l1k2j3h409
Mr & Ms Pac-Man
- 9/5/09
- 285
- 2
chuyện là vầy : mình dạo này đã khánh kiệt mà bạn gái mình cũng biết điều này, b thường cả 2 đứa đi chơi đều cưa 50 50, và mình đi xe mình nên xăng dĩ nhiên mình đổ, nhưng ko sao mình thấy b thg. Sáng nay thì chở ny mình đi vòng vòng vì trời mát mẻ, mưa phùn nên chỉ chủ định chạy xe đi chơi ko làm gì (mình còn 30k đã đổ hết 20k xăng còn 10k). Nhưng lúc gần về bị 2 chú cớm đang đói cơm trưa kéo vào...vì 1 lỗi mà nó nói cũng ko biết cải sao...là vượt đèn đỏ mà 2 chú này đứng tít tận ngã 4 bên kia cả trăm thước mà nhìn mình vượt cũng hay, mà lúc đó thấy ng ta đi b thg, mà quẹo nên ko sao mình đi thẳng....thế là bị dịnh. Bảo 600k hay giam xe....mình van xin ỉ oi nhưng trong lòng gim nó lắm, móc thẻ SV ra để xin đóng phạt rẻ tí..nó bảo có nhiu mình bảo 160k...nó kếu lấy 150k thôi...(sh!t) biết vậy kêu 110k...mình hết tiền thì bạn mình lấy ra đưa 150k...rồi đi...lúc vể mình tức 2 thg đó lắm...ny mình ra sức khuyên răng bảo đừng giận nữa...lúc về còn bảo anh đừng giận nữa tối sẽ bù cho...về nt cũng b thg.
Phần mình thì cảm thấy hơi hơi gì đó là ra vẻ đàn ông là đi lấy tiền...nhưng mình cũng biết rằng củng đến lúc nào đó phải trả lại thông qua bao ny mình ăn uống hay gì đó để đền bù lại nhưng cũng phải đợi có tiền lại đã vì đã khánh kiệt hoàn toàn.
mọi người đã từng gặp vấn đề này chưa ? cảm thấy ra sao và xử lí thế nào
Phần mình thì cảm thấy hơi hơi gì đó là ra vẻ đàn ông là đi lấy tiền...nhưng mình cũng biết rằng củng đến lúc nào đó phải trả lại thông qua bao ny mình ăn uống hay gì đó để đền bù lại nhưng cũng phải đợi có tiền lại đã vì đã khánh kiệt hoàn toàn.
mọi người đã từng gặp vấn đề này chưa ? cảm thấy ra sao và xử lí thế nào

. Sau này dẫn người yêu đi ăn, đi chơi lại là ổn hoặc đợi tới chừng nào có tiền thì trả lại cũng được.
2 ông say(ông anh mình với chú c.an) nói chuyện với nhau khó đỡ quá mình ko dám đứng gần để xem típ, hôm đó mất 300 thì phải