Nơi tâm sự về điều làm bạn mất niềm tin với tình yêu.

đó cũng là 1 cách nghĩ . nhưng chưa hẳn đã là đúng.
 
Nghe mấy đàn anh đi trước bảo , con gái yêu đến 1 thời gian nào đó tầm 6 7 tháng sau thì sẽ có 1 khoảng lặng giữa 2 người.
TỚ với nhỏ đang trong thời gian đó và nói chung là khá nhạt :) ngày 2 tin nhắn chúc tớ ngủ ngon rồi nt lại hết.
Giờ nhỏ bảo có lẽ tc nhỏ giành cho tớ chỉ là tình bạn :)
Với tình hình nhỏ bận thế này còn tc thì cứ nhạt dần thì sớm muốn gì cũng đứt , có cách nào làm cho nó tốt lên hong nhỉ :)
 
Tôi đã bảo là không có tình yêu trên đời này mà, vì người ta sống theo chương trình hết rồi, được cài đặt từ bé. Người lớn buộc trẻ em phải nghĩ theo mình, tiêu chuẩn chọn bạn khác giới đều do họ nhồi nhét vào đầu chúng. Con người chỉ thấy tình yêu khi không còn tin theo những sự cài đặt đó. Khi nhìn ảnh một cô gái được cài trong đầu là "con gái xinh" thì chắc chắn là đều có đặc điểm chung nào đó, cô nào cũng có một số điểm nào đó, khi nhìn những cô gái không thỏa điều kiện nào trong số đó thì lập tức đánh giá là "con gái xấu" mà ta không hiểu vì sao họ lại xấu. Với phái nữ cũng thế. Nói chung là tôi bây giờ không tin vào cái tình yêu đó nữa, không phải vì nó thực sự không tồn tại, tuyệt đối không tồn tại, mà vì chẳng có ai biết yêu trên đời này cả.
Chỉ còn 2 năm nữa các bạn ạ. Đừng băn khoăn về tình yêu làm gì nữa!
 
the troll's HERE . RUN FOR YOUR LIFE !!!!
 
Nghe mấy đàn anh đi trước bảo , con gái yêu đến 1 thời gian nào đó tầm 6 7 tháng sau thì sẽ có 1 khoảng lặng giữa 2 người.

Ngày ấy đã từng và sau đó là break up. Một lý do vớ vẩn là " Sao lúc em buồn em ko nhớ tới anh , thôi mình ct đi 8-}"
 
Hơn 2 tuần nay chưa bước ra khỏi nhà quá 30 phút , có hôm qua với hôm kia là đi nhậu quán gần nhà.
lâu rồi từ khi quen nhỏ ko còn thói quen lái xe ngắm gái vào buổi tối nữa.
Tối nay buồn đảo ra chơi , trông phố phường thật đẹp nhận thấy rằng cuộc sống vẫn còn tốt chán :)
 
mình đã luyện cho chai được rồi ^^
dạo trước thì hay bị phũ, bị buồn vì tình lắm, nhưng sau khi thấy những giọt nước mắt của mẹ khi tiễn mình đi học thì nhận ra ko gì= gia đình mình.
 
Sự giả dối của em ấy làm mình mất niềm tin vào t.y, h ko còn dám tin 1 cô gái nào nữa K_O
 
h mới để ý ở đây cũng có nhiều chú khóc lóc nhỉ :))
 
tôi thì không chắc hẵn đã mất niềm tin hoàn toàn vào tình yêu, tại vì chưa ai phũ cả :|
bây h thì đang cố gắng làm cho ấy hiểu mình nhiều hơn, nhưng chắc ấy không hiểu đc, bây h mình đang muốn có 1 khoảng lặng giữa 2 người 1 thời gian rồi tiếp tục vì mình đã thấy mệt mỏi lắm rồi.... mọi ng` có ý kiến gì ko??
 
Nếu là tình yêu thật sự thì nó chỉ giúp cho mình tốt lên chứ không thể kém đi được. Tôi quan niệm là phải có tình yêu trước thì người ta mới vui vẻ để phấn đấu, chứ tình yêu không phải là phần thưởng cho sự phấn đấu. Do đó, cô gái nào tìm kiếm người theo tiêu chuẩn thì tôi đánh giá cô ta là người không biết yêu là gì. Tôi không sợ những cô gái trình độ hơn mình đâu, vì tôi biết những cô này nếu có tình cảm với tôi thì đó chắc chắn là tình yêu. Những cô kia thì chỉ là tìm một chỗ dựa thôi, không phải là yêu. Những người phấn đấu để được thưởng bằng tình yêu thì cũng không biết yêu luôn. Sự phấn đấu là để xây dựng gia đình chứ không phải để có tình yêu.
Lý do những gia đình hiện nay trục trặc, thậm chí li dị chính là vì người ta không hề yêu nhau, họ chỉ chọn người để kết hôn thôi. Khi thấy người khác vượt qua vợ/chồng của họ ở một tiêu chuẩn nào đó thì họ sẽ bị ảnh hưởng ngay. Ảnh hưởng đó nếu nhỏ thì gia đình cũng có trục trặc, nếu lớn thì sẽ là li dị.
Vậy, người có nhiều lợi thế hơn người khác chưa chắc đã thực sự có được tình yêu. Khi bạn giàu bạn không biết người kia yêu bạn hay tiền của bạn, khi bạn tài giỏi bạn không biết là người kia có thay đổi khi gặp người giỏi hơn bạn không...
 
thật sự mà nói rằng tình yêu bây h càng ngày càng khó định nghĩa , nắm tay chưa chắc là iu , quan tâm chút xíu cũng chưa chắc là iu , ôm nhau cũng ko và thậm chí #@@#$ còn xem như ko có gì , phải chăng theo thời gian tình yêu cũng chai sạn đi và càng ngày tạo cho nó một cái vỏ bọc cứng cỏi , để những người luôn đi tim tình yêu chân chính ko bao h có thể chọc thủng nó đc , chỉ có những đứa nhiều tiền mang cả cục đá đó về mà thôi , bây h nhìn xung quanh đâu cũng là giả tạo , bao h mới có đc sự an toàn đây !!!

Haiz... 1 năm rồi cố gắng ko rung động ... mà bây h vẫn phải vướng vào mới chịu .... mệt mỏi ... =.=!

Thật sự câu này rất hay, xin mạn phép lấy về FB nhé bạn Goben :).
 
công nhận là niềm tin vào ty của mềnh đang cực kỳ lung lay :-s
 
sau khi đọc xong vài cuốn triết học , cảm thấy ko còn hứng thú với love nữa =]]
 
Đọc được topic này qua status của 1 bé. Vào đây thấy nhiều bác mất niềm tin nơi tình yêu thế nhỉ.

Mình thì chưa bao giờ mất lòng tin ở tình yêu. Chỉ có điều càng lớn càng ko hiểu tình yêu đích thực là gì.

Nhiều lúc thấy yêu hay tán tỉnh giờ chẳng là gì cả, chỉ là cái này cái nọ gắn kết lại với nhau, như học vấn, gia đình, sự nghiệp, tiền bạc, .v.v, cứ đôi nào gắn kết lại rồi bù trừ nhau mà hoà hợp được thì gọi đấy là yêu. Hợp người, hợp tính, thuận mắt, ko quá chênh lệch là đã đủ để khớp nhau mà thành đôi thành cặp sống quan tâm nương tựa lẫn nhau rồi. Còn những thứ giá trị tinh thần của tình cảm trai gái, nào là cảm xúc, nào là sự rung động của con tim, chẳng biết có phải do mình sống thực tế quá không, giờ chả còn tin nữa rồi :-<
 
Cái kiểu lan truyền của topic này chứng tỏ vấn đề niềm tin trong tình yêu cũng rất quan trọng. Các bác cứ đùa khi bảo "niềm tin vô đối" nhưng thực sự khi yêu một người thì cần phải có sự tin tưởng vào bản thân, vào người yêu và vào tình yêu giữa hai người. Như mình thì thôi rồi giờ thì cả 3 cái đều ko còn kiếm ra nữa, tương lai có yêu nổi ai nữa hay ko càng mù mịt!!!!
 
Tình yêu thực chất là mong muốn kết nối của hai cá thể đực, cái. Phật giáo thì hướng đến sự kết nối loài người. Từ đó, ta có thể hiểu Phật tính mà người ta hay nói đến chính là tình yêu.
Những cái thay đổi theo thời gian thì không phải tình yêu vì người tưởng là mình đang yêu thực ra đang hướng sự chú ý của mình vào những cái có thể thay đổi (tiền bạc, tài năng, ngoại hình...). Con người cũng là thứ có thể thay đổi nhưng mong muốn kết nối thì là bản năng, không bao giờ thay đổi. Do đó, tình yêu không bao giờ thay đổi.
 
^ nói ko hiểu gì, mệt, cho vào ignore list, ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Nghe mấy đàn anh đi trước bảo , con gái yêu đến 1 thời gian nào đó tầm 6 7 tháng sau thì sẽ có 1 khoảng lặng giữa 2 người.
TỚ với nhỏ đang trong thời gian đó và nói chung là khá nhạt :) ngày 2 tin nhắn chúc tớ ngủ ngon rồi nt lại hết.
Giờ nhỏ bảo có lẽ tc nhỏ giành cho tớ chỉ là tình bạn :)
Với tình hình nhỏ bận thế này còn tc thì cứ nhạt dần thì sớm muốn gì cũng đứt , có cách nào làm cho nó tốt lên hong nhỉ :)

Cùng câu hỏi với bạn này.................
 
Back
Top