NarutoFC - [The First Path of Pain - Pain speaker]

Khoảnh khắc khiến bạn ấn tượng nhất


  • Total voters
    61
  • Poll closed .
Trương Vô Kỵ thiên tài từ sẵn sao gọi là may mắn đc , đúng là hắn có cơ duyên gặp toàn công phu thượng thừa nhưng thử hỏi có mấy ai luyện càn khôn đại na di trong 1 chốc như hắn đc

Còn trong Naruto h toàn thiên tài chứ khổ luyện chỉ là yếu tố tính thêm , Nar cũng có thiên chất , đến Lee vốn cũng là thiên tài nốt rồi còn đâu
 
Trương Vô Kỵ thiên tài từ sẵn sao gọi là may mắn đc , đúng là hắn có cơ duyên gặp toàn công phu thượng thừa nhưng thử hỏi có mấy ai luyện càn khôn đại na di trong 1 chốc như hắn đc

Còn trong Naruto h toàn thiên tài chứ khổ luyện chỉ là yếu tố tính thêm , Nar cũng có thiên chất , đến Lee vốn cũng là thiên tài nốt rồi còn đâu

Cứ thử tưởng tượng hắn luyện càn khôn đại na di mà chưa học cửu dương thần công xem :|

Nhưng nói đến may mắn thì phải nói đến 2 tên Đoàn Dự và Hư Trúc mới đúng.
 
tưởng may mắn là vi tiểu bảo mới đúng chứ :-?
trương vô kị là thiên tài mà :-? càng khôn đại nã di cha chưởng môn tu luyện chục năm mà đến tầng 3 còn Kỵ nà ta luyện có 5 ngày đã đến tầng cuối àm :-?
Tại vì anh Vô kị học được cửu dương chân kinh trước đó,nên nội lực gần như dồi dào bất tận --> luyện càn khôn đại na di dễ dàng.
 
Đoàn Dự ko giỏi thì sao luyện thành Lục Mạch với cả Lăng Ba

Chú Hư Trúc mới thực là ăn rùa toàn tập

Nhưng nói về may thì ko biết là đã bằng anh Cẩu Tạp Chủng - Thạch Trung Kiên chưa , anh này toàn thằng muốn giết ảnh hóa ra lại giúp ảnh luyện thành thần công :))
 
Anh Cẩu Tạp Chủng tuy là ăn may nhưng anh ấy có luyện, sao so với Hư Trúc được :|

Ngoài ra trong Liên Thành quyết còn có anh gì đó bị đánh mà luyện thành được Thần Chiếu Công :-"
 
tưởng là Thạch Phá Thiên chứ?
còn anh Trương Tiểu Phàm thì sao nhỉ? luyện cả 2 võ công phật - đạo -> vô đối nhưng ny bỏ 8-}
 
các bô lão sang đề tài j thế này =))
 
Thì nói là nó may vì toàn người muốn giết hóa ra lại đi giúp nó

Nó thì chưa chắc thiên tài nhưng thằng anh giời đánh của nó thì giỏi chắc

---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:35 ----------

tưởng là Thạch Phá Thiên chứ?

Thạch Phá Thiên là gọi chung cho cả 2 đứa vì thằng em bị nhầm với thằng anh , thằng anh là Trung Ngọc thằng em là Trung Kiên

Mà Tiểu Phàm người yêu nào bỏ , 3 em yêu anh ấy là ít , tội mỗi Bích Dao

Cái Tru Tiên viết cái kết vội quá thì phải , vèo phát hết
 
this is Naruto FC, guys !!! :|
 
^
1. Bài viết phải dùng tiếng Việt có dấu, trừ 1 số box cho phép gởi bài tiếng Anh và một số từ ngữ chuyên môn khó chuyển sang tiếng Việt.

hè hè

Mà thôi quay lại bàn Nar , kẻo chuyển thành box kiếm hiệp mất
 
Cháu Nar cũng thiên tài đấy chứ..chẳng qua hồi nhỏ gặp trục trặc nên đâm ra thế..thấy thời gian cháu nó luyện Kage bunshin, Rasen, Sage mode là hỉu rồi ;)) ;))
 
Cháu Nar cũng thiên tài đấy chứ..chẳng qua hồi nhỏ gặp trục trặc nên đâm ra thế..thấy thời gian cháu nó luyện Kage bunshin, Rasen, Sage mode là hỉu rồi ;)) ;))

cái kage búnhin ko nói cái ráen cháu nó tập ngày đêm cả tuần àm có hoàn thiện đâu ;)) lúc chiến với harrybuto cháu nó mới nghĩ ra cách dùng kagebunshin mới hoàn hảo đấy thôi còn sage mode dùng fân thân để luyện nên mới nhanh thôi :|
 
Sage Mode ko dám dùng phân thân luyện nhanh đâu , từ trò ngồi thiền đến bôi dầu cụ cóc đều phải thừa nhận nó là thiên tài

Còn 1 cái thuận lợi nữa là do cơ thể Nar hồi phục nhanh hơn bình thường nên nó có điều kiện để tập luyện nhiều hơn người thường , có điều nếu trên lớp giảng đã nghe ko hiểu mà chỉ dựa vào cuộn giấy ghi toàn điều cao siêu , lại tự luyện mà xong trong 1 buổi thì thiên tài quá rồi còn gì =))
 
cháu Nar thiên tài mới làm được quả RS còn gì nữa :-j

Rasengan học 1 tuần cũng là nhanh rồi ;)

vụ luyện sage mode thì cháu ý quá giỏi rồi ;)

cháu nó chỉ ko thích học theo kiểu ở lớp thôi - đọc cấm thư là giỏi nhanh lắm ;))
 
không ngờ 1 ví dụ sơ sơ của mình khiến các cháu đâm đầu vào "kiếm hiệp" đạo =))
Kể ra cháu Sặc cũg có chút sáng dạ, nhưng cách đánh của cháu...ko thuyết phục. Có cảm giác như cháu toàn thắng kiểu "chó ngáp phải ruồi" =))
 
^ xét tử tế ra thì sáng tạo được cái Kirin hay tự cắm sét vào người trận gặp Dei thì cháu nó cũng ko não lắm =))

nhưng sau khi mất ấn chú và có mắt xịn thì cháu nó ỷ sức nên ngu hẳn =))
 
không ngờ 1 ví dụ sơ sơ của mình khiến các cháu đâm đầu vào "kiếm hiệp" đạo =))
Kể ra cháu Sặc cũg có chút sáng dạ, nhưng cách đánh của cháu...ko thuyết phục. Có cảm giác như cháu toàn thắng kiểu "chó ngáp phải ruồi" =))

Cháu ấy thắng được ai, lúc nào :-/
 
Sặc thì từ hồi 7 hay 8 j đã luyện được chiêu hỏa độn gia truyền rồi , đến tận năm 12 tuổi nó còn làm Kak ngạc nhiên cơ mà , nó cũng học hỏi tốt phết , có điều từ sau vụ thảm sát nó vẫn chả khá hơn j , mặc dù lúc nào trên mặt cũng treo cái biển "Tao đang muốn giết người ý"

Căn bản là kiểu cách cư xử của nó , với phong cách đã ngu còn làm tàng , đã láo còn giảng đạo khiến chả ai ngửi đc
 
^ xét tử tế ra thì sáng tạo được cái Kirin hay tự cắm sét vào người trận gặp Dei thì cháu nó cũng ko não lắm =))

nhưng sau khi mất ấn chú và có mắt xịn thì cháu nó ỷ sức nên ngu hẳn =))
ngày trc cũng có một bố tán thưởng chiêu này...nhưng bị anh em ném cho mấy cục gạch nên phải ôm hận đấy. Chớ nên phát biểu hay khen ngợi chiêu này.
Ta chỉ nói ngắn gọn thôi...chiêu này có hạn chế rất lớn về khoảng thời gian chuẩn bị =)) Mà trong lúc đó thì nó nghẻo bố rồi :))
 
^ ko thấy là mình cố tình mỉa sao =))

chính mình ngày xưa chửi thằng đưa ý kiến đấy mà =))

1 chiêu siêu phí chakra =))

còn vụ dí điện vào người thì mình ko hiểu tại sao cháu nó ko bị giật =))
 
Back
Top