói trên. =))
 
cậu này nói hay nhỉ ? cứ thấy ai xây nhà lầu trong khi lương họ chỉ có vài 3 triệu là quy kết họ làm ăn thất đức để kiếm ra tiền à ? có nhiều lý do để đổi đời nhanh chóng chứ ko phải cứ thấy người ta giàu là quy kết họ xấu xa tham lam ích kỷ như mình nhé cậu.
tôi đã từng chứng kiến vài người cùng quê, lương tháng cũng chỉ vài 3 triệu nhưng nhờ vận may mà họ trúng chứng khoán nên họ đổi đời, có tiền xây nhà mua xe cộ.
có người thì được người thân ở nước ngoài gửi tiền về cho,vv làm sao có thể thấy họ giàu có rồi quy ra họ cũng như cậu nhỉ ? đừng có suy bụng ta ra bụng người, nếu ai cũng như cậu thì cá xã hội này loạn hết à ???? tất nhiên ko trừ một số người làm ăn thất đức để được hưởng sự giàu sang nhưng đó ko có nghĩa là tất cả ai cũng thế nhé.
không phải tôi không nghĩ đến điều ông nói, nhưng tôi cũng chỉ nói chung thế thôi, và ông ngẫm thử xem những người trên nó được bao nhiêu % trong xã hội này?
ông nói một số người thất đức, vậy ông tính nói ai? hài, mới có 1 theart về cảnh sát giao thông dưới kia kìa, bộ mặt của nhà nước đấy, đầy tớ của nhân dân đấy!, những người buôn bán? vâng, thường thì 1 vốn 4 lời ông ạ. những người nhà nước ? cửa quyền, hách dịch, moi tiền. chẳng phải cướp đêm là giặc cướp ngày là quan sao?
Các thông tin được công bố cho thấy mặc dù lương đã tăng, nhưng mức lương của các cấp lãnh đạo cao nhất trung ương hiện cũng chưa đến 3,8 triệu đồng/người. Cụ thể: Lương của Tổng bí thư và Chủ tịch nước (có cùng hệ số lương 13,000) là 3,770 triệu đồng và Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội (hệ số 12,50) là 3,625 triệu đồng; Ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư: 3,480 triệu đồng; Ủy viên Bộ Chính trị: 3,393 triệu đồng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam: 3,393 triệu đồng; Bí thư T.Ư Đảng: 3,190 triệu đồng; các bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ: từ 2,813 - 2,987 triệu đồng; bảng lương sĩ quan quân đội và Công an: đại tướng là 3,016 triệu đồng, thượng tướng 2,842 triệu đồng, trung tướng 2,668 triệu đồng...
nguồn: http://vietbao.vn/Xa-hoi/Luong-Chu-tich-nuoc-chua-toi-3,8-trieu-dong-thang/45113129/157/
và xem lương của bộ máy lãnh đạo của chúng ta đi, đừng nói với tôi là nhà họ có người này người nọ đi nước ngoài hay họ chơi chứng khoán nhé
thật là hài
 
lương gốc cố định thì nhằm nhò gì ? người ta thời giờ chơi chứng khoán đầy rẩy ra cụ ơi.
 
khi có thông báo mà họ cố tình chiếm dụng thì có thể đề nghị cơ quan có thầm quyền xử lý bằng pháp luật, yêu cầu người thụ hưởng hoàn trả số tiền nói trên. =))
cái cậu quote ra chỉ là pháp luật VN thôi, cái này dính tới quốc tế rồi bố trẻ, vấn đề ko đơn giản thế đâu =))
 
Gặp mình là mình rút ra rồi vi vu nhà bà con vài tháng, tiền tạm để đấy kô tiêu, đến đâu thì đến, nó ban căng tìm hẳn nhà mình thì thôi móc ra trả lại, còn cù cưa trên mạng thì khỏi, mình bất lương thế đấy :-"
 
Có thì cứ xài ! xoắn lằm gì .. làm căng quá thì trả :))
 
Bạn chủ topic lấy hay không tùy, không can. Nhưng cẩn thận đến lúc bị xã hội đen nó chặt cho vài bộ phận hoặc 1 lọ axit vào mặt thì đừng kêu trời. Đúng là chưa dấn thân vào thế giới ngầm thì không biết bọn nó dã man và khôn ngoan đến mức nào.

P/S : Trong này cũng có nhiều người mồm to thật, mỗi tội không biết gan to như mồm không.
 
Bạn chủ topic lấy hay không tùy, không can. Nhưng cẩn thận đến lúc bị xã hội đen nó chặt cho vài bộ phận hoặc 1 lọ axit vào mặt thì đừng kêu trời. Đúng là chưa dấn thân vào thế giới ngầm thì không biết bọn nó dã man và khôn ngoan đến mức nào.

P/S : Trong này cũng có nhiều người mồm to thật, mỗi tội không biết gan to như mồm không.

^ bạn nói rất hay , thế là bạn dấn thân rồi à =)) , thế giới ngầm ? nếu đã thật là thế giới ngầm thì 2k5$ chả là gì với nó cả bạn à , việc gì phải xử ? Thế bạn tưởng chém ng dễ lắm à ? bạn nói mọi ng mồm to ? Tôi thấy bạn mồm to hơn rất nhiều đấy , dám mở miệng bình phẩm tất cả mọi ng trong đây ? Bạn chả là gì cả , và bạn cũng k phải chủ thớt , ng ta cho ý kiến , chủ thớt nghe k là do ổng , bạn có quyền gì " bay " vào ? :-ss
 
Back
Top