theo em nghĩ thì khác với bác ...
mình hâm mộ ai , chỉ cần mình có 1 tình yêu mãi mãi với họ thế là đủ , tình cảm nó ở trong lòng chứ nó ko có lộ ra , cái gì cũng vậy tình cảm hay tình yêu đều thế ...với em nó chỉ đơn giản mộc mạc thế thôi
và mình chỉ hâm mộ họ về cái tài năng của họ trên lĩnh vực đó , thế thôi ........
đời em chỉ có 1 Idol về Âm Nhạc đó là MJ , MJ rất nhiều tiếng xấu đúng ko ? nhưng em chả bao giờ quan tâm đến chuyện cuộc sống của MJ , em hâm mộ MJ chỉ vì cái tài năng Âm Nhạc của MJ , chứ em ko hâm mộ về cuộc sống của MJ về con người hay bất kỳ cái gì khác của MJ ngoài Âm Nhạc...vậy thôi
đi chơi với bạn bè chúng nó biết mình thích MJ chúng nó hay trêu kể những chuyện xấu của MJ trêu em mà em cứ kệ mẹ
em đâu có hâm mộ MJ về những cái đấy đâu , em chỉ hâm mộ nó về Âm Nhạc của MJ , phong cách biểu diễn của MJ thế thôi , chứ còn đi hâm mộ cuộc sống của họ hay con người họ hay khuôn mặt xinh đẹp của họ thì thế giới này nó bao la bát ngát luôn 
vả lại cái định nghĩa về Fan của bác nó hơi thái quá thành ra người ta hay gọi là fanboy , đúng là Fan của họ mình mua những sản phẩm của họ làm ra là để ủng họ cho họ , cái này ko sai , nhưng đâu có nhất thiết là cứ phải Fan thì phải vậy , là Sone thì phải vậy ( đến giờ em vẫn ko biết Sone nghĩa là gì
)
về SNSD đối với bản thân em chỉ là yêu mến về những khuôn mặt đẹp + 1 chút cảm phục về những sự lỗ lực làm việc ko biết mệt mỏi của những cô gái rất trẻ thế thôi ... chứ đã là ca sỹ thì ai chả hát đc ( ca sỹ mà ko hát đc thì khán giả nó bem cho vỡ mồm
) và đã là nhóm nhạc Pop thì ai chả biết vũ đạo ( thằng em em nó chả là nhóm nhạc còn biết vũ đạo thì thôi
)
@ myself : thế nào cũng bị tạ bay vào mẹt
Chẳng ai quăng tạ bác khi đó là chính kiến của cá nhân và nó đúng đắn cả :)
Đồng ý là ai cũng có cách thể hiện tình yêu riêng, mình đã nói rồi, tùy vào điều kiện của bản thân, nhưng đã là fan của ai đó, hay nói đơn giản là thích âm nhạc hay phong cách của họ, cậu có công nhận một điều là chính tay mình mua rồi sở hữu riêng một sản phẩm gốc nó sung sướng lắm không, cái cảm giác đó mỗi người mỗi khác, nhưng mình tin chắc là không ai phải cảm thấy tiếc tiền hay thật vọng cả
Mình nhắc lại là tùy điều kiện, có những người chỉ cần xem các show có idol, xem họ perf trên stage đã mãn nguyện rồi
Còn chuyện yêu thích idol chỉ vì giọng hát hay cả con người và tính cách của họ, mình không dám bàn, vì chẳng ai có quyền bắt ép ai trong cuộc sống này cả. Tất nhiên là trong trường hợp có thể giữ lại chính kiến của mình, và ở đây là chuyện fan và idol
Còn chuyện fan cuồng hay không, đó là chuyện của riêng họ, nó là một cái gì đó đã định hình từ lâu khi có khái niệm fan và idol rồi. Muốn bỏ đi chuyện đó, hiện tại chẳng bao giờ được đâu, chuyện này tự cậu chắc cũng thấy.
Sone nguyên gốc và chân chính(

) từ lâu rồi không còn thích S9 chỉ vì vũ đạo hay ngoại hình, nó tổng hợp nhiều thứ lắm và khi chính mình tự nhận thấy thì sẽ tự khắc chuyển sang một thứ tình cảm mới thôi, chuyện này là cá nhân mỗi người
Mình lúc đầu cũng chỉ thuộc dạng xem Mv rồi thôi, vì nó đẹp, cũng chẳng quan tâm về chuyện gì khác cả. Nhưng từ khi đọc được tin leader Taeyeon của SNSD vẽ vào chỗ trống còn lại trong bức tranh mà 8 người kia đã vẽ, tự nhiên mình thấy có cái gì đó lạ lắm, rồi bắt đầu tìm hiểu và thành Sone như bây giờ, mỗi người mỗi khác cậu ạ :)
Từ khi thích SNSD mình mới bắt đầu trở thành fan của một ai đó, và cũng mới biết nó khó khăn lắm
Quan niệm của mình, khi đã thích thì ít nhất phải bảo vệ được idol của mình
Xong rồi, dài lê thê
P/s: Cacao là con gái bác ạ
