_ Architect mang tới cho Darkspawn trí khôn không phải theo nghĩa đen mà là theo nghĩa bóng :) Darkspawn nếu không bị Old god thao túng thì tự bản thân nó sẽ dần tiến hóa, đến 1 lúc nào đó tự nhiên sẽ có trí khôn thôi. Như một hạt cây đặt trong môi trường đất màu mỡ, sau 1 thời gian nó tự sẽ nảy mầm đâm trồi thành cây con, đó là quy luật tất yếu. Darkspawn có đầy đủ điều kiện về cơ thể, sinh lý, cấu tạo để trở thành 1 chủng tộc mới có trí tuệ, chỉ là vấn đề dài hay ngắn thôi. Old god làm chậm quá trình đó lại bằng cách thao túng Darkspawn ( đây có lẽ cũng là điều bình thường, Old god muốn đứng trên đỉnh quyền lực của Thedas đại lục, tất cần thao túng 1 đám đàn em, và cách hay nhất chính là : tẩy não bọn chúng ) vì thế Architect phải tìm cách gỡ bỏ sự thao túng đó từ old god, đó chính là nội dung nghiên cứu chính của Architect, nói một cách văn vẻ chính là Architect đem tới cho Darkspawn trí khôn, còn chính xác là Architect tháo bỏ gông cùm về tâm trí cho Darkspawn, để họ tự mình tiến hóa về trí tuệ :)
_ Như mình đã post, Archdemon cố gắng khống chế Darkspawn không để bọn chúng phát triển trí thông minh, đơn giản là muốn thao túng chủng tộc Darkspawn biến họ trở thành công cụ trong tay mình, mà công cụ thì không nên có khả năng độc lập tự chủ hoặc ít nhất cũng phải chịu sự quản chế của Archdemon. Trong suốt 400 năm từ lần Blight 4 đến lần thứ 5 ( lần hiện tại ) không thấy tư liệu gì về việc Darkspawn có trí thông minh, đơn giản là suốt 400 năm, Archdemon khống chế Darkspawn liên tục.
_ Một điểm các bạn cần chú ý, đó là không phải cứ thức tỉnh ( hay corrupted ) một Old god trở thành Archdemon, là lập tức có Blight. Archdemon không ngu khi mà vừa thức tỉnh lập tức xua quân xâm lược Thedas. Bất kì một sinh vật có trí tuệ nào sống đã ngoài ngàn năm đều sẽ không hành động một cách nóng vội như vậy. Trong 400 năm từ sau lần Blight 4 tới lần Blight 5, mình nghĩ Archdemon không phải chưa thức tỉnh ( thậm chí đã thức tỉnh tất cả ) mà là bọn họ đang chuẩn bị lực lượng. 4 lần đầu tiên đã thất bại, 4 old god bị giết, đó là tổn thất hơn nửa lực lượng lãnh đạo, Old God sẽ không ngu khi manh động khi chưa đủ lực lượng hoặc chưa dám chắc ít nhất hơn 75% cơ hội chiến thắng. Và gần như Blight 5 đã chiến thắng khi Archdemon tấn công, nhắm đúng lúc Grey Warden suy yếu nhất ở Ferelden, chính quyền chia rẽ, hai liên minh cũ của human là Dwarf và Elf thì 1 chịu cảnh nô lệ bị đàn áp, đang phản kháng dữ dội, hoặc bộ lạc đang gặp khó khăn trong nạn dịch người sói, 1 vừa mất vua, đang tranh đấu nội bộ, toàn bộ Ferelden lâm vào tình cảnh nội loạn tiềm ẩn. Nếu không có Nv chính từ đâu nhảy ra, có thể tập hợp toàn bộ liên minh human, dwart, elf ở Ferelden chống lại Blight 5 thì có lẽ Ferelden đã bị hủy diệt trở thành bàn đạp vững chắc cho 2 Archdemon khác tấn công Thedas.
_ Các bạn cũng đừng xem Darkspawn đông như kiến cỏ, ùn ùn như thủy triều khi tấn công, mà nghĩ chủng tộc này là vô biên, họ cũng là sinh vật, cần ăn uống ngủ nghỉ chứ không phải như những cỗ máy, mà dù là những cỗ máy cũng cần có năng lượng để hoạt động. Chính vì vậy 400 năm chính là thời gian Archdemon chuẩn bị lực lượng đã tổn thất trầm trọng sau đợt Blight trước, ra tăng quân số, chuẩn bị áo giáp vũ khí, thực phẩm ( không biết Darkspawn ăn dc những gì nhỉ

) Do đó việc trong 400 năm từ Blight 4 đến Blight 5, việc nhận xét rằng Darkspawn không có trí tuệ không phải không có lý do, chính đơn giản bởi Archdemon vẫn khống chế họ. Và theo mình nghĩ, Architect bắt đầu giải phóng Darkspawn khỏi Archdemon cũng chỉ mới bắt đầu, cũng chỉ giải phóng 1 phần tàn dư của những Darkspawn sống sót sau Blight 5, còn những Darkspawn khác ( có thể ) đang chịu khống chế bởi 2 Old God còn lại vẫn không thể nào có trí thông minh được.