Phim khá, ko đc như mong đợi lắm nhưng cũng thấy được. Nửa đầu phim thấy hơi chậm, nửa sau action thì quá ổn. Xem xong vẫn thấy phim hơi ngắn, muốn action nhiều thêm tí nữa nửa đầu phim mới đã
Cốt truyện vậy mình thấy là vừa cho 1 phim hành động kiểu này, mỗi tội kịch bản không khai thác triệt để tuyến nv và cốt truyện thành ra đơn giản. [spoil]Tuyến phản diện xây dựng quá lu mờ, vai trò của Gunner cũng quá nhỏ so với màn hoành tráng ban đầu. Giả như cho Gunner sống dai 1 tí, gian xảo thêm nữa thì hay, cộng với chú to xác của Steve Austin cuối phim thành bộ đôi phản diện thì cân vừa đủ với bên Expendables. Quan hệ giữa thằng tướng với đứa con gái và lão CIA đáng ra phải đc miêu tả thêm nữa thì tốt hơn (mà lão chết tưởng anh hùng 1 tí ai dè bị móc lốp nhanh vật).[/spoil] Đạo diễn với biên kịch của Stallone thấy ảnh hưởng kha khá từ thời Rambo 4, nhưng ko bằng. Rambo cốt truyện còn đơn giản hơn, nhưng kịch bản khai thác tốt và biên tập tốt hơn nên xem thấy ngon hơn chút. Rambo kiểu anh hùng đơn độc, từ nhiệm vụ giải cứu -> diệt cả đội quân độc tài, còn Exp từ nhiệm vụ nhóm diệt cả chế độ -> giải cứ ko đc thuyết phục lắm. Cái team đánh thuê của Rambo chỉ là phụ, nhưng đc xây dựng tốt hơn, mỗi người 1 sở trường riêng kiểu A-Team, Expendables thì ko đc như vậy. Cái phim này nếu đầu tư thêm về biên kịch, hành động thì dài tầm 2 tiếng coi vẫn hay.
Phim này chú Kiệt chuối vãi, nói tA ko sõi mà rõ lắm mồm, mà toàn nói nhảm chứ ko hài như Statham với Stallone
Btw, khoái hành động kiểu cũ này hơn A-Team
