Nơi tâm sự về điều làm bạn mất niềm tin với tình yêu.

Chịu thua chứ biết sao.
Đã xyz rồi nhưng lâu dần cũng nhạt chứ đừng nói....

Chỉ có cách là tự sáng tạo ra cái gì đó mới, gọi là "hâm nóng tình cảm".
 
Đó là vì cô nàng này chưa hề yêu bạn. Cô ấy chỉ thích bạn vì điểm gì đó mà nay đã không còn được như khi mới quen (ví dụ như ví tiền của bạn) hoặc là cô ấy tưởng rằng bạn được như thế (ví dụ như khả năng abcxyz của bạn :D) nhưng thực tế thì =)). Tình yêu không có điều kiện để bắt đầu nên cũng không có điều kiện để kết thúc. Phật nói "Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường". Cái gì được tạo ra thì sẽ phải bị hủy diệt. Tình yêu thì không hề được tạo ra mà nó có sẵn, do đó nếu cái mà bạn gọi là tình yêu bị tàn lụi thì nó không phải là tình yêu.
Thử hỏi bạn yêu cô ấy vì lý do gì? Phải chăng là cô này xinh xắn, hay là cô này dịu dàng? Đó là điều kiện, và vì thế cái mà bạn có không phải tình yêu. Rất nhiều ông bỏ vợ chỉ vì nhan sắc bà ta không được như xưa.
 
^ Tớ lại thấy những triết lý của cậu đang dần đi ngược lại một bộ môn khoa học có tên là TÂM LÝ HỌC :|
 
Tâm lý học thực ra chỉ là một vận động của tự nhiên, nó có lúc thế này, có lúc thế khác. Cái các bạn gọi là tâm lý chỉ là vận động của tư tưởng bị chi phối bởi cái tôi. Đúng là con người bình thường, hay nói đúng hơn là con người trong tầm nhìn của chính con người, thì những quy luật đó đúng. Nhưng có những cái nằm ngoài hiểu biết của con người mà nó vẫn ảnh hưởng rất mạnh đến họ. Bạn không thể gọi đó là quy luật khi bạn có thể thay đổi nó. Bạn nghĩ thế này cũng được, nghĩ thế kia cũng được, vậy thì làm gì có quy luật nào, tâm lý học cuối cùng cũng sẽ thay đổi vì con người thay đổi.
Hơn nữa, tình yêu không phải là thứ bạn có thể nghiên cứu như một môn khoa học. Khi bạn nghiên cứu tâm lý phụ nữ để chinh phục họ thì có nghĩa là bạn chẳng hề yêu họ.
Tôi nghĩ thế này, khi yêu thì người ta phải sống thật, còn khi kết hôn thì người ta mới điều chỉnh lại những cái chưa ổn. Vì thế, đừng cố biến mình thành người khác để chinh phục người con gái chỉ vì họ xinh đẹp. Tôi là một ví dụ về sự trung thực, tôi cao 1,68m nặng 78kg thì tôi nói đúng như thế, không đảo thành cao 1,78m nặng 68kg.
 
mặc dù ko lạ j độ bựa của lão 85 này nhưng phải công nhận là lão ý nói đúng đấy
 
Mình và em ấy học thêm chung 3 năm phổ thông đến năm 11 mình phát hiện mình thik em ấy và đã tỏ tình nhưng bị từ chối làm sao đây khi em ấy luôn coi mình là bạn đến tận bây giờ
Mốt tình đầu của mình đổ vỡ khiến mình hok còn tự tinh yêu ai nữa đến tận bây giờ vẫn chưa wen ai
 
lão footballplayer có phải người nghĩ ra cái thuyết kích cỡ 8=D là nguồn cơn chiến tranh ko? =))
 
Chính là tôi :D. Mọi cuộc chiến tranh đều có nguyên nhân từ cái đó. Phụ nữ da trắng ngày nay bị tiếng là phân biệt chủng tộc, thực ra là họ chỉ phân biệt với phụ nữ da đen thôi, vì họ ghen tị ấy mà. Trong tương lai sẽ xảy ra cuộc chiến tranh nữa giữa những người ngực to và những người ngực nhỏ :D.
Bạn codon_ct: Nếu cô ta đã trả lời như vậy thì bạn cứ không làm gì cả. Vì đơn giản là bạn không phù hợp với cô này thôi. Nếu sau này có gặp lại thì bạn cũng cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đã nói là có sự kết nối ngầm giữa hai cá thể mà. Rất có thể là chưa đến lúc cô ta nhận ra sự kết nối này thôi? Đến lúc thì sẽ có chuyện xảy ra :D.
 
câu này tui đồng ý với bạn hok có điều kiện tốt tất nhiên hok có tình yêu
 
Không phải là điều kiện mà là thời điểm bạn ạ. Cần thời gian để tư tưởng của cô ta thấy được bạn. Mặc dù cô ta đã biết bạn nhưng khi tư tưởng chưa thấy nhau thì không có cách gì để làm tình yêu xuất hiện đâu.
 
nhờ tình yêu mà mình quyết tâm ôn tập thi đỗ vào đại học nhưng cũng chính bởi nó mà làm mình bây giờ sống dở chết dở , khó chịu nhức nhối :(
 
Vì sao?
Tôi nói thật là nếu có tình yêu thì bây giờ tôi đã không như thế này. Tình yêu thực sự chỉ làm tôi thấy hăng hái hơn :D.
 
bạn football chắc là 1 triết gia đọc cm hài quá =))
 
^
^ Bác này triết lý thật là sâu xa, nhưng tiếc là triết lý mà dính dáng tới Tôn giáo thì tớ hơi dị ứng :)) Còn cái bài bên trên reply ok. Tuy nhiên thứ Tình yêu mà bạn đề cập đến đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát của con người, bởi vì nó hướng đến cái ko thể nắm bắt, ko thể chi phối, ko thể cảm nhận, ko có giới hạn, không có số liệu, ko có vận động, ko có điểm bắt đầu cũng ko có điểm kết thúc, tóm lại nó...thậm chí ko biết có tồn tại hay ko =))
 
Thực ra tình yêu tôi nói đến nó có biểu hiện trong mọi trường hợp mà hai người nào đó yêu nhau. Mỗi một cặp yêu nhau đều nhận ra rằng những tiêu chuẩn ban đầu họ đặt ra không hẳn phải được thỏa mãn nhưng vẫn thấy tình yêu xuất hiện. Đúng như tôi nói, tình yêu tôi nói đến đã thể hiện trong không gian 3 chiều dưới dạng nhiều kiểu tình yêu rất đa dạng. Mỗi kiểu tình yêu mà ta thấy đều là một phần của tình yêu mà tôi nói đến. Nói cách khác, nó đã biểu hiện trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng vẫn có mọi đặc điểm mà tôi nói đến. Tình yêu tôi nói đến là tình yêu 4 chiều, nó thể hiện phần 3 chiều của nó trong thế giới của chúng ta dưới nhiều hình dạng, tùy theo hoàn cảnh và người yêu nhau.
Tóm lại, muốn biết đó có phải là biểu hiện của tình yêu (hay có thể gọi là một bộ mặt của tình yêu) hay không thì phải cần có thời gian. Không phải khoảng cách và thời gian làm cho tình yêu giảm đi đâu, tình yêu thực sự thì càng ngày càng tăng lên, khoảng cách và thời gian chỉ càng làm cho nó mạnh hơn.
Ví dụ, cùng một lời nhận xét về người yêu là "Tôi yêu vì cô ấy xinh đẹp" thì có thể là tình yêu thực sự, có thể không. Muốn biết đó là tình yêu hay không thì phải chờ thời gian, nếu cô gái không còn xinh đẹp nữa mà người đàn ông vẫn yêu thì đó là tình yêu thực sự, nếu không thì đó chỉ là thích chứ không phải yêu.
 
Mình thấy nhiều bạn trong này mất lòng tin vào con người nhiều hơn là vào tình yêu. Tình yêu chẳng làm gì có tội cả, chỉ tại những con người xấu xí trong tình yêu làm nó mất đi vẻ đẹp vốn có của nó thôi.
 
hic nghe các bác tâm sự trong này em cũng thấy sợ và mất niềm tin vào ty
hiện giờ em vẫn đi cào cào :D sợ rằng 1 ngày nào đó em ấy cũng bỏ mình mà theo 1 thằng xe ga thui T_T
 
lâu k vào , tới 14p cơ à.
coi mòi sự mất niềm tin vào tình yêu hơi lớn.

to football : bác giống triết gia quá , chắc nghiên cứu dữ lắm hở.
 
Đúng là nhiều người mat niềm in thật. Ko sao, ai còn chữa được thì nay mai sẽ có người chữa khỏi, còn ai hết thuốc thì ở ko cho lành, kẻo lại 1 lần vỡ tim. Haizzz chắc mình hết thuốc thật rồi!!!!
 
Back
Top