Đệ tham gia 4rum này lâu rồi. Nhưng xin phép lập clone vì chuyện khá tế nhị. Huynh đệ nào giúp với.
Đệ mới tán đc 1 cô bé hơi bị xinh =.=". Ở xa mới lên học DH năm 1 và ở nhà Bác. Khổ cái là nàng rất nghe lời hay nói là sợ gia đình. Nàng bảo có bác nghiêm lắm, yêu thì phải xin phép chứ ko chốn tránh đc mà bác nàng thì... đã bị tui bụp cho 1 lần thừa sống thiếu chết :(.
Chuyện là thế này. Dạo chưa gặp nàng có lần tui đag coi hàng ( làm net). Tự nhiên thấy thằng hâm mặc quần áo bộ đội ( khoảng 40t) phi vào quán mặt hằm hằm vả luôn thằng nhóc đang chơi game, thằng bé té ra sau kéo theo là đổ 2 cái máy tính ( nó đeo tai nghe) và... tiếp tục oánh. Điên tiết mới ra bảo ông ấy đưa con cháu về nhà mà dạy thì lão ấy tủm cổ đẩy ngã dúi dụi, Lão ấy còn dọa gọi cả phòng ra bắn chết cả nhà tui @@. Thế là tui bụp cho ông ấy vô viện 2 tuần. Cũng vì câu ông ấy dọa gọi phòng quân khu ra bắn chết nhà tôi mà lão ấy tí nữa mất nghiệp, Dám chắc lão ấy không chỉ ghét mà căm thù tui luôn.
Giờ nghĩ đến cảnh đi cùng nàg về chào " Bác" nghe chừng bi đát quá. Cũng muốn xác định yêu lâu dài vì khó lắm mới tìm đc người thực sự thích. Tui cũng chỉ lo khi lão già ấy biết chuyện thì nàng cũng bị đòn =.=". Mà cứ chốn tránh dấu diễm mãi cũng ko đc. Huynh đệ nào giúp vụ này với @@
Đệ mới tán đc 1 cô bé hơi bị xinh =.=". Ở xa mới lên học DH năm 1 và ở nhà Bác. Khổ cái là nàng rất nghe lời hay nói là sợ gia đình. Nàng bảo có bác nghiêm lắm, yêu thì phải xin phép chứ ko chốn tránh đc mà bác nàng thì... đã bị tui bụp cho 1 lần thừa sống thiếu chết :(.
Chuyện là thế này. Dạo chưa gặp nàng có lần tui đag coi hàng ( làm net). Tự nhiên thấy thằng hâm mặc quần áo bộ đội ( khoảng 40t) phi vào quán mặt hằm hằm vả luôn thằng nhóc đang chơi game, thằng bé té ra sau kéo theo là đổ 2 cái máy tính ( nó đeo tai nghe) và... tiếp tục oánh. Điên tiết mới ra bảo ông ấy đưa con cháu về nhà mà dạy thì lão ấy tủm cổ đẩy ngã dúi dụi, Lão ấy còn dọa gọi cả phòng ra bắn chết cả nhà tui @@. Thế là tui bụp cho ông ấy vô viện 2 tuần. Cũng vì câu ông ấy dọa gọi phòng quân khu ra bắn chết nhà tôi mà lão ấy tí nữa mất nghiệp, Dám chắc lão ấy không chỉ ghét mà căm thù tui luôn.
Giờ nghĩ đến cảnh đi cùng nàg về chào " Bác" nghe chừng bi đát quá. Cũng muốn xác định yêu lâu dài vì khó lắm mới tìm đc người thực sự thích. Tui cũng chỉ lo khi lão già ấy biết chuyện thì nàng cũng bị đòn =.=". Mà cứ chốn tránh dấu diễm mãi cũng ko đc. Huynh đệ nào giúp vụ này với @@




dần dần chắc cũng đỡ hơn thôi , mặc dù điều này là cực khó .
) . Kết quả là c.t , lí do cô ấy đặt ra là : k muốn papa phải buồn nữa ! 
sau đó mới thực hiện tiếp cách 1 hoặc cách 2