Thematrix87
Liu Kang, Champion of Earthrealm
- 25/4/04
- 5,465
- 6,807
yêu em Konan vãi, chỉ mong chờ được một lần nhìn thấy em...rách áo :'>
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Nhầm to, Nar mỗi lần gặp Sặc là đều bủn rủn chân tay, không dám đánh mạnh, sợ cháu ấy bị đau, như lần gần đây nhất, khi Neji hỏi phong độ thần thánh của mày đâu rồi thì anh ấy trả lời ngắn gọn: "Nó mạnh".
Mà thánh Nar hiện tại cũng chỉ là genin thôi mà.
Mà tuyển nhân sự thì điều quan trọng là kẻ đó phải làm việc hiệu quả, kẻ trung thành mà chẳng làm nên trò trống gì hoặc phá nhiều hơn làm thì cũng vứt. Một kẻ có thể có tâm địa phản trắc nhưng làm được việc nếu không chế được nó không cho nó có cơ hội làm phản thì rất đáng dùng. Thậm chí có thể tuyện dụng cả kẻ thông minh cũng chẳng sao, miễn là nó đừng thông minh hơn mình. Trong đám Akat thì mình thấy có Ita với Sas là thuộc loại được nhất, làm việc hiệu quả, không ồn ào, còn có Zetsu cạnh cụ Mad chưa show gì nhiều nhưng cũng có vẻ được việc.

Nhưng cái cơn điên khát máu có thể nổi lên bất cứ lúc nào thì là vấn đề khá phức tạp.
Khó đỡ lắm. Mà thực sự là tớ rất ấn tượng cái kiểu thản nhiên kiêu ngạo đến chết của anh - ko phải bà Chiyo thì đã chẳng đọc ra được cái gì bất thường.
Với tính nết chủ quan của Kis chắc đi cùng với người cẩn thận nên mới sống lâu thế. Nhưng trường hợp này xét cho cùng là con dao hai lưỡi quá nguy hiểm - Ita chết Mad kêu nhẹ cả người
Có cái vụ Sasuke mạnh lên đạt được EMS thì cả hai người cùng muốn, nên thôi tạm chung sống với nhau vậy
Chứ có kiểm soát được nó thì cũng hao tâm tổn trí tốn thời gian công sức, lo ngay ngáy. Nói gì nó ko phải là thằng "có tiềm năng phản bội" mà là đứa "vào để phá" - ý đồ rõ ràng rồi.
)
Tuy là mấy anh Akat tuy là khó kiểm soát nhưng không hẳn là quá khó, các anh ấy thì hầu hết đều có quyền lợi gắn với Akat, hoặc là mất phương hướng không biết đi theo đường nào (Ita, Kis), riêng Zetsu thì chưa biết thế nào nhưng có thể xếp vào dạng chưa thấy tiềm năng phản bội, Ita cho dù có vào để quan sát nhưng cũng không thể quan sát hết được. Giống như một công ty ấy, dù hấu hết mọi người vào để làm công ăn lương nhưng rốt cục vẫn phải làm việc để phục vụ để kiếm tiền cho ông chủ. Và điều quan trọng nhất là thủ lĩnh của Akat là thánh Pain chứ không phải là cụ Mad, mấy anh Akat chắc ít nhiều cũng phải biết tài thánh Pain, mà thánh Pain dễ bảo thế nào chúng ta đều biết, còn Konan thì thánh Pain bảo gì làm nấy. Còn có kẻ "vào để phá" nhưng không đủ nhận thức để biết được mình cần phá cái gì thì cứ nghe lời cụ Mad chỉ đâu "phá" đó thôi.
Còn tâm nguyện của mấy anh ấy thì có gì quan trọng, đằng nào khi Akat thống trị thì mấy anh ấy chẳng bị luộc hết, cứ như Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố cũng như mấy anh khác có công đưa Lưu Bang lên làm Hán Cao Tổ rồi cuối cùng có anh nào được chết tử tế đâu.
Tuy nhiên, người tính không bằng Kishi tính, rốt cuộc thì những tính toán của cụ Mad có cao thâm đến đâu thì rốt cục cũng chịu nhục dưới một thằng ngu suốt ngày chỉ biết hò hét mà thôi. Thật đúng là Kishi đãi kẻ khù khờ.
) - hoàn toàn khác. Còn một số người ở đây thì cùng lắm chỉ là vào tổ chức cho có thêm chút chỗ dựa và có điều kiện hoạt động hơn chút ít thôi, chứ căn bản, Sas hay Kaku tách riêng ra hoạt động như Oro - tớ nghĩ ổn chán
Riêng anh Sas thì ko bao giờ tỏ vẻ nể nang gì ai hết ráo, tức là gồm cả anh Pain. Mà nói chung là với kẻ mà xét lòng dạ bên trong, vốn là bất cần, chả có cớ để chi phối đâu. Trường hợp Ita, tớ nghĩ còn có nhiều điều phức tạp, những xét mấy câu cụ Mad nghĩ trong đầu và với Zetsu (có cớ gì để nói dối anh này nhỉ) thì có vẻ như những lằng nhằng với anh này cũng lắm chuyện lắm. "May mà ngay cả nó cũng ko biết hết bí mật của mình..." thì tức là, nó biết hàng đống rồi ấy chứ
"Nó đã chết, cái gai trong mắt ta ko còn nữa,...", vậy thì xưa nay anh này có lợi nhiều hay có hại nhiều?

và sẽ đc show skill của zetsu:P
Kis với Zetsu thì tuyệt đối ko nói làm gì rồi.
Nhưng ngày xưa Hàn Tín, Bành Việt... theo Hán Cao Tổ với tâm nguyện lập công lập danh, quyền lợi gắn với tổ chức thấy quá rõ. Cái chính đúng là sau khi việc thành họ bị diệt, nhưng ngay từ đầu sự nghiệp riêng của họ chỉ có thể thực hiện được nhờ tham gia vào sự nghiệp chung (nên ngày xưa có những trường hợp còn biết sau này có nguy cơ bị trảm, mà vẫn phải theo ) - hoàn toàn khác. Còn một số người ở đây thì cùng lắm chỉ là vào tổ chức cho có thêm chút chỗ dựa và có điều kiện hoạt động hơn chút ít thôi, chứ căn bản, Sas hay Kaku tách riêng ra hoạt động như Oro - tớ nghĩ ổn chán Riêng anh Sas thì ko bao giờ tỏ vẻ nể nang gì ai hết ráo, tức là gồm cả anh Pain. Mà nói chung là với kẻ mà xét lòng dạ bên trong, vốn là bất cần, chả có cớ để chi phối đâu. Trường hợp Ita, tớ nghĩ còn có nhiều điều phức tạp, những xét mấy câu cụ Mad nghĩ trong đầu và với Zetsu (có cớ gì để nói dối anh này nhỉ) thì có vẻ như những lằng nhằng với anh này cũng lắm chuyện lắm. "May mà ngay cả nó cũng ko biết hết bí mật của mình..." thì tức là, nó biết hàng đống rồi ấy chứ "Nó đã chết, cái gai trong mắt ta ko còn nữa,...", vậy thì xưa nay anh này có lợi nhiều hay có hại nhiều?



Cụ Mad quả này đến là để lấy Rin. Mục tiêu rõ ràng như thế rồi chứ không phải là đến giỡn mặt, chém gió như gần đây hay mưu mô không rõ ràng, lại còn kế hoạch dự phòng như lần phang Konoha. Cứ yên tâm là quả này cùng lắm là Zet hoặc Sặc hoặc Kà to đến phụ cụ thôi chứ cụ không chạy đâu-> khi mad cast justu - ghost form sẽ mất -> đã tìm ra 1 điểm yếu của CỤ
Cụ mad quả này 1 là chạy 2 là có zetsu tới kíu và sẽ đc show skill của zetsu

.Được lần cụ đến ko phải để giỡn mặt thì lại bị ăn quả bomCụ Mad quả này đến là để lấy Rin. Mục tiêu rõ ràng như thế rồi chứ không phải là đến giỡn mặt, chém gió như gần đây hay mưu mô không rõ ràng, lại còn kế hoạch dự phòng như lần phang Konoha. Cứ yên tâm là quả này cùng lắm là Zet hoặc Sặc hoặc Kà to đến phụ cụ thôi chứ cụ không chạy đâu
. Hình như chị Konan biến biển nước dưới chân thành giấy dần thì phải 
Chap này đánh đấm được. Tuy ít trò imba nhưng cũng có tý chất "chí tuệ" :'>
Chiêu bí thuật của chị Konan rẽ nước tạo đường sao giống Thánh Moisen vãi
Mà mình có điều thắc mắc là toàn bộ biển nước dưới chân 2 vị là giấy hay là chị Konan giấu giấy bên dưới nước hay là chị Konan biến phần nước dưới chân 2 người thành giấy ? Chứ mà tạo ra cả 1 biển giấy thì chakra của chị ấy chắc phải ngang ngửa với Thập vĩ chứ chẳng đùa![]()
Hâm mộ quá


Hàn Tín cũng ko vì cái quyền lợi của riêng mình , nếu ko đã phản Lưu Bang rồi , nhưng cái uy lấn át cả chủ thì sớm muộn cũng bị mần thịt , đó là quy luật tất yếu
Những anh tội phạm rank S trong Akat mạnh thì mạnh nhưng ko phải là ko giết đc , như Hidan đi riêng mà gặp tầm 3-4 anh Jounin kha khá , chả may nó ko đâm chọc mà cứ tung bùa nổ với long-range thì có khi lại tử sớm , dù có mạnh vô đối như Sas , Ita hay Oro vẫn sẽ gặp nhiều phiền phức khi tự mình đối chọi với các làng ,vậy nên dù có thể hoạt động riêng nhưng các anh sẽ khó mà tự do hành động hơn
) trước là muốn cái tài của mình được dùng, học thuyết của mình được đem ra đời, rồi sau thì mới đến công danh, ông chủ nào coi trọng họ, tạo điều kiện cho họ nhất thì họ theo thôi. Rồi người ta báo đáp cái người đã nhìn nhận và dùng mình đến chết mà ko tiếc. Nói là nhu cầu ích kỉ mà rất chính đáng. Ko hẳn nói "quyền lợi của riêng mình" là cứ phải vì power đâu:)
Bệnh nghiện bạo hành tinh thần
Giờ thấy nhập hội Akat cũng thật là có lí
We all know Itachi is not a man with many words So Itachi communicates with genjutsu's
Example's:
1. Itachi trying to warn Konoha that he is still alive.
Normal way: Send a letter.
Itachi way: Kakashi! Tsukuyomi!
2. Itachi trying to make Sasuke stronger.
Normal way: train him or send him to a good sensei
Itachi way: Sasuke this is how I killed everybody Tsukuyomi!
3. Itachi trying to help Naruto helping Sasuke.
Normal way: here some help.
Itachi way: Dusk Crow!

