thegreen1708
Youtube Master Race
- 16/4/10
- 9
- 0
tuyệt vọng quá,ko biết làm gì nên lên đây kể chuyện đời mình để thu thập thêm vài lời khuyên hữu ích cho tình cảnh của em :(
từ trước đến giờ,cái số em nó cứ luôn phải yêu đơn phương,mà lần này là yêu chính người yêu của thằng bạn thân >"<
trong một lần sau khi thất tình [cũng đơn phương,lần này tỏ tình thất bại vì em chê nghèo
],em viết linh tinh cái j đấy lên blog chả nhớ nữa,thế là nàng vào đọc rồi comment...
hỏi ra mới biết nàng với thằng bạn em giận nhau,nàng chán nó vì nó trẻ con,bảo đang buồn,muốn đi uống bia rồi kêu em chở đi @@
mình cũng đang buồn,có người giải sầu cùng cũng đỡ hơn là ngồi 1 mình,thế là em đồng ý ==!
mua vài lon bia,ra hè đường ngồi uống,nghe nàng nói về những suy nghĩ(giống mình lạ ==!),xong chỏ nàng đi ăn,đi chơi ...
nàng còn nói nàng ko yêu "thằng kia",chỉ thấy thích vì nó tốt thôi,và nàng chỉ có t/c với những người chín chắn,biết suy nghĩ,biết nhận ra và sửa chữa lỗi lầm (ko như "thằng kia",nói thật là nó hơi trẻ con,và nó ngược với em)
ác ở chỗ,những yếu tố đó em có
(tự sướng tí
)
thế là trong đầu em bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ :" mình có thể bảo vệ cô ấy,có thể lo lắng cho cô ấy,có thể làm tốt hơn "thằng kia" "
rồi 2 đứa nó làm lành (có công em trong đó ==!)
cả 3 lại đi chơi chung,lâu dần em thấy ko thể quên được ánh mắt nàng nhjn em
sau đó nàng lại nhiều lần tìm đến em để "trút nỗi buồn" khi giận nhau với "thằng kia"
càng ngày em càng thấy con tim em thổn thức
nhưng cũng như những lần trước,lần này em cũng đơn phương
h nhìn nàng đi bên thằng ấy,nhìn nàng cười với nó,nhìn nó ngồi sát sát với nắm tay nàng mà em muốn vỡ động mạch chủ >"< (thêm chút thông tin là em vs nàng vs nó học cùng lớp
)
h em lại thấy ghê tởm chính mình =_=!
các bác vào chém gió cho em đỡ buồn với ==!
từ trước đến giờ,cái số em nó cứ luôn phải yêu đơn phương,mà lần này là yêu chính người yêu của thằng bạn thân >"<
trong một lần sau khi thất tình [cũng đơn phương,lần này tỏ tình thất bại vì em chê nghèo
],em viết linh tinh cái j đấy lên blog chả nhớ nữa,thế là nàng vào đọc rồi comment...hỏi ra mới biết nàng với thằng bạn em giận nhau,nàng chán nó vì nó trẻ con,bảo đang buồn,muốn đi uống bia rồi kêu em chở đi @@
mình cũng đang buồn,có người giải sầu cùng cũng đỡ hơn là ngồi 1 mình,thế là em đồng ý ==!
mua vài lon bia,ra hè đường ngồi uống,nghe nàng nói về những suy nghĩ(giống mình lạ ==!),xong chỏ nàng đi ăn,đi chơi ...
nàng còn nói nàng ko yêu "thằng kia",chỉ thấy thích vì nó tốt thôi,và nàng chỉ có t/c với những người chín chắn,biết suy nghĩ,biết nhận ra và sửa chữa lỗi lầm (ko như "thằng kia",nói thật là nó hơi trẻ con,và nó ngược với em)
ác ở chỗ,những yếu tố đó em có
(tự sướng tí
)thế là trong đầu em bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ :" mình có thể bảo vệ cô ấy,có thể lo lắng cho cô ấy,có thể làm tốt hơn "thằng kia" "

rồi 2 đứa nó làm lành (có công em trong đó ==!)
cả 3 lại đi chơi chung,lâu dần em thấy ko thể quên được ánh mắt nàng nhjn em

sau đó nàng lại nhiều lần tìm đến em để "trút nỗi buồn" khi giận nhau với "thằng kia"
càng ngày em càng thấy con tim em thổn thức

nhưng cũng như những lần trước,lần này em cũng đơn phương

h nhìn nàng đi bên thằng ấy,nhìn nàng cười với nó,nhìn nó ngồi sát sát với nắm tay nàng mà em muốn vỡ động mạch chủ >"< (thêm chút thông tin là em vs nàng vs nó học cùng lớp
)h em lại thấy ghê tởm chính mình =_=!
các bác vào chém gió cho em đỡ buồn với ==!
..............

. Có 1 lằn ranh bạn cần chú ý giữa cảm nắng và tình yêu đích thực . Nghĩ mà xem , bạn sẽ mạo hiểm đánh mất 1 tình bạn bền chặt cho 1 cơn cảm nắng - mà bạn cho là yêu ??? Đáng hay ko ? Nếu thực sự băn khoăn thì hãy cứ chờ 1 thời gian , để kiểm chứng tình cảm của cậu , và cũng để bạn cậu quên đi con bé đó . Thân