Nơi tâm sự về điều làm bạn mất niềm tin với tình yêu.

Hi vọng nhiều đến lúc k đc thì thất vọng lớn.

Phụ thuộc vào cách nghĩ của mọi người thôi , đừng tiêu cực quá , một mối tình thất bại hoặc bạn k có được người yêu mà mình mong muốn , hoặc cho đi quá nhiều nhưng họ có thể phũ phàng hoặc k đáp lại , điều đó làm cho bạn cảm thấy hụt hẫng , buồn bã và đau.

Lúc đó bắt đầu sẽ so sánh với người yêu của người đó , so sánh với những đứa xấu hơn mình nhưng gái bu nhiều , đk tốt chẳng hạn.

Cách suy nghĩ cả thôi , mình cũng k lớn hơn ai trong đây cả , nhưng mình nghĩ mọi người nên nghĩ thoáng ra một chút , đỡ mệt và buồn hơn , cứ xử xự tốt như chính con người mình.

Rồi kiểu gì chả có lúc bạn sẽ gặp ai đó khiến bạn quên luôn cái tình yêu chân chính mà mình đã từng đau khổ .

Mình cũng từng như vậy , thất vọng nhiều lắm chứ , rồi k muốn quen ai cả vì chẳng có mấy hi vọng và cũng cùng suy nghĩ như trên , rồi mình đi làm đi thực tập , mình gặp cô bé đó , tình cảm đến
k biết từ bao giờ , nói chung cả hai phía.

Rồi cug như trên , có bé đó quá nặng tình với người cũ , oán trách ,khóc lóc buồn bã , mình cug nghĩ có lẽ mình giống vật thay thế hơn là người iu thất sự .Rồi trước khi cô bé đó ra nc ngoài học khoảng 1 năm
mình cũng xác định chỉ là bạn bè bt , dù rất là buồn , nhưng nghĩ thoáng ra dấn dần mình cug k nghĩ nhiều , lo chơi với bạn bè rồi tìm việc làm phấn đấu cho tuơng lai.

Chia sẻ với mọi người vậy , quan trọng là cách nghĩ của mình thôi , thoáng ra một chút sẽ dễ dàng hơn , đừng cố chấp trong tình cảm quá .
 
Đã qua giai đoạn thực tập là lớn hơn nhiều người rồi đó đại ca :((

Thực ra niềm tin bị đổ vỡ nên con người đâm ra chao đảo. Biết làm sao được, người trần mắt thịt thôi mà, phải có lúc vấp ngã chứ. Kobiết tương lai có khá hơn ko, cũng chẳng biết rồi mình sẽ trở nên như thế nào. Ôi, đời!!!!!!
 
mối tình đầu của tôi đã bỏ tôi lại với chiếc cào cào để đi theo tiếng gọi của anh Lx =)
 
mình toàn chở con GF bằng xe đạp, chỉ để dịp lễ hoặc ngày đặt biệt mới mượn con Air Blade đi chơi
 
Trước cũng ko chơi với girl xinh , vì ko điểm gì nổi bật

Từ ngày nổi nhờ học

giúp her qua nhiều bài kt


mối tình đầu của tôi đã bỏ tôi lại với chiếc cào cào để đi theo tiếng gọi của anh Lx =)
Giống quá
mối tình đầu của tôi đã bỏ lại tôi dưới trời mưa tầm tã trong 1 buổi party chia tay để đi theo anh xe ga (trời tối ko biết xe gì )

...

Dù sao cũng ko muốn nhắc lại nữa
 
...
Tôi ngồi trên giảng đường mơ mộng về em. E thật ngoan và hiền, gọi dạ bảo vâng. Ai gặp em cũng khen xinh xắn, dễ thương.
Thằng bạn thân đến lớp : " Này, tao vừa thấy con Q ngồi sau xe với thằng nào ý "...
: " Vớ vỉn, giờ này nó đang học thêm, năm sau nó thi đh rồi"
...
1 tuần sau , Điện thoại reo : " Alo anh có phải T, không ? em là M , bạn trai của Q em muốn gặp anh cafe "
2 thằng trai nhìn nhau, trong 1 ngày em đi nhà nghỉ với cả 2.
...
Khốn nạn, tôi từng nghĩ em thánh thiện như 1 thiên thần,
Phải vất vả lắm tôi mới dụ được em chạm và điểm nhạy cảm trên cơ thể tôi
Ròi mất cả tháng để thuyết phục em kèn sáo ,
Từng mỉm cười ngắm những động tác vụng dại chập chững của em theo từng hướng dẫn của tôi
Tôi chỉ làm bên ngoài và muốn giữ cho em cái ngàn vàng
....
Giả dối, tôi mới là thằng đến sau. Sao em có thể đóng kịch giỏi đến thế...
2 thằng ngồi cafe rồi gọi em ra... Em chi cúi đầu, không nói gì... tôi cũng thế chả biết nói gì nữa...
Về thôi...


...
5 năm sau,
Buzz... sau 5 năm em buzz tôi.
Em nói : em xin lỗi.
Tôi xả hết bực dọc lên em. Em im lặng nghe tôi mắng
...
Cuối Tuần buồn nhắn cho em " Q, rảnh ra cafe chơi em"
Em ra, nhan sắc mặn mà hơn xưa. Tôi đưa thẳng em tới hotel.
Em biết ý làm cho tôi đủ thứ nhưng khi tôi đè em ra thì :
" Không anh, em muốn giữ cho chồng em"
Hết hứng
...
Về thôi...
Mừng cho chồng em sau này, thật may mắn cưới được gái trinh.
 
Chỉnh sửa cuối:
thật sự mà nói rằng tình yêu bây h càng ngày càng khó định nghĩa , nắm tay chưa chắc là iu , quan tâm chút xíu cũng chưa chắc là iu , ôm nhau cũng ko và thậm chí #@@#$ còn xem như ko có gì , phải chăng theo thời gian tình yêu cũng chai sạn đi và càng ngày tạo cho nó một cái vỏ bọc cứng cỏi , để những người luôn đi tim tình yêu chân chính ko bao h có thể chọc thủng nó đc , chỉ có những đứa nhiều tiền mang cả cục đá đó về mà thôi , bây h nhìn xung quanh đâu cũng là giả tạo , bao h mới có đc sự an toàn đây !!!

Haiz... 1 năm rồi cố gắng ko rung động ... mà bây h vẫn phải vướng vào mới chịu .... mệt mỏi ... =.=!
 
^
^ Câu chuyện của ông thật khiến cho tôi.... nói sao nhỉ, tự nhiên thấy buồn mang mác :(
 
trả lời thẳng câu hỏi của chủ thớt :
Tình yêu bây giờ mang quá nhiều vật chất và ngoại hình ........
đơn cử bạn trai nào quen bạn gái mà ko có xe chở em nó đi chơi hoặc bạn gái nào ko làm cho cậu bạn trai chở mình cảm thấy tự hào thì ... :-"
 
nói chung 2 bên cả nam lẫn nữ, đều muốn người đi cùng với mình phải nổi bật hơn người để khối thằng thèm, ko đẹp thì cũng phải giàu, tối thiểu thì cũng phải biết ăn nói, chém gió, còn tình yêu trong sáng thì may ra 100 đôi mới có 1
 
ta k đc đẹp, ta k có xe và ta cũng chả có tiền vậy thì ta k có tình yêu @.@
 
Ngược lại thì cũng ko hẳn sẽ có tình yêu, iem là điển hình (đừng tạ iem :">)
 
từng 1 thời gian khá dài cuốc con cào cào wen gái và đc 2 tháng thì bị đá như đá dế
Sau này thi lại lớp 10 lên lớp 11 nên đi ba mua xe cho đi, tuần đầu tiên đc chạy xe thì buồn buồn lên mạng BUZZ đại vài em rũ đi chơi thì câu đầu tiên các em hỏi là " V đi bằng xe gì?? ", ờ thì cũng bảo là xe máy, và cũng tiếp theo là " tay ga hay số ??? ", mình mới chửi nó 1 tăng ko thích đi thì thôi làm gì mà hỏi lắm thế. Vậy mà tối đó cũng chịu đi chơi với mình...7 ngày rũ 5 em đi chơi còn 2 ngày kia test gái chán rồi nên đi với đám cấp 2 và cấp 3 ( mình không có ý khoe khoang gì đâu nhé )
Hỏi sao bây h con gái ko thực dụng là vậy.
 
Nói chung là ko phải cái gì cũng hoàn toàn 100%
COn gái cũng có người này người khác
Mình có con bạn, ko thân lắm nhưng lâu lâu cũng hay đi ăn nhậu
Hôm rồi karaok 3 đứa, bill mình trả gần 100k
sau ra quán nhậu 3 đứa gần 300, mình bảo để trả nốt thì nó bảo
"bộ tụi này ko có tiền hả,làm gì kì vậy"
mình im luôn, cũng hơi xấu hổ và từ đó chơi với nhau rất sòng phẳng và vui vẻ ...
 
mình toàn yêu đơn phương :-" nên ko biết cái cảm giác thế nào là mất niềm tin với tình yêu :-ss
mình hy vọng mai mốt có ai đó giải thoát cho mình khỏi kiếp đơn phương thì sẽ ko làm mình hụt hẫng muốn quay trở lại thời kì đơn phương :))
 
Điều làm bạn mất niềm tin với tình yêu: internet :|

^ cũng đang đơn phương =))
 
Ôi thôi, nói tóm lại là mất rồi, cũng chẳng còn muốn nhớ. Từ nay ko quan tâm đến những chuyện đau lòng này làm chi, sống vì gia đình, bạn bè, vì bản thân, công việc.... Cuộc sống còn nhiều thứ quan trọng hơn yêu đương rất nhiều!!
 
...
Tôi ngồi trên giảng đường mơ mộng về em. E thật ngoan và hiền, gọi dạ bảo vâng. Ai gặp em cũng khen xinh xắn, dễ thương.
Thằng bạn thân đến lớp : " Này, tao vừa thấy con Q ngồi sau xe với thằng nào ý "...
: " Vớ vỉn, giờ này nó đang học thêm, năm sau nó thi đh rồi"
...
1 tuần sau , Điện thoại reo : " Alo anh có phải T, không ? em là M , bạn trai của Q em muốn gặp anh cafe "
2 thằng trai nhìn nhau, trong 1 ngày em đi nhà nghỉ với cả 2.
...
Khốn nạn, tôi từng nghĩ em thánh thiện như 1 thiên thần,
Phải vất vả lắm tôi mới dụ được em chạm và điểm nhạy cảm trên cơ thể tôi
Ròi mất cả tháng để thuyết phục em kèn sáo ,
Từng mỉm cười ngắm những động tác vụng dại chập chững của em theo từng hướng dẫn của tôi
Tôi chỉ làm bên ngoài và muốn giữ cho em cái ngàn vàng
....
Giả dối, tôi mới là thằng đến sau. Sao em có thể đóng kịch giỏi đến thế...
2 thằng ngồi cafe rồi gọi em ra... Em chi cúi đầu, không nói gì... tôi cũng thế chả biết nói gì nữa...
Về thôi...


...
5 năm sau,
Buzz... sau 5 năm em buzz tôi.
Em nói : em xin lỗi.
Tôi xả hết bực dọc lên em. Em im lặng nghe tôi mắng
...
Cuối Tuần buồn nhắn cho em " Q, rảnh ra cafe chơi em"
Em ra, nhan sắc mặn mà hơn xưa. Tôi đưa thẳng em tới hotel.
Em biết ý làm cho tôi đủ thứ nhưng khi tôi đè em ra thì :
" Không anh, em muốn giữ cho chồng em"
Hết hứng
...
Về thôi...
Mừng cho chồng em sau này, thật may mắn cưới được gái trinh.

Trước khi thi dh 1 năm mà đã thạo kèn sáo thì giỏi thật ...
 
Cuộc sống còn nhiều thứ quan trọng hơn yêu đương rất nhiều!!
..............quan trọng đến khi lại yêu tiếp :-"
 
Back
Top