Jack Atlas
Liu Kang, Champion of Earthrealm
- 20/7/08
- 5,045
- 4,144
- Banned
- #641
^ phải chọn mục tiêu cẩn thận chứ 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.





chỉ vì bị đem PR cho Susanoo của Ita thôi 

- Mà anh ấy cũng có cớ để chủ quan từ đây.
Cần chú ý rằng chỉ có Tsukuyomi mới cho người ta khống chế ko gian và thời gian hoàn toàn thôi. Chính tớ cũng mãi sau mới để ý bức tường nhà Dei bị phá trong hiện thực, và sàn nhà đoạn hai anh em đánh nhau dính đầy shuriken (sau khi ảo ảnh kết thúc). Chỉ có trường hợp Oro thì như Kishi nói, đó là "nhân duyên"
Đã "nhân duyên" thì cứ lời Ita nói, Oro có giở ngón gì ra cũng toi
Để xem rồi Sasuke và Kabuto đều thừa hưởng một phần cơ thể của Ita và Oro thì cái "nhân duyên" này còn tiếp diễn ra thế nào

Oro, Sas, rồi Kaku... chẳng còn là "người" nữa rồi. 

( mà Nagato cũng sờ vào cả Gedo Mazo
)
). Giết cái anh Shisui gì đấy chắc ko dễ lắm
Có lẽ Ita cũng biết nếu ko có động lực thật mạnh (hatred) thì dù có tiềm năng, em Sasuke cũng sẽ chẳng bao giờ phát triển lên được

Người gì mà chém đứt làm đôi sống nhăn, người gì mà như Sas với Kaku... Ở Akat chỉ thấy Dei, ita, và Nag có thể tàm tạm gọi là con người. Còn nếu tớ gọi hội bạn ra đập 1 tên thôi, thì cũng là mất công kết giao, nhưng vẫn có khía cạnh ko công bằng
Chứ nếu sức mạnh của nó là kết quả của kế hoạch nó để ra thì đã miễn nói. Mà Nar dạo này cũng hơi hơi... bố mẹ chuẩn bị cho kĩ lưỡng quá đấy
Có Gen đệ nhật nhưng anh ý vẫn ko làm ăn dc trò chống gì...danh tiếng nổi lên cũng ko có mặc dù độn mộc là bá đạo..đủ hiểu 2 chữ " thiên tài" nó quan trọng thế nào..Nếu đã là người bình thường từ sẵn thì hy vọng j đứng vào hàng ngũ các anh siêu nhân được , trừ khi gặp cơ may như anh Yamato được gen của 1st

tùy, truyện Naruto đề cập rất nhiều trường hợp thành công nhờ nhiều yếu tố : khổ luyên có Rock Lee, Naruto; thừa hưởng + thiên tài có Itachi, Pain; may mắn có cháu Sặc v.v...
Xét cho đến cùng, dù nhiều đường đi nhưng con đường thành công cũng sẽ đến, chỉ có điều sớm hay muộn. Cũng giống như kiếm hiệp của Kim Dung : thiên tài có Dương Quá, khổ luyện có Quách Tĩnh và may mắn có cháu Trương Vô Kỵ khi tình cờ gặp Cửu dương thần công + Càn khôn đại nã di ! ^^

càng khôn đại nã di cha chưởng môn tu luyện chục năm mà đến tầng 3 còn Kỵ nà ta luyện có 5 ngày đã đến tầng cuối àm 
tưởng may mắn là vi tiểu bảo mới đúng chứ
trương vô kị là thiên tài màcàng khôn đại nã di cha chưởng môn tu luyện chục năm mà đến tầng 3 còn Kỵ nà ta luyện có 5 ngày đã đến tầng cuối àm
![]()
