Mình xin mạn phép trình bày những dòng tâm sự của mình. Mình có quen 1 chị lớn hơn 1 tuổi. Mấy đứa bạn trong lớp mình cũng nhiều đứa biết chị này vì chị này làm ở quán trà sữa cạnh trường. Hôm nay, sau khi tan học thì đám bạn rủ đi uống quán khác. Vào ăn uống no nê xong cả bọn ra về. Chả hiểu vì sao mà lại móc điện thoại ra nhắn tin với chị ấy (Lúc đầu mới gặp thì tớ chỉ xem là chị thôi, nhưng 1 năm sau, chính xác là 2 ngày trước ngày hôm nay, tớ đã nhận ra là tớ thích chị ấy nhưng chị ấy không biết tình cảm của tớ). Lúc nhắn tin thì chị ấy bảo thấy tớ đứng trước cổng trường rồi bảo tớ qua quán chơi. Tớ vội xách xe chạy wa quán thì gặp chị ấy. 2 người ngồi nói chuyện 1 hồi thì thằng bạn thân của mình tới. Tớ cũng rất ngạc nhiên. Hỏi ra thì mới biết là chị ấy nt cho thằng bạn bảo nó tới. 3 người ngồi nc tới trưa thì chị ấy bảo có chuyện đột xuất rồi chạy về nhà. Tớ và thằng bạn vẫn ngồi ở quán đợi. Bỗng dưng tớ nhận được tin nhắn của chị ấy:
_em có muốn biết 1 bí mật không?
_Sao? Có chuyện gì?
_Chị sẽ nói cho em biết với điều kiện là em không được nói với ai hết.
_uhm. Hứa
_Chị đang quen với thằng bạn thân em. Tại em là bạn thân nó nên chị mới nói cho em biết.
Đọc xong dòng tin nhắn thì tớ bàng hoàng không tả được. Ngọn lửa hy vọng vừa lóe lên 2 ngày trước đã bị tạt 1 gáo nước lạnh và tắt lụi hẳn. Tớ viện cớ là đau bụng rồi chạy thẳng về nhà. Tớ cứ suy nghĩ mãi. Sao họ có thế làm như vậy được? Rồi từ từ, cơn đau cũng qua nhưng bây giờ tớ không biết phải đối diện với thực tế ra sao.
Tớ xin trích 1 đoạn trong bài hát mà tớ thích:
"Not knowing you change from just one bite. I fought them all off just to hold you close and tight. But would anyone notice? But would anyone care? And if I had the gut to put this to your head, but will anything matter if you're already dead. And well should I be shocked now by the last thing you said. Before I pull this trigger. Your eyes vacant and stained" (Early Sunset over Monroeville- My Chemical Romance)