Cũng chưa hẳn là càng về sau càng hay đâu, khán giả xem ko có kiến thức về y khoa, nói trắng ra là ko thể hiểu bản chất main plot mỗi tập, cuối cùng trong đầu chỉ lùng bùng một đống kiểu như "À thì ban đầu chẩn đoán sai, sau phát hiện ra cái nọ cái kia thì thành đúng". Dần dần sinh chán (cụ thể là ta xem SS1 đến tập 10 là ngấy, chuyển qua đọc plot trên wiki rồi nhảy cóc qua SS2 luôn

)
Cái còn sót lại để thưởng thức là độ kịch tính trong cách chữa bệnh, độ quái của cái bệnh đó, và tất nhiên là cái sub plot về mối quan hệ giữa các nhân vật nữa. Ví dụ trong SS2 thì có tập 2, 13, 14, 16, 17, 20, 21 là ta thấy hay. Còn ep 24 thì lúc nào cũng phải khác biệt rồi

.
Có điều là SS2 này cái chiêu "patients lie" bị lạm dụng nhiều quá
Súp Vịt ở đó còn kêu ko hiểu

Còn nếu ngươi nói đến "hiểu bản chất y học" thì chưa chắc bọn Mĩ xem đã hiểu hết ở đó mà đòi

Nhưng mà dịch xong bộ này mình đi học Y luôn cũng được

Những cái khiến House hấp dẫn là:
1.OST quá đỉnh & chuẩn.
2.Dàn diễn viên nhập vai quá xuất sắc nhất là House, nói thật chứ cứ nhìn mặt lão, ko cần đọc thoại cũng đã thấy nhắng

3.Xây dựng các tuýp nhân vật rất đặc trưng và khá unique, từ House, Wilson, Foreman, Cameron, Chase, Cuddy. Ngươi cứ xem đến khi có Thirteen, Taub, Kutner
đê

4.Độ kịch tính của bệnh - thực sự nhìn qua thì có vẻ "À thì ban đầu chẩn đoán sai, sau phát hiện ra cái nọ cái kia thì thành đúng" - nhưng rất sắc sảo đấy chứ ko đơn giản đâu.
5.Thoại/Joke - 50% cái hay của House, mặc dù mình đã rất cố gắng truyền tải đúng nghĩa hoặc biến đổi cho hài kiểu VN nhưng dù sao xem tiếng Anh vẫn là đúng chuẩn nhất

.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhiều cái joke do mình và các bợn translator biến đổi cho hài kiểu VN nên nó còn nhắng hơn ban đầu

, vì dù sao văn hóa Mĩ cũng chỉ là 1 thứ xa lạ với người Việt.
Với căn bản là House nói thâm cực kì, nhiều lúc ngươi bảo hiểu câu lão ấy nói nhưng thực ra là chưa hiểu được hết cái ảo diệu đâu

, phải ngẫm nghĩ 1 lúc mới thấy hài vcl

hoặc là phải rất hiểu House

6.Chuyện tình Hameron, Huddy,..etc
Tất nhiên có tập cực hay và cũng có tập bình thường, cũng đúng vì do nhiều ông biên kịch và đạo diễn khác nhau

Nhưng kiểu xem 10 tập xong nhảy như ngươi là toàn bỏ tập hay thôi

, càng về chót nó mới gay cấn
SS2 là 1 trong những SS hay nhất đó, ta thích Autopsy, Who's your Daddy, House vs.God, Daddy's Boy, All in,...
Tí quên, tên các tập cũng rất là ảo
PS: Patients lie là do bọn kia lôi ra nhại để đá đểu House nên lão nói luôn thôi
PS2: định viết review cho House mãi mà lu bu
