Tức nghẹn vì phim "vừa xem vừa đoán" tại Megastar

Ở TpHCM có bị sự cố thế đâu nhẩy ?
 
tậu cái LCD to to về nhà mà xem cho nó lành ;))
 
Sao lúc mình đi coi ko thấy cái vụ này nhỉ,chắc chỉ có Megastar HN là có :-?
 
Bài này là chiêu đá đểu Mega chứ có gì đâu. Tớ đi xem ở Mega bao nhiêu lần, chỉ duy nhất 1 lần bị sự cố là buổi xem Despirable Me 2D. Lần đấy xem nó bị mất đường tiếng của diễn viên, chỉ còn mỗi nhạc nền. Thế là mình chạy ra kiện ngay, bọn nhân viên nó cũng cuống lên gọi điện khắc phục ấy chứ.
 
hình như chỉ còn mấy thành phố lớn là còn rạp chiếu phim với rạp hát, tỉnh tui hồi trước cung có nhưng 5 năm gần đây thì cái rạp hát đập chuẩn bị xây thành cty gì đó, rạp chiếu phim thì xây thành cơ quan nhà nước gì đó
 
Bài này là chiêu đá đểu Mega chứ có gì đâu. Tớ đi xem ở Mega bao nhiêu lần, chỉ duy nhất 1 lần bị sự cố là buổi xem Despirable Me 2D. Lần đấy xem nó bị mất đường tiếng của diễn viên, chỉ còn mỗi nhạc nền. Thế là mình chạy ra kiện ngay, bọn nhân viên nó cũng cuống lên gọi điện khắc phục ấy chứ.

bao nhiêu lần là bao nhiêu lần hả bạn ;)) dù không thích bọn nhà báo nhưng có những việc không phải chỉ là đá đểu ;)) chỉ ra chỗ xấu của bọn nó để bọn nó phục vụ mình tốt hơn là đúng rồi
 
ít khi đi xem phim nhưng hôm đi xem despicable me với anh bạn cũng bị tương tự. nhưng chỉ bị 1 - 2 lần chứ 10 lần như chị này nói thì

1 lần chứ lấy đâu ra 2 lần. Mà cắt 10 lần thì rạp nó toi luôn rồi:))

- Tuy nhiên, một thực trạng dễ dàng nhận thấy là việc xếp hàng dài chờ mua vé đang khiến không ít khách hàng tỏ ra bất bình, khó chịu.

- Điều đáng nói hơn hết là cả một hệ thống rạp chiếu phim rộng lớn nhưng chỉ có duy nhất một quầy bán vé khiến người xem phải chờ đợi, chen lấn nhau rất lâu mới mua được vé. Nhiều người đặt vé qua mạng, mặc dù đã đến trước một tiếng (theo đúng quy định của rạp) nhưng vì xếp hàng quá lâu, khi đến lượt mình thì đã quá giờ, hệ thống lại tự động hủy vé.

Cái này thì người viết bài phải xem lại. Có 2 điểm bán vé chứ không phải 1. Và lần tớ đi xem không nhớ là xem despicable me hay the last airbender, lúc mua vé thì 1 bên tầng chỗ tớ mua thì vắng tanh không có khách. Thế mà lúc cùng thằng bạn sang đầu tầng bên kia để đi xuống thì chỗ đấy đông kịt cứ người này đẩy người kia 8-}
 
mình ở Đà Nẵng đi xem maga chưa bao giờ có gì để phàn nàn cả. Nhân viên phục vụ thái độ tuyệt vời, chất lượng phim tốt chưa bao giờ bị sự cố, nhà vệ sinh và cơ sở vật chất khang trang. Hay là do rạp mới mở nên nó như vậy nhỉ :|
 
Nói chung mình cũng đi xem MS HN từ trước đến giờ chỉ 1 lần gặp sự cố (mà cũng chỉ vài giây đầu giới thiệu hãng phim), thái độ của nhân viên thì lịch sự, lễ phép, nhiệt tình. Chưa có gì phải phàn nàn. Mấy bạn kêu ca 1 là đen, rạp nó chờ đúng hôm mấy bạn lên để dở chứng (hoặc cũng có thể do mình ở hiền gặp lành), 2 là trông mặt mấy bạn thấy ghét nên nhân viên nó bật (hoặc cũng có thể do mình đẹp trai).
 
Mình đi xem cũng chỉ thấy cái đáng phàn nàn là phim của mega thường có sọc,tuy nhiên không đến mức khó chịu lắm.Còn các mặt còn lại cũng OK mà.Hôm nay đi xem inception suốt cả phim cũng chả có hiện tượng gì cả.
 
sao trong nam toàn gọi miền bắc là bắc kỳ nhỉ

Từ Bắc kỳ và Nam kỳ xuất hiện từ thời pháp thuộc dùng để chỉ địa danh

đúng là để chỉ địa danh nhưng nhiều thành phần não cạn coi cụm từ đó như một sự sỉ nhục
 
mềnh ở tp.hcm đi xem Inception ở megastar trên CT Plaza ko hề bị :|
 
Mình đi xem không bị mấy lỗi về phim, mà khó chịu về người đi xem khác nhiều hơn :-w
 
:| Đồng ý với ý kiến trên !

Cái hồi đi xem ở Quốc gia mới chối ! Ôm hôn nhau rồi chẳng chịu xem phim đến lúc về thì toàn bàn luận kiểu "biết tuốt"

:( Thất vọng về 1 số thanh niên bây giờ quá !
 
Từ hồi hè năm kia mình đi xem người khổng lồ xanh 2 , cái hồi mới mở khuyễn mãi cả ngày thứ 2 ý . Vào xem thì tắt điều hòa đi , ăn cố cho xong túi bỏng ngô cả rạp quạt phành phạch . Từ cái hồi đấy là megastar tụt dốc nặng rồi .
 
Tớ nói điều này ko biết mích lòng 1 số đc ko chứ mềnh cũng là dân bắc nhưng sống ở trong nam từ nhỏ, nhiều lần ra bắc chơi đi mua sắm thì thái độ bán hàng với dịch vụ đều ko chuyên nghiệp như trong nam, có vẻ rất coi thường và thậm chí ko cần khách.
 
:D tớ là dân bắc và cũng nghe nói vậy bạn à :D . Nghe nói vào miền nam gọi 1 cốc cafe ngồi cả ngày ko sao , ở miền bắc mà thế thì nó đuổi đi vài chục lần rồi :D .
 
Thế từ năm kia đến h bạn có đến Mega thêm lần nào nữa không mà bảo tụt dốc :|
 
Phim nào hot lắm mình mới chui vào Mega , còn không thì cứ Galaxy thẳng tiến
 
Back
Top