Tức nghẹn vì phim "vừa xem vừa đoán" tại Megastar

ơ thế bây giờ Mega là vô đối chiếu fjm ở VN à :-s
 
^ cháu nó cầm trịch Hà Nội rồi ;))
 
- Ai xem ở đâu thì xem, tui cứ Cinebox thẳng tiến :-" ...... Giá rẻ, nhân viên lịch sự, phòng chiếu sạch sẽ, không teen bựa, máy lạnh vi vu :hug: ........
 
Xem megastar từ trước đến giờ thấy vẫn bình thường, chưa bao giờ bị chuyện gì cả. Dù gia cao những cũng chấp nhận dc vì nó tốt hơn mấy nơi khác thật.
Nói về teen bựa thì cinebox còn kinh hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
- Ai xem ở đâu thì xem, tui cứ Cinebox thẳng tiến :-" ...... Giá rẻ, nhân viên lịch sự, phòng chiếu sạch sẽ, không teen bựa, máy lạnh vi vu :hug: ........

Cinebox thì rẻ đó, nhưng ghế cứng ngắc ngồi đau đít pà kố =((. Chưa kể ghế lại xếp bằng, ngồi sau thg nào cao thì ăn hành cả buổi =)
 
Cinebox có máy lạnh tuyệt vời lắm, đi xem với ghệ thì việc sưởi ấm cho nhau là việc cần thiết ;))
 
Mình chỉ thấy Galaxy nguyễn du là tốt nhất :| , em đã banlist Megastar từ hồi Avatar 3D lúc Tết 200k 1 vé ...
 
Cinebox thì rẻ đó, nhưng ghế cứng ngắc ngồi đau đít pà kố =((. Chưa kể ghế lại xếp bằng, ngồi sau thg nào cao thì ăn hành cả buổi =)

- Cái đó thì đúng thiệt :-s ...... Nếu ngồi ở rạp Lý Chính Thắng thì xác định ê mông với phim dài trên 2 tiếng =( ........ Còn rạp Hòa Bình thì đỡ hơn vì ghế êm hơn :-" ........ Còn chỗ ngồi thì lựa vị trí tốt là khỏi lo chuyện đó :D ...... Tui toàn đặt vé để lấy chỗ ngồi tốt nhất không :-" .....
 
Mình chỉ thấy Galaxy nguyễn du là tốt nhất :| , em đã banlist Megastar từ hồi Avatar 3D lúc Tết 200k 1 vé ...

mình nhớ hồi tết tính đi xem Avatar 2D với bạn vì nghĩ là 3D chắc hết vé rồi, thế là phone ra hỏi chỗ megastar gì ở quận 7 ấy, nó bảo 250k/vé (buổi sáng nhé) 8-}
 
tớ toàn là vào Rạp thăng long do gần nhà và có màn hình to vật vã hơn mấy rạp kia
coi mấy phim hành động rất là đã
 
mình nhớ hồi tết tính đi xem Avatar 2D với bạn vì nghĩ là 3D chắc hết vé rồi, thế là phone ra hỏi chỗ megastar gì ở quận 7 ấy, nó bảo 250k/vé (buổi sáng nhé) 8-}

Cái rạp bạn nói giờ dẹp tiệm rồi =))

Lâu rồi kô đi xem Toàn Thắng với lại Cinebox, hồi lúc mới lên SG toàn chiến với 2 rạp này vì gần nhà và giá rẻ.
 
đúng là để chỉ địa danh nhưng nhiều thành phần não cạn coi cụm từ đó như một sự sỉ nhục

ông này nói như kiểu đá xoáy mình ý, chỉ hỏi là tại sao lại hay gọi là bắc kỳ vì thấy dân bắc thường thì ko gọi là nam kỳ mấy,
thêm cái từ não cạn vào đây để làm gì.
 
Mấy bác trong Nam cứ Galaxy thế nọ thế kia cho lành, làm bọn tớ ở Hà Nội ghẹn tị vcl... Ngoài HN này thằng Mega nó cầm trịch thật. =((
 
Mình chỉ thấy Galaxy nguyễn du là tốt nhất :| , em đã banlist Megastar từ hồi Avatar 3D lúc Tết 200k 1 vé ...

cậu nên thử cái galaxy tân bình ở 246 nguyễn hồng đào , ko thua gì mega mà lại gần nhà mình từ hồi nó mở tới h toàn xem ở đó ko phải đi xa
 
Trước ở Hà Nội thì hay lên quốc gia,vì quốc gia xây lại rẻ và đẹp !

...Tự nhiên thèng Mega độc quyền bây giờ QG toàn phim chán ♥ :(
 
Mình toàn đi Mega nhưng chưa gặp tình trạng như bài báo kể bao giờ, kể cả đợt đi xem Inception vừa rồi. Chỉ ngán cái thái độ của dân VN mình khi đi xem phim thôi, không tôn trọng người khác tẹo nào. Lại còn đám trẻ con nữa chứ, đi cùng bố mẹ mà khi chúng làm ầm lên thì chả ý kiến gì.
Mà các bạn ở trên đi xem Avatar mất nhiều nhỉ? Mình đi xem 1 lần 2D là 65k/ 1 lần 3D buổi sáng 90k. 1 lần 3D buổi chiều 100k. Chắc là không phải giờ VIP :D
 
Mình toàn đi Mega nhưng chưa gặp tình trạng như bài báo kể bao giờ, kể cả đợt đi xem Inception vừa rồi. Chỉ ngán cái thái độ của dân VN mình khi đi xem phim thôi, không tôn trọng người khác tẹo nào. Lại còn đám trẻ con nữa chứ, đi cùng bố mẹ mà khi chúng làm ầm lên thì chả ý kiến gì.
Mà các bạn ở trên đi xem Avatar mất nhiều nhỉ? Mình đi xem 1 lần 2D là 65k/ 1 lần 3D buổi sáng 90k. 1 lần 3D buổi chiều 100k. Chắc là không phải giờ VIP :D
Mình xem đúng 1 lần avatar 3d lúc 6h tối :| Giá vé 100k ,hôm ý cuối tuần còn có cả game show nhận quà và viết chữ thư pháp Hàn Quốc hay lắm ♥
 
Lên Galaxy là bình dân nhất ^^!, ko teen bựa...
Lên Megastar chủ yếu là ngắm gái là 9...Film là phụ
 
Cinebox có máy lạnh tuyệt vời lắm, đi xem với ghệ thì việc sưởi ấm cho nhau là việc cần thiết ;))

CineBox Hòa Bình năm ngoái còn đi xem, rồi từ từ xuất hiện mấy bà đứng bán vé " chợ đen " ngay trước Phòng Vé :| Kỳ kèo mời tới mời lui,ko mua thì nói nặng nói nhẹ, riết ghét ko thèm đi Cinebox nữa, chuyển wa Mega với Galaxy dù có hơi mắc 1 tý nhưng đỡ mệt :-j
 
Mình toàn đi Mega nhưng chưa gặp tình trạng như bài báo kể bao giờ, kể cả đợt đi xem Inception vừa rồi. Chỉ ngán cái thái độ của dân VN mình khi đi xem phim thôi, không tôn trọng người khác tẹo nào. Lại còn đám trẻ con nữa chứ, đi cùng bố mẹ mà khi chúng làm ầm lên thì chả ý kiến gì.
Mà các bạn ở trên đi xem Avatar mất nhiều nhỉ? Mình đi xem 1 lần 2D là 65k/ 1 lần 3D buổi sáng 90k. 1 lần 3D buổi chiều 100k. Chắc là không phải giờ VIP :D

đông ý,nhiều bác đi toàn đi phải ngày đông,mình đi ngày vắng,đến mới mua vé nên phục vụ ổn

Bảo bây giờ ra rạp khác chả muốn ra

phim rạp quốc gia chán,rạp tháng 8 toàn phim cũ
 
Back
Top