Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
theo mình thấy thì thế này:
) sau này Khalai(tất cả các Protoss đều đc liên kết với nhau qua Khalai) đc tìm ra nên cuộc chiến kết thúc, tạo nên 1 dân tộc Protoss đoàn kết, sử dụng Psionic làm vũ khí chính, tất nhiên là trừ các Dark Templar ra, họ thậm chí còn cắt bỏ 1 phần bộ phận trên cơ thể để ko kết nối với Khalai, sau này các Protoss đã nhận ra sai lầm của mình khi đánh đuổi các Xel'Naga. Các Xel'Naga giận dữ sau khi bị những đứa con của mình đuổi đánh và hủy diệt, liền tìm đến 1 hành tinh khác, tạo ra loài vật mang sự thuần khiết về hình dáng, đó là những con Larva(sâu nảy ra Zerg ấy) mặc dù chúng rất nhỏ nhưng chúng có khả năng mang theo mình bộ gien hình dạng của các Xel'Naga, hơn nữa lại có khả năng hấp thụ gien từ các loài khác nữa, họ rất hài lòng vì loài vật này có thể đảm bảo cho sự trở lại của họ(bằng việc hấp thụ gien của Protoss) nhưgn trong quá trình phát triển của mình, larva còn hấp thụ thêm gien của rất rất nhiều loài nữa(điển hình là các loài mang đuôi -lisk: mutalisk - vốn là 1 loài động vật rất nhỏ có khả năng bay trong không gian nhờ tạo ra các luồng khí xoáy(đoạn này mình ko chắc lắm, chắc dịch sai
), hydralisk - vốn là loài ăn cỏ hiền lành, ultralisk - vốn là loài Behemoth, mặc dù khổng lồ nhưng rất hiền lành) Xel'Naga tạo ra Overmind để điều khiển toàn bộ Zerg, overmind tạo ra các celebrate để trực tiếp chỉ đạo chúng, ko may Overmind bị DV điều khiển, quân Zerg quay ra chiến luôn các Xel'Naga, phá huỷ luôn con tàu cuối cùng của họ, vậy nên Xel'Naga khó mà tồn tại đc.
quả thật là bái phục các bác Blizzard, ngày xưa e viết fic về SC2 cugnx ko nghĩ đến cái này
đoạn cuối e để Zeratul bị trọng thương khi chiến với Kerr ở nơi mà Overmind bị Tassadar đâm tàu vào, đugns lúc đó a Tassadar(chỉ còn lại năng lượng, như ma ấy
) xuất hiện và Archon merge với zeratul
kerr bị đập gần chết thì a Jim lao ra cứu
cuối cùng Kerr của bị Purge trở về human, nhưng tình nguyện ở lại cho bầy zerg mất phương hướng cấu xé
ko thể tin đc là Blizzard lại có cách giải quyết như thế. bravo Blizzard 
ae cho hỏi finish campaign xong có cách nào trở lại tàu kocòn 3 cái protoss mission chưa chơi
chẳng lẽ phải chơi lại từ đầu ?
Mà ảo thật, từ sai lầm của Acturus Mengsk trở thành cứu tinh cho thiên hà, Overmind từ kẻ hiểm ác nhất trong vũ trụ bỗng tự nhiên trở thành 1 heroquả thật là bái phục các bác Blizzard, ngày xưa e viết fic về SC2 cugnx ko nghĩ đến cái này
đoạn cuối e để Zeratul bị trọng thương khi chiến với Kerr ở nơi mà Overmind bị Tassadar đâm tàu vào, đugns lúc đó a Tassadar(chỉ còn lại năng lượng, như ma ấy
) xuất hiện và Archon merge với zeratul
kerr bị đập gần chết thì a Jim lao ra cứu
cuối cùng Kerr của bị Purge trở về human, nhưng tình nguyện ở lại cho bầy zerg mất phương hướng cấu xé
ko thể tin đc là Blizzard lại có cách giải quyết như thế. bravo Blizzard
![]()

Cùng câu hỏi :)
Game hay mà campaign ngắn quá
. Bạn thử click vào Continue ở trong phần Single Player > "Wings of Liberty completed" xem có ra menu chọn màn + cinematics không, nếu có thì may ra chơi lại các màn thiếu được.
Cùng câu hỏi :)
Game hay mà campaign ngắn quá
Cùng câu hỏi :)
Game hay mà campaign ngắn quá

Nói chung là mình ngâm khá kĩ phần cốt truyện của SC trên star wikitheo mình thấy thì thế này:
- Xel'Naga là loài lâu đời nhất trong vũ trụ, hay còn đc gọi là Old Gods, họ có thể sống rất lâu nhưng ko thể tái sinh hay sinh sản thêm đc, và họ tạo ra 1 cái gọi là Cycle - Vòng tuần hoàn sự sống cho mình: họ sẽ tạo ra một loài sinh vật mang sự thuần khiết về Psi, một loài mang sự thuần khiết về hình dạng, sau này 2 loài này có thể kết hợp và tái sinh các Xel'Naga. Protoss mang sự thuẩn khiết về Psi, và đc Xel'Naga tạo ra trước tiên và chỉ dẫn. Về sau một số Protoss đứng lên và tiêu diệt các Xel'Naga này, họ chỉ còn 1 con tàu duy nhất để chạy trốn, sau đó Protoss chia làm 2 phe, tạo nên cuộc chiến Aeon of Strife(tiền thân của DotA ngày này) sau này Khalai(tất cả các Protoss đều đc liên kết với nhau qua Khalai) đc tìm ra nên cuộc chiến kết thúc, tạo nên 1 dân tộc Protoss đoàn kết, sử dụng Psionic làm vũ khí chính, tất nhiên là trừ các Dark Templar ra, họ thậm chí còn cắt bỏ 1 phần bộ phận trên cơ thể để ko kết nối với Khalai, sau này các Protoss đã nhận ra sai lầm của mình khi đánh đuổi các Xel'Naga. Các Xel'Naga giận dữ sau khi bị những đứa con của mình đuổi đánh và hủy diệt, liền tìm đến 1 hành tinh khác, tạo ra loài vật mang sự thuần khiết về hình dáng, đó là những con Larva(sâu nảy ra Zerg ấy) mặc dù chúng rất nhỏ nhưng chúng có khả năng mang theo mình bộ gien hình dạng của các Xel'Naga, hơn nữa lại có khả năng hấp thụ gien từ các loài khác nữa, họ rất hài lòng vì loài vật này có thể đảm bảo cho sự trở lại của họ(bằng việc hấp thụ gien của Protoss) nhưgn trong quá trình phát triển của mình, larva còn hấp thụ thêm gien của rất rất nhiều loài nữa(điển hình là các loài mang đuôi -lisk: mutalisk - vốn là 1 loài động vật rất nhỏ có khả năng bay trong không gian nhờ tạo ra các luồng khí xoáy(đoạn này mình ko chắc lắm, chắc dịch sai
), hydralisk - vốn là loài ăn cỏ hiền lành, ultralisk - vốn là loài Behemoth, mặc dù khổng lồ nhưng rất hiền lành) Xel'Naga tạo ra Overmind để điều khiển toàn bộ Zerg, overmind tạo ra các celebrate để trực tiếp chỉ đạo chúng, ko may Overmind bị DV điều khiển, quân Zerg quay ra chiến luôn các Xel'Naga, phá huỷ luôn con tàu cuối cùng của họ, vậy nên Xel'Naga khó mà tồn tại đc.
Nên tự kiếm mấy quyển novel mà đọc, tự giới thiệu "nghiên cứu kĩ", wiki kiểu gì mà lem nhem thế này :\Nói chung là mình ngâm khá kĩ phần cốt truyện của SC trên star wikitheo mình thấy thì thế này:
[spoil]
- Xel'Naga là loài lâu đời nhất trong vũ trụ, hay còn đc gọi là Old Gods, họ có thể sống rất lâu nhưng ko thể tái sinh hay sinh sản thêm đc, và họ tạo ra 1 cái gọi là Cycle - Vòng tuần hoàn sự sống cho mình: họ sẽ tạo ra một loài sinh vật mang sự thuần khiết về Psi, một loài mang sự thuần khiết về hình dạng, sau này 2 loài này có thể kết hợp và tái sinh các Xel'Naga. Protoss mang sự thuẩn khiết về Psi, và đc Xel'Naga tạo ra trước tiên và chỉ dẫn. Về sau một số Protoss đứng lên và tiêu diệt các Xel'Naga này, họ chỉ còn 1 con tàu duy nhất để chạy trốn, sau đó Protoss chia làm 2 phe, tạo nên cuộc chiến Aeon of Strife(tiền thân của DotA ngày này) sau này Khalai(tất cả các Protoss đều đc liên kết với nhau qua Khalai) đc tìm ra nên cuộc chiến kết thúc, tạo nên 1 dân tộc Protoss đoàn kết, sử dụng Psionic làm vũ khí chính, tất nhiên là trừ các Dark Templar ra, họ thậm chí còn cắt bỏ 1 phần bộ phận trên cơ thể để ko kết nối với Khalai, sau này các Protoss đã nhận ra sai lầm của mình khi đánh đuổi các Xel'Naga. Các Xel'Naga giận dữ sau khi bị những đứa con của mình đuổi đánh và hủy diệt, liền tìm đến 1 hành tinh khác, tạo ra loài vật mang sự thuần khiết về hình dáng, đó là những con Larva(sâu nảy ra Zerg ấy) mặc dù chúng rất nhỏ nhưng chúng có khả năng mang theo mình bộ gien hình dạng của các Xel'Naga, hơn nữa lại có khả năng hấp thụ gien từ các loài khác nữa, họ rất hài lòng vì loài vật này có thể đảm bảo cho sự trở lại của họ(bằng việc hấp thụ gien của Protoss) nhưgn trong quá trình phát triển của mình, larva còn hấp thụ thêm gien của rất rất nhiều loài nữa(điển hình là các loài mang đuôi -lisk: mutalisk - vốn là 1 loài động vật rất nhỏ có khả năng bay trong không gian nhờ tạo ra các luồng khí xoáy(đoạn này mình ko chắc lắm, chắc dịch sai
), hydralisk - vốn là loài ăn cỏ hiền lành, ultralisk - vốn là loài Behemoth, mặc dù khổng lồ nhưng rất hiền lành) Xel'Naga tạo ra Overmind để điều khiển toàn bộ Zerg, overmind tạo ra các celebrate để trực tiếp chỉ đạo chúng, ko may Overmind bị DV điều khiển, quân Zerg quay ra chiến luôn các Xel'Naga, phá huỷ luôn con tàu cuối cùng của họ, vậy nên Xel'Naga khó mà tồn tại đc.
- Trên Prophecy ở Xel'naga temple đoạn cinematic mà sau đó Zeratul choảng nhau với Kerrigan, thì 1 bên là Zerg, 1 bên là Protoss, và đến đỉnh của tháp là hình 1 Xel'Naga(mình đoán thế) có hình dạng từa tựa như 1 Zerg(ko có chân, mà là đuôi lết đi như rắn) tay có móng vuốt dài, nhưng phần đầu khá giống các Protoss. Xét về tiểu sử của protoss và zerg thì đều do Xel'Naga tạo ra, và có thể mong muốn của các Xel'Naga là 1 ngày nào đó, 2 chugnr tộc này trong quá trính phát triển sẽ gặp nhau, và có thể tái sinh 1 thế hệ Xel'Naga mới, còn nhưng Hybrid là sản phẩm do sự cưỡng ép từ bên ngoài, nên có thể có sức mạnh và hình dạng của Xel'Naga, nhưng tinh thần thì ko phải
Mà ảo thật, từ sai lầm của Acturus Mengsk trở thành cứu tinh cho thiên hà, Overmind từ kẻ hiểm ác nhất trong vũ trụ bỗng tự nhiên trở thành 1 heroquả thật là bái phục các bác Blizzard, ngày xưa e viết fic về SC2 cugnx ko nghĩ đến cái này
đoạn cuối e để Zeratul bị trọng thương khi chiến với Kerr ở nơi mà Overmind bị Tassadar đâm tàu vào, đugns lúc đó a Tassadar(chỉ còn lại năng lượng, như ma ấy
) xuất hiện và Archon merge với zeratul
kerr bị đập gần chết thì a Jim lao ra cứu
cuối cùng Kerr của bị Purge trở về human, nhưng tình nguyện ở lại cho bầy zerg mất phương hướng cấu xé
ko thể tin đc là Blizzard lại có cách giải quyết như thế. bravo Blizzard
[/spoil]
À tiện thể cho các bác trick này để load Campaign dễ dàng(ko biết các bác đã thử chưa) khi vào SC2, ấn vào Single Player, các nút Continue , Load, ... lại hiện ra, sẵn sàng load tiếp, mình chơi crack Razor911
[spoil]
Protoss thì có ý kiến trên mạng bảo rằng Xel'naga tính đưa cả 2 sự thuần khiết về hình thái và bản chất luôn nhưng không thành công. Sau này 1 nhóm Protoss phản lại và giết nhiều Xel'naga. Còn Zerg bị chi phối của DV cũng quay sang xử luôn Xel'naga.
Mới xem lại thì DV là void-base bị Xel'naga nhốt lại, chứ không phải là 1 người Xel'naga.
Còn Hybrid có thể là sự kết hợp không hoàn chỉnh của Protoss và Zerg. Hoặc là khi kết hợp hoàn chỉnh cũng sẽ không tạo ra người Xel'naga mà ra 1 sinh vật tàn phá toàn vũ trụ.
[/spoil]


Thật như vậy thì cốt truyện đúng là nhảm, tầm thường (vì chiêu xào nấu biến xấu thành tốt, người chết thành chưa chết này cũ mốc ra rồi).Nên tự kiếm mấy quyển novel mà đọc, tự giới thiệu "nghiên cứu kĩ", wiki kiểu gì mà lem nhem thế này :\
[spoil]
1. Xel'naga không phải lâu đời nhất trong vũ trụ, chỉ là "ancient race". Cũng chẳng nói là Xel'naga không tái sinh hay sinh sản được, chỉ là đám này sống rất lâu nhưng cuối cùng cũng phải chết nên mới tính cách reborn bằng zerg và protoss (Purity of essence and form). Quá trình này diễn ra rất rất rất rất rất lâu, nhưng hai race đó sẽ tự tiến gần đến nhau và cuối cùng merge để sinh ra Xel'naga một lần nữa.
2. Protoss chẳng đứng lên, cũng chẳng tiêu diệt. Protoss khởi thuỷ là warrior-tribes sống trên Aiur, được Xel'naga chọn vì bọn này có psy-link nối toàn bộ cá thể trong race vào một psy network cực lớn (cái búi lùi nhùi ở sau lưng protosses không phải là tóc, mà là các búi dây thần kinh). Xel'naga enhance các trait nổi trội của Protoss, tăng tốc tiến hoá cho bọn này. Nhưng tăng tốc quá nhanh, race còn non trẻ như protoss không thích nghi kịp dẫn đến mất psy-network. Xel'naga thất vọng và bỏ rơi protoss đi tìm vật thử nghiệm khác. Số protoss bị bỏ rơi hoang mang tột độ, chia trở lại thành các tribes và đánh lẫn nhau. Thời kì này gọi là Aeon of Strifes.
Về sau một protoss tìm lại được cách form psy-link, form lại network và thuyết phục các protoss khác kết nối vào network đó, mà trong game gọi là "Khala". Khala là quá trình nhất thể hoá tư tưởng và tâm hồn, trong Khala không protoss nào có thể nói dối, trí nhớ, tư duy, kiến thức truyền trực tiếp được từ protoss này qua protoss khác. Protoss trở lại evolution path mà Xel'naga mong muốn và phát triển vượt bậc.
Quá trình nhất thể hoá này khiến một số protoss hoảng sợ, vì sợ mất individuality, quyết tâm không join Khala và sống ly khai. Một executor được Protoss Conclave giao giết sạch đám này, vì sợ tư tưởng ly khai lan rộng, nhưng ông này defy order và làm giả bằng chứng, đồng thời dạy đám protoss đó cách lẩn trốn = psy energy. Do không ở trong Khala (thậm chí tự cắt bỏ dây thần kinh sau gáy), nên Conclave ban đầu bị lừa. Về sau bị phát hiện, Conclave đòi giết sạch tại chỗ, nhưng đồng chí executor uy tín quá cao + black mail là sẽ tung hê hết trò đồi bại của Conclave nên cuối cùng rút xuống chỉ còn bị tống đi lưu đày bằng con tàu duy nhất của Xel'naga còn nằm lại dưới lòng đất Aiur. Ngay trước khi số protoss ly khai lên được tàu hai phe đánh nhau, executor cứu họ bằng cách tự burn chính mình = "dark" và "light" psy energy, cản Aiur protoss lại cho đến khi người cuối cùng của bên kia lên tàu và bay mất.
Executor này tên là Adun, và số protoss ly khai về sau tự gọi mình là Dark Templar. Về sau (trong SC1), Dark Templar gặp lại tình thương mến thương Aiur protoss vào lúc bọn này sắp bị Zerg ăn gỏi bằng sạch. Nghĩ tình anh em, Dark templar mở port cho Aiur protss chạy sang Shakuras của mình, cứu được khá nhiều, hai sub-race nhập lại thành protoss mới trong SC2. Số bị kẹt lại ở Aiur trở thành Tal'darim protoss.
Dark Templar dùng void energy để tự cloak chính mình và di chuyển trong không gian. Void energy lấy từ void space, tồn tại song song real space cùng hyperspace mà terran & protoss ships sử dụng. Trong game cloak giống nhau, nhưng giải thích nguồn gốc thì khác nhau, cũng là lý do tại sao protoss có thể cloak ko tốn energy. Dark energy và psy energy gom lại thành quả bomb Tassadar húc thẳng vào Overmind, giết nó và kết thúc campaign của protoss trong SC1.
3. Xel'naga sau khi bỏ rơi protoss quay sang Zerg. Khởi thuỷ của Zerg là bọn larva bò lổm nhổm (mấy con armor 10 bắn mãi ko chết ấy), nhưng có khả năng assimilate genetic trait của bất cứ giống nào để sinh ra F2 mang đặc điểm của cả 2, nên sau khi được Xel'naga modify và speed up quá trình tiến hoá thì trở nên cực mạnh. Xel'naga cũng tạo ra Overmind để control toàn bộ giống zerg.
4. Sang Starcraft 2, Blizz retcon một chút và extend lore, nên có một số chỗ không khớp với version của Starcraft 1.
- Xel'naga từ "ancient race" chung chung đi khắp vũ trụ seed và modify lesser races được giải thích là đang chủ động đi tìm hai race có purify of form và essence để tự tái sinh (xem 1).
- Overmind trong SC1 được Xel'naga tạo ra, nhưng rồi giết sạch master của mình, assimilate kiến thức của họ và tự tiến hoá, cuối cùng ăn sạch cả sinh vật trên hành tinh. Trong Sc2, Overmind được Tassadar giải thích là "created with reason, but not free will" (có tư duy nhưng bị cầm tù trong chính suy nghĩ của mình -> toàn bộ giống zerg là slave cho thế lực thứ 3), bị thôi thúc bởi khát vọng duy nhất: giết sạch protoss, một sản phẩm khác của Xel'naga. Overmind không đồng ý, nhưng ko được quyền lựa chọn, và nó tự tìm cách giải thoát bằng hai bước: 1, tạo ra Kerrigan the Queen of Blades 2, đánh Aiur và chết ở đó để Kerrigan trở thành Queen of the Zerg. Đấy là lý do Tassadar bình luận Overmind "dũng cảm".
- Chưa rõ ai can thiệp vào quá trình tạo ra Overmind, chỉ đề cập chung chung là "Void Creature". Samir Duran trong SC1 là "employee" của creature from the void. Hybrid có thể là sản phẩm quá trình nghiên cứu của Duran.
5. Không rõ cậu gọi sai lầm của Mengsk là đề cập đến ai, nhưng Kerrigan không phải do Mengsk sai lầm dẫn đến bị zerg bắt mà chính xác là bị bỏ rơi. Mengsk vác psy emiter về Tasornis, thủ đô của Confederate call zerg xuống giết sạch hành tinh. Kerrigan là cánh tay phải của Mengsk nhưng phản đối nên bị bỏ rơi luôn. Chú Jim Raynor là bạn tình con bé này, chứng kiến bồ bị bỏ rơi cho Zerg làm thịt nên li khai khỏi Sons of Korhal của Mengsk, và còn định cứu Kerrigan khi đang nằm trong kén ấp trứng của Zerg nhưng ko kịp. Đấy là lý do cả Kerrigan và Jim Raynor thề cắt đầu uống tiết chú Emperor of the Dominion.
Nói chung là kết thúc của SC2 WoL tương đối epic, nhưng gượng ép. Kerrigan của SC1 xây dựng hình tượng hay như thế, sang SC2 quay 180* về với thằng người tình cũ. Overmind từ mindless killer thành nạn nhân tội nghiệp. Tassdar từ chết thảm thương thành "bố mày đã chết hồi nào đâu mà thắc mắc!". Rõ nhảm.
[/spoil]

Thật như vậy thì cốt truyện đúng là nhảm, tầm thường (vì chiêu xào nấu biến xấu thành tốt, người chết thành chưa chết này cũ mốc ra rồi).
Dù sao cũng nên thông cảm blizz là hãng game chứ có phải hội nhà văn đâu![]()

) nên ko rõ tường tận SC2 như các bác, bravo
Vậy tại sao DV lại bị một số bác ở page trên gọi là Fallen One thế, mình chưa hiểu ???thanks all ! có thể do dịch kém + ko có lore(toàn chơi crack ko) nên ko rõ tường tận SC2 như các bác, bravo
Vậy tại sao DV lại bị một số bác ở page trên gọi là Fallen One thế, mình chưa hiểu ???


Sến não lòng ở điểm nào ?Dù sao chăng nữa, xào nấu thế cũng là tạm rồi, nếu coi là tầm thường thì chuyển qua FF mà chơi, thiếu cha gì ba cái cốt truyện sến não lòng ra đấy..![]()

Theo mình thì DV chắc chắn là 1 Xel'Naga do bất mãn với đồng loại mà đi theo con đường khác, nếu ko thì khó lòng mà có thể điều khiển đc Overmind như vậy 
) có 1 con ultralisk, phá cửa ra sẽ thấy, chả biết có phải easter egg ko nữa, tại bắn nhanh quá ko kịp xem tên 