Viết gì để làm quen bi h ??

  • Thread starter Thread starter Hassan
  • Ngày gửi Ngày gửi

Hassan

Youtube Master Race
Tham gia ngày
1/1/08
Bài viết
68
Reaction score
0
mình thích một bé bán caffe nhưng k thể nói chuyện được tại mỗi khi đứng trước mặt bé tim mình đập rất nhanh . mình định ghi vài dòng để làm wen , nhờ mấy bạn chỉ giúp mình phải ghi gì bi h ????
 
Bắt chuyện chủ động làm quen là bt nhất \m/, viết vài dòng thì thấy yếu đuối bị động sao ấy =.="
 
tiện giấy bút thì ghi lên 1 tờ ticke "chào bạn, mình muốn làm quen :)"
tốt nhất vẫn là bắt chuyện trực tiếp
 
Gái cafe à, ở đó luôn wan trọng hình thức bên ngoài đấy, mặc áo sơ mi , quần tậy hàn quốc + đầu tóc tạo kiểu 1 tí , vào đấy cầm iphone 4 ( hàng tung cũng đc) giả bộ gọi vào hỏi mã wifi... Xong từ từ bắt chuyện thôi.
 
mỗi ngày làm 3 cữ sáng trưa chiều , ngồi nhìn em nó hoài thế nào em nó cũng nhột lại bắt chuyện ;))
 
"quen anh đi, anh cho cái này to cực ;))"
hình như nhớ thấy đâu đó trong GVN >:)
 
Viết gì nữa , bắt chuyện đi , mà bé nó có ny chưa ?

p/s : Cái ava chủ thớt vãi đạn quá ! =))
 
Girl quán cà phê mà xinh thì dễ gì ko có bạn trai :-?? Thích thì cứ làm quen rồi này nọ thôi, nhưng nhắc là phải nhớ giai đoạn chưa biết gì nhiều về con bé thì khả năng bị xỏ mũi là 70-80% :wink:
 
Chụp tấm hình ava rồi gửi cho cô bé, mai ra xem kết quả \m/
 
"quen anh đi, anh cho cái này to cực ;))"
hình như nhớ thấy đâu đó trong GVN >:)

câu này cháu 3k nói trong cái topic nào đó quên rồi :))
 
Cafe mà cafe gì mới dc, cafe bình dân hay cafe cao cấp :-?.

Thích chỉ qua ánh mắt hay là thích vì vấn đề nào đó :-?.

Con gái bây h nguy hiểm lắm đấy, ko tìm hiểu kỉ gì mà đã có ý tứ thế này thì nguy, đối với những bạn gái như thế này thì hãy làm cho họ đổ vì mình chứ mình đừng đổ vì họ [-x.
 
làm cho họ đổ vì mình
tức là canh canh em ấy đang bưng cafe thì mình gạt chân cho đổ vì mình à :-? :">
 
Mình là mình cứ nhào ra bắt chuyện làm quen chứ viết thư nhiều khi em ý nghĩ mình nhát~>mất điểm
 
Cafe mà cafe gì mới dc, cafe bình dân hay cafe cao cấp :-?.

Thích chỉ qua ánh mắt hay là thích vì vấn đề nào đó :-?.

Con gái bây h nguy hiểm lắm đấy, ko tìm hiểu kỉ gì mà đã có ý tứ thế này thì nguy, đối với những bạn gái như thế này thì hãy làm cho họ đổ vì mình chứ mình đừng đổ vì họ [-x.

cao cấp bác àh . e nhìn kỹ bé đó cũng có vẻ nắng gió chứ ko phải dân ăn chơi !
 
Cafe thông thường, sang sang 1 chút thì chắc fục vụ chỉ bưng bê rồi canh khách gọi đồ uống thôi ===> sinh viên nghèo vượt khó, vừa đi học vừa đi làm thêm, mình củng mê mấy em này :">

Còn cafe khác thường ( dưới mấy quận ngoại thành như Tân Bình, Gó Vấp.... ) thì phải xem lại. Mấy em ấy mặc đồ Hot mà dạn lắm, mình chưa kịp ngồi nó đã lân la lại ngọt sớt rồi ===> Quen chơi thì được, ra uống gọi nói chuyện cho vui chứ ko quen lâu dài được đâu.

Còn 1 cái cafe nữa sợ lắm X_X
 
tức là canh canh em ấy đang bưng cafe thì mình gạt chân cho đổ vì mình à

Cách này làm quen cũng hay: "Chết rồi cái áo này mẹ a mua tận 1 ngàn, đền cho a đi huhuhu" và kết hợp làm theo fim hài tình cảm Hàng Xẻng "Hợp Đồng Osin" nữa thì ko chống thì chày em nó cũng "đổ" vì mình :">.

cao cấp bác àh . e nhìn kỹ bé đó cũng có vẻ nắng gió chứ ko phải dân ăn chơi !

Thế à, thế bây h đầu tiên là em thay ngay Avatar đi rồi vào đây anh em chỉ tiếp bước 2 :>
 
Khó nhở :-<
Thôi chịu khó gọi lại hỏi cô bé chừng nào tan ca đi uống nước là dc :D. Ko cần viết gì cả, theo tớ làm thế ko dc hay cho lắm.

Tim đập nhanh và ngại ngùng là trạng thái bình thường :">
Luyện bên 50 1 thời gian là cứng cựa ngay :"> (như ta \m/)
Á quên nói nhỏ cái này... lạy người đổi avatar cho con :(( ^:)^
 
Cách này làm quen cũng hay: "Chết rồi cái áo này mẹ a mua tận 1 ngàn, đền cho a đi huhuhu" và kết hợp làm theo fim hài tình cảm Hàng Xẻng "Hợp Đồng Osin" nữa thì ko chống thì chày em nó cũng "đổ" vì mình :">.

- Áo gì mà mua có "1 ngàn" vậy trời :-s .......
 
thiếu chữ "USD" hay là "pound" đấy ;))
mà cái kế sách đấy nghe cũng hay hay đấy :-?
 
Back
Top