NarutoFC - [The Second Path of Pain - Pain zoo keeper]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích lý tưởng sống của nhân vật phản diện nào nhất

  • Madara

    Votes: 24 17.6%
  • Pain

    Votes: 49 36.0%
  • Itachi

    Votes: 59 43.4%
  • Kisame

    Votes: 20 14.7%
  • Sasori

    Votes: 22 16.2%
  • Deidara

    Votes: 16 11.8%
  • Kakuzu

    Votes: 11 8.1%
  • Hidan

    Votes: 5 3.7%
  • Orochimaru

    Votes: 15 11.0%

  • Total voters
    136
Òy , bao h mới lên 200 bài đây
cứ chịu khó đi làm troll thêm ở mấy box nữa là đc :-"

anh mad cứ hút vào là ko ra đc a`??
kiểu gì chả có đường ra :-j lúc ở hội nghị Kage nó hút th` Sas vào đấy ko ra đc thì truyện hết m. nó rồi =))

thread này là cái thứ bao nhiêu rồi ae :">
 
nhưng là Mad lôi nó ra mà chắc bạn kia hỏi cách tự ra :-?
ở trong đó đái thì sao nhỉ :-?
 
2 thằng đệ tử của Rổ bị mad tiêu hóa roài =))

Tự ra thì chỉ khi jutsu của mad bị hóa giải - còn ko thì chỉ có Teleport của minato là thoát được
 
Chắc chụy Konan bị hút sạch quần áo mất thôi.
Ghê quá...
 
Chưa bao giờ thấy anh mad già active MS nhỉ :-?
 
Thì lúc ấy biết thế éo nào đc - 2 làng thù địch nhau nhìn thấy kẻ thù là đã cuống lên rùi - còn t/g đâu mà đứng nói chuyện =))
-> cả 2 bên đều SAI - Cha mẹ nag và 2 shinobi konoha :D

Mình không muốn nói song thân của Thánh là ngu nên mới nói là máu chiến đấy. Trong tình cảnh như thế mà ông bố chả biết ất giáp địch ta thế nào đã lao thẳng ra đấm mà không nghĩ đến việc 2 thằng đó là Shinobi còn mình là thường dân tay không, thắng được nó bằng niềm tin phỏng ?8-}. Có phải như ở đời thật là đánh nhau dựa vào vũ khí, ừ thì bảo là mấy thằng kia mải tìm thức ăn nên cất súng cất dao đi nên may ra đấm được nó thì chiếm đc tiên cơ. Còn đây là Shinobi thì nó chỉ cần tay không là bóp chết người rồi mà ông kia cũng lao vào nó được thì không quả là cũng hơi bị hung hãn :'>
 
Đó là tâm lý thui - kẻ thù tới thì ta xông tới - chứ có phải do hổ báo đâu
 
Điên à mà kẻ thù xông lên thì ta tới , đấy chẳng qua là tâm lý bảo vệ người thân , lao lên liều chết thôi , bạn cứ thử xông vào nhà có chó mới đẻ xem , nó cũng như vậy đấy :>
 
Ừ cũng có thể là tình cảnh đấy bố ai mà suy xét kĩ càng nên làm gì và không nên, bản năng thôi :-?
 
Thì là cả nhà đã rón rén đi ra rồi nhưng mà cháu Nag lúc đấy lại vô ý , ông bố là lao ra cản để 2 mẹ con chạy đc thôi , tình thế lúc ấy khiến người ta cuống

Cũng phải nói là 2 anh Shinobi kia bất cẩn
 
tình thế bắt buộc phải thế thui
:( .
 
Bất cẩn :-/ Đang ở trong vùng có chiến tranh, thấy kẻ cầm vũ khí lao vào mình, cẩn thận suy xét xem kẻ đó là ai, thuộc phe nào, thường dân hay lính là việc cuối cùng một người lính có thể làm trước khi chết.
 
Nhưng có ai muốn chết đâu =)) , thế mới bảo là bất cẩn

Lúc chiến loạn cứ ai ko phải đồng minh giết tuốt :))
 
Bất cẩn :-/ Đang ở trong vùng có chiến tranh, thấy kẻ cầm vũ khí lao vào mình, cẩn thận suy xét xem kẻ đó là ai, thuộc phe nào, thường dân hay lính là việc cuối cùng một người lính có thể làm trước khi chết.
Sợ chưa kịp phân tích xong thì đã bị cho một nhát rồi, nếu thường dân thì dĩ nhiên không thể giết được 1 người lính rồi, chỉ có kẻ địch mới có khả năng giết nổi.
 
Sợ chưa kịp phân tích xong thì đã bị cho một nhát rồi, nếu thường dân thì dĩ nhiên không thể giết được 1 người lính rồi, chỉ có kẻ địch mới có khả năng giết nổi.

Không, ý ta phán đối cái ý kiến của tên grez cho rằng 2 shinobi của làng lá làm như thế là bất cẩn, vì nếu vào một cái làng hoang vắng thì khả năng bị phục kích là rất cao, nên có động là giết là thể hiện tính cẩn thận của một shinobi. Nói đúng hơn là tên đó không hiểu thế nào là bất cẩn.
 
Phản xạ chống phục kích là 1 chuyện nhưng giết nhầm người vô tội là bất cẩn rồi

Chả lẽ shinobi ra chiến trường nhưng lại ko thể phân biệt tình huống lúc nào là dân lúc nào là địch , phản xạ của 2 anh shinobi này hoặc kém hoặc là các anh ấy cũng quá lo giữ mạng nên cứ giết đã
 
Ngoài lề tí,Bro Grez sao chết nhanh thế =))
 
Eo. bây giờ đi đâu cũng sợ bị chém nhờ. Vừa mất nick bên TG :-s

Skill gấp giấy của bé abc... là học được hay là do huyết thống nhỉ? :-?
 
Chuyện bắn nhầm dân thường thì đời thật cũng có đầy, chả có gì lạ (friendly fire cũng còn đầy ra :-") Konoha lúc đó cũng là kẻ xâm lược, việc bố mẹ Nagato làm lúc đó cũng là để bảo vệ con khỏi kẻ ngoại xâm, chả có gì đáng trách >:D< Cả 2 thằng kia cũng có trách thì trách sao Thánh lại hiển linh ngay trước mặt tụi nó hay sao trời không ban cho bọn nó tốc độ phản xạ như 4th (mà thấy xác nguyên vẹn, không vết tích thì dễ bị nuốt hồn rồi lắm ở đó mà trách ai :)))
 
Back
Top