Topic thảo luận CAMPAIGN của STARCRAFT 2 - Story only

i chú: Mụ Ker lúc còn là quái vật to cao kinh (ít nhất cũng cỡ Marauder), đến khi biến lại thành người hên mà bé xíu lại, chứ không thì lão Jim cũng chỉ biết khóc
Nhân đây cũng thấy hơi vô lý: đoạn cutscene đánh nhau với Zeratul thấy mụ chỉ cao hơn Zeratul chút, mà Zeratul thì cũng cao cỡ Marauder thôi, vậy sao trong mấy ván chính (ván secure 3 tòa tháp và ván cuối) thấy mụ đen và to cao dữ vậy (cao gần như goliath luôn)?
vậy bạn xem dùm mình chiếc BattleCruiser nó trong Cutscene to như thế nào mà vào game chỉ to gấp 6,7 lần con Viking thế :))
 
Đoạn cinematic nói thế, nhưng nó đâu có nói đó là toàn bộ thỏa thuận giữa Tychus với lão Mengsk đâu. Nó nói phần chính cho giật gân thôi mà. Còn phần cuối thì thằng Tychus chẳng lẽ nó kể lể hết mọi sự deal giữa nó với Mengsk cho thằng Jim?

Mà thực ra có nhiều hướng suy nghĩ, nên nói kiểu nào cũng có lý của nó mà, muốn chính xác phải hỏi Blizz thôi :):)
Xin lỗi đã ghi "lập luận của bạn không chính xác" -> không nên khẳng định thế :)

---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:26 ----------

vậy bạn xem dùm mình chiếc BattleCruiser nó trong Cutscene to như thế nào mà vào game chỉ to gấp 6,7 lần con Viking thế :))

Uh thôi dẹp vụ này đi, coi như bỏ qua cho game :)
 
Overmind, như Tassdar nói, từ khi tạo ra đã bị mind control, slave to its own mind. Zerg race dưới sự điều khiển của overmind mang hai đặc điểm nổi trội: giết mọi sinh vật sống & giết mọi protoss, mục tiêu sau cao hơn mục tiêu trước (open portal đánh Aiur ngay khi mind-read được Zeratul về vị trí hành tinh này). Kerrigan do Overmind tạo ra nên tương đối độc lập, nhưng vẫn bị mind control, vẫn khát máu, chỉ thêm một cái mới: biết trả thù Mengsk. Mission cuối All-in của SC2 gián tiếp cho thấy Sarrah Kerrigan vẫn nằm đâu đó bên trong Queen of Blade, nên gần finish mission mới có câu "Dont give up" của Kerrigan-ghost.
mình cấu Don't give up là của con Nova nói ra mà .....????
 
Kích cỡ có thể tùy hỷ thay đổi mà, bị chặt gãy cánh còn hồi phục được, phình lên xẹp xuống có gì khó đâu. Nếu muốn có thể phình ngang con Ultralisk luôn ấy chứ. Hàng mà to nhỏ bất kỳ, hèn chi lão Jim mê tít.. (just k/d).

Có thể nói: Ty có thể bị DV điều khiển, điều này có thể nhất vì chỉ DV muốn Sarah chết nhất. Ty chưa chắc đã chết nhé.. vì chỉ có bắn nhau với Jim, có thể bị thương nằm 1 đống ở đấy thôi, có thể phần 2 sẽ quay trở lại với vai trò Hybrid (Terran-Corrupted Xel'Naga) thì sao?
 
Nó để mặt con kerrigan đấy , tại nhanh quá nên ngó không kịp thui :))
Chưa thử sức nhiệm vụ cuối cùng sau khi dẹp bọn nydus worm , không biết nó kinh hoàng tới mức nào :))
Chật , mò mãi vẫn chưa được achievement 1 shot 50 kills :(
Vẫn chưa rõ về tình tiết con Overmind tới Aiur :-? , nó tới đó là để chết hay bị chi phối theo tư tưởng sát nhập Protoss vào zerg :-?
 
Kích cỡ có thể tùy hỷ thay đổi mà, bị chặt gãy cánh còn hồi phục được, phình lên xẹp xuống có gì khó đâu. Nếu muốn có thể phình ngang con Ultralisk luôn ấy chứ. Hàng mà to nhỏ bất kỳ, hèn chi lão Jim mê tít.. (just k/d).
Ôi lợi hại quá =P~=P~=P~
spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam

Sau khi thử vài lần thì chiến thuật mình dùng là mass Dark Templar và Phoenix, thấy khá ổn, unit đối phương trừ hybrid ra đều khá yếu máu và khả năng chống tàng hình kém. Khi Zerg tràn vào cứ dùng 1 ít Phoenix nhấc hết hybrid lên, số còn lại bắn. DT chuyên trị ground unit còn lại & hybrid khi bọn nó đáp xuống. Canon chỉ cần xây vài cái quanh Archive để bảo vệ, còn lại cho nổ hết cũng được không cần thiết lắm. Vậy thôi là thủ ngon lành :D

Mình bắt chước bạn dùng dark templar xếp và bắt hold (đứng tại chỗ) sao cho chặn hết đường vào của Zerg, quả thật trước khi overseer tới Zerg ko thể vào được base lấy 1 con, nhưng đến khi có overseer vào thì dark templar bị zergling giết nhanh quá, bảo vệ được 20' nhưng đến lúc nó ọc Nydus ra trong nhà thì thất thủ, được gần 1800 con. Chắc kĩ năng điều khiển lính của mình kém quá:((:((:((:((
 
Chỉnh sửa cuối:
Nó để mặt con kerrigan đấy , tại nhanh quá nên ngó không kịp thui :))
Chưa thử sức nhiệm vụ cuối cùng sau khi dẹp bọn nydus worm , không biết nó kinh hoàng tới mức nào :))
Chật , mò mãi vẫn chưa được achievement 1 shot 50 kills :(
Vẫn chưa rõ về tình tiết con Overmind tới Aiur :-? , nó tới đó là để chết hay bị chi phối theo tư tưởng sát nhập Protoss vào zerg :-?

Both. Làm theo nhiệm vụ và cũng để chết. Những gì zeratul đọc được từ mấy cái tentacle của nó là pain, surprise, và joy.

Tassadar xuất hiện trở lại ở cái mission đấy cũng nhảm toẹt.
 
Blizzard xem quá nhiều starwar =))
Không còn cách nào khác để cho biết suy nghĩ của con Overmind nên mới bịa cái màn Tassadar hiện hồn về =))
Phải chi màn cuối cùng của Toss có mấy con sentry nhỉ , không thì chặn đường dễ hơn xí rùi , micro dàn phoenix ỏi quá :(
 
Both. Làm theo nhiệm vụ và cũng để chết. Những gì zeratul đọc được từ mấy cái tentacle của nó là pain, surprise, và joy.

Tassadar xuất hiện trở lại ở cái mission đấy cũng nhảm toẹt.

Nhìn cái mặt Tassadar sao tớ có cảm giác chính hắn là DV quá.
Có 1 vấn đề là: nếu DV ko phải Xel'Naga biến thái mà thành, thì con OM muốn free Zerg ra khỏi bị control bởi ai? Nếu ko là Xel'naga thì ko lẽ còn thế lực nào khác quay về và burn galaxy?
 
Mình bắt chước bạn dùng dark templar xếp và bắt hold (đứng tại chỗ) sao cho chặn hết đường vào của Zerg, quả thật trước khi overseer tới Zerg ko thể vào được base lấy 1 con, nhưng đến khi có overseer vào thì dark templar bị zergling giết nhanh quá, bảo vệ được 20' nhưng đến lúc nó ọc Nydus ra trong nhà thì thất thủ, được gần 1800 con. Chắc kĩ năng điều khiển lính của mình kém quá:((:((:((:((

1) Có soft nào training cách micro ko các bạn ơi mình micro như shjt vậy, gì cũng rùa

2) Cứu với, làm sao chống lại tụi Zerg khi có overseer + nydus worm? Bọn protoss đúng là kém chẳng có phương tiện nào massive attack cả, cứ như Terran là mình yamato thằng overseer cái bùm, xong.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bạn chơi cái Challenge Mode trong game ấy, có thể luyện micro và counter từ cơ bản đến nâng cao đó.
 
Bạn chơi cái Challenge Mode trong game ấy, có thể luyện micro và counter từ cơ bản đến nâng cao đó.

Hic học nội công phải có thầy chứ tự học thể nào cũng khùng cho xem :|
Ý mình là Chalenge Mode nó có chỉ cách/chiêu micro và các micro "tip" không bạn? Chứ nếu không mình chơi theo cách mình thì cũng vậy thôi à không tiến được.
 
các bạn trẻ có biết vì sao làm cái sc2sig nó lại bị thêm cái #666 sau tên của mình ko? :-?? bực mình vãi hà.
btw tychus như nào thì phải đợi part 2, part 3, Blizz nổi tiếng cốt truyện lắt léo, giả thật thật giả đến cuối lật kèo đ éo ai đỡ được đâu =))
 
1) Có soft nào training cách micro ko các bạn ơi mình micro như shjt vậy, gì cũng rùa

2) Cứu với, làm sao chống lại tụi Zerg khi có overseer + nydus worm? Bọn protoss đúng là kém chẳng có phương tiện nào massive attack cả, cứ như Terran là mình yamato thằng overseer cái bùm, xong.

Story only please.

Nhưng đã hỏi rồi thì trả lời luôn: Map đấy bắt buộc phải mic, dù muốn hay không cũng vậy. Chơi hard spam mấy con scout (ko nhớ tên, bọn có skill bốc lính lên trời), spam cả void ray, chỉ làm hai loại đó thôi, ko cần con khác. Dưới đất làm khoảng 1 group dark templar nữa. Bịt cửa thì bịt bằng pylon, muốn cho lính bộ ra ngoài chuyển cái gateway thành loại teleport gateway ấy.

Chiến thuật không khó lắm, nhưng đòi hỏi nhanh tay. Mấy con hybrid màu trắng soi được dark templar tàng hình, thấy nó đến thì kéo máy bay ra tap G như điên bốc hết lên trời, focus giết từng con một. Void ray giết kiểu đó cực kì nhanh. Nydus worm vào theo timer, nên cứ đếm gần đến lúc nó trổ ra thì kéo sẵn ra gần đó canh me. Muốn focus từng con một thật nhanh thì queue lệnh bằng shift ấy, giữ shift click đủ 5 6 cái nydus worm, nhả tay ra là void ray tự xử, quay sang mic group khác. Sau khi giết hết overlord và hybrid soi tàng hình thì lùa dark templar ra làm việc nốt. Cố gắng build khoảng 5 con colossus giết zergling, dark chém ko xuể đâu, đông zergling quá sẽ vỡ nhà vì ko có target nào khác để đánh. Có trình độ mic cả high templar thả sét nữa, cực kì hiệu quả nhưng hơi khó dùng.

Đánh khoảng 1,7 1,8 ngàn thì zergling vào cả 3 cửa, ko def nữa, kéo templar ra chỗ khác giữ quân, tập trung mic máy bay con + void ray tỉa hết air unit và overlord các loại. Tỉa xong cho dark quay lại nhà auto attack giết hết zergling. Lúc finish map đó tôi được khoảng 2,1 gần 2,2 ngàn con.

Đánh brutal thì bó tay, chắc phải dùng strat khác.
 
mission đấy t chả mic rì cạ :|, gom hết ground 1 group, air 1 group rồi cứ thê thấy nó đi cổng nào thì vác cả army ra đánh, mass zealot, colossus vs void, up psy shield 1st :|
, 2.1k rồi tự tử :|.
hard
 
Map đấy bắt buộc phải mic, dù muốn hay không cũng vậy.

Hi, cám ơn nha. Chiêu dùng dark templar của mình xếp hàng cạnh cửa cũng hay lắm à, gà micro như mình mà cũng chống đỡ được gần 20' đến khi overseer, và nydus worm ra đó.
 
Em vừa cài driver mới nhất cả card 3D rùi
 
spam kìa chém đê, ngoài lề 1 tí ai cho hỏi sao có mấy cai kiểu acc SC 2 250k như ngoài kia rao bán thế :-|
 
cc chùa thôi, nói bữa giờ rồi, rao trực tiếp ko dc nên đem vào chữ ký để rao ấy mà
 
Final mision " All In" hay quá. Chơi Brutal mode, vất vã luôn ...... Gần 4hours mới xong nổi.. Tip cho màn này là xây thật nhiều Tanks và Thor để def + những lúc Kerrigan tới attack + xây thêm mấy bunkers để lãnh lữa của her. Ráng ko active cái Artifact thì sẽ dc cái Achievement ^^.. Good luck
 
Back
Top