vừa bị bồ câu bắt....

Status
Không mở trả lời sau này.
MẶt mũi chắc nhìn non choẹt mới bị bớ kiểu này , thôi lần sau rút kinh nghiệm đeo khẩu trang vào :))
 
lúc trước mình đi xe máy, đôi mũ bảo hiểm nhưng không cài quai,cũng bị phạt 200k lãng nhách
Phạm luật rồi... có gì đâu mà lãng nhách.
 
có vụ 2 thằng bạn mình đi học về, đi cub, ko đội mũ thế là bị 2 anh cơ động tóm. 2 anh bảo chúng nó xuống xe, cho xem giấy tờ. ko có thì bảo nó nộp tiền, nó ko có nốt. 2 anh éo biết nói j thế là bảo 2 thằng về đồn. 1 ông cơ động trèo lên con cub, nổ mãi ko nổ đc =)) bảo 2 thằng kia nổ, 2 thằng kia cũng éo nổ đc =)) thế là éo biết làm thế lào, đành dắt ra góc khuất rồi cho đi =))
 
2/9 lên bờ Hồ chơi. Đi hơi lượn sang bên chỗ xe đạp thế là bị tóm cổ :D

Tấp vào lề dạ vâng giấy tờ đủ hết mà chú nhất quyết ko chịu tha. Căn bản cả tổ đứng đấy cho nên chắc muốn tha cũng ko đc, năn nỉ ỷ ôi mãi ko đc ngồi đấy chờ người nhà đến (giả vờ). Được một lúc ra mua 2 chai nước cho các chú uống thế là được tha =)). May hôm nay trời nóng.
 
Xóa :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Tớ cũng gần ngã tư LLQ - Âu Cơ. Nhìu lúc chạy xe điện mà ko đội mbh thì cũng hồi hộp vãi tè. :|
 
Bố làm CAGT :"> Muốn bị bắt 1 lần xem thế lào =))))))))))))
 
tớ chạy xe luôn phải xác định vị trí của cagt từ xa ,tới gần nó thì mặt đơ đơ lơ lơ ngó hướng khác làm như ko thấy.Trừ khi nó chặn xe hay nó quát lớn quá thì chịu,còn thổi thì cứ cho nó thổi,cứ xem như chim hót :">
 
Cơ bản là có vẻ nó thấy cách chạy xe và mặt cậu chủ thớt còn non nên nó nghĩ là ko có giấy tờ nên nó mới giàm giọng trên thôi. Chứ ai mặt già dặng thì nó ít làm quá hơn vd như tui đây cũng chạy lạng lách đánh võng lấn tuyến vượt 200% tốc độ....bắt vào thì sure vẫn phải tính giá tư nhân nhưng ít ra nó nói chuyện đàng hoàng hơn
 
em có lần bị tóm ngay trung tâm anh văn bộ ngoại giao, chỗ võ thị sáu, ngược chiều + vượt đèn đỏ :-s
các anh í gọi vào, em bảo ở dưới quê mới lên tìm chỗ đi học thêm ngoại ngữ, mấy ông xe ôm chỉ qua đây, nên em chạy theo y hệt =))
thế là các anh í nhiệt tình hướng dẫn em thế nào là ngược chiều, đèn xanh đỏ phải thế nào =))
rồi em "cảm động" dúi cho các anh 100k tiền cafe thuốc lá, sau đó dông thẳng :x
cám ơn các anh nhiều lắm, ko có các anh xã hội loạn mất :x
 
mình chạy có gì đâu mà sao mấy chú cứ đoán là mình phải chạy bố láo lắm mới bị bắt ấy nhỉ ><
hôm thứ 7 bị gửi giấy về cho ông cậu ( chủ chiếc Dylan ) ông cậu quăng tờ giấy vào mặt mình chửi lên chửi xuống, bố mình phải chạy ra xin lỗi. Nói 1 hồi ông cậu cũng bỏ qua rồi đem chiếc xe đó tự động để lên đồn đợi 30 ngày lấy về??? Mình bảo là đã giải quyết xong xuôi = tiền bạc rồi còn khuyên ổng không nên vì để xe 30 ngày trên đó là bọn dân phòng luộc xe banh tành. Ổng vẫn cứ khăng khăng vì sợ sau này gặp rắc rối, khó hỉu người lớn thật ???
 
Cứ đói thì nó phạt chứ lý do gì đâu :-j.
 
1 bà cô tối đi làm về, quần áo lấm lem, vì xe cà tàng, cháy đèn nên bị giữ lại, bà cô cũng tính nộp phạt nhưng chắc nhìn tội quá mà thả cho đi, không lấy 1 xu nào
mấy thằng đầu xanh đầu đỏ gần nhà buổi tối đi chơi, bị ép xe cố chạy, để cơ động nó giữ được, không xin xỏ, giam xe 30 ngày, phạt đủ lỗi hết hơn 2m, hôm đi lấy đi được vài km thì phá máy, mang ra hiệu sửa thấy có cát bên trong, thế là đi toong
P/s: lựa lựa mới sống yên được
 
Các bợn nói làm mình hết muốn làm bồ câu =))
 
Nãy giờ đọc thấy toàn là phạm luật rồi bị bắt, kêu ca cái gì không biết. Có chăng là do có nhiều CSGT thái độ hơi khó chịu thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top