Tiểu thuyết Final Fantasy 7 - Tái bản lần thứ nhất 2010

đọc xong bộ của bạn xong thì mình sẽ lôi games ra chơi lại để tìm lại kỉ niệm cũ với FF7. Công nhận FF7 rất xứng đáng là bản FF hay nhất trong dòng FF mà nhỏ tới giờ mình từng chơi :)), mặc dù FF8 là FF mình thích nhất. Chơi thôi thì chưa đủ mà phải đọc thêm Novel của nó nữa mới hiểu nhiều cái.
 
nói đừng buồn chứ, đọc qua là biết ngày đoạn nào là do litamhoan viết đoạn nào là do bạn shindo viết
 
đương nhiên, phong cách 2 người khác nhau mà :| litamhoan tả cảnh vật kỹ hơn, còn shindo tập trung vào hành động

nếu viết giống litamhoan khéo lại bảo: nói đừng buồn chứ, bắt chước y hệt litamhoan 8-}
 
buồn gì đâu thì cũng là 2 cậu ấy viết thôi chứ ai viết, chủ yếu là để đọc và nghiền ngẫm thôi :).
 
thật ra mình nhận ra đc vì đoạn do litamhoan viết hay hơn hẳn =)
đúng là huyền thoại có khác, khó mà thay thế đc
 
tùy người thích kiểu nào thôi. đọc hiểu thôi chứ ko nhìn ra được cái thâm thúy sâu xa bên trong của người viết.
viết sao hiểu vậy:D

còn hay dở thì ko biết. nhưng nếu viết 1 nửa rồi bỏ hẳn thì chắc chắn là dở.
 
Bạn sky chocobo thực ra là nói rất đúng mà, hồi đó mình viết thực sự là sơ sài và có phần cẩu thả. Nói là dở hơn anh litamhoan cũng không sai đâu :) Tự thấy mình viết chưa hay nên mình mới quyết định không viết tiếp vội mà viết lại các chapter cũ. Hy vọng bạn sky chocobo cũng như mọi người thích lần tái bản này. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và nhớ tới mình. Chính điều đó là động lực rất lớn để mình tiếp tục viết :)
 
Vậy thì góp ý cho bạn là nên review lại những đoạn thay đổi ở Wall Market vì những đoạn này bạn viết thêm và sửa đổi rất thô, đọc có cảm giác gãy nhịp văn rất rõ
 
#sky chocobo : Có vẻ bạn lại hơi đi quá xa rồi thì phải :) Trong văn học, mỗi tác giả có một cách diễn đạt khác nhau, với bạn là phô nhưng không phải vì một ý kiến chủ quan của một cá nhân để mình phải sửa lại tác phẩm đâu. Khi một cuốn sách được xuất bản sẽ có nhiều bình luận khác nhau, nhưng không vì thế mà tác giả phải chỉnh sửa lại văn phong đâu.
 
Ờ nếu để nhận xét thì nên mình chẳng thấy novel có vấn đề gì về văn phong hết. Nhưng nó chỉ ở mức trên khá chứ chưa thể gọi là hay, theo nhận xét riêng. Thêm nữa có vài chi tiết hơi 'nhột'. Thứ nhất là Aerith có những hành động quá 'bình thường', như thích đi mua sắm và hiếu chuyện. Những chi tiết đó nhằm kéo nhân vật trở nên thật hơn thì cũng không vấn đề gì nhưng 'thật' tới nỗi trong lúc đại sự mà dẫn Cloud lòng vòng cả tiếng chỉ để mua nước hoa, lược con thì..... Vì là fan của Aerith nên thấy Aerith bình thường tới mức quá 'bình thường' thì thấy không hay cho lắm.

Một chi tiết khác là trong Chap 8, khi Don bên cạnh người mình yêu trước khi chết thì bên ngoài trời đổ mưa và ông sấm gầm cái đùng....... nhưng hình như Wall Market ở tầng dưới thì lấy lấy đâu ra sấm sét với mưa ngoài cửa vậy Shindo.

p/s: có vẻ tác giả viết novel FFVII nào cũng đều có đặc điểm chúng nhỉ. Đó là họ đều yêu mến Flower Girl - Aerith
 
#ryuu Lúc đó không gấp gáp về thời gian vì cả hai phải chờ vài tiếng đồng hồ mới tới lúc vào gặp Don, cho nên nhởn nhơ một chút cũng ok. Còn về Don thì như đã đề cập, lúc đó Shinra chưa tìm ra cách hút mako và khi đó Midgar hoàn toàn bình thường, và chắc chắn là chưa có cái pizza rồi :)
 
Sao cũng được :)
Thế à? -_-
Don't Give Up!!
 
sao lâu quá vẫn chưa có chap mới vậy
 
Oh, vì mình đang nghỉ hè ở HN, cho nên cũng lu bu bạn bè, gia đình, có lẽ phải một tháng nữa, khi quay trở lại Czech đi học thì mới viết tiếp được đấy ! :(
 
về nhanh ra chap mới nha bác shindo, mình tuần nào cũng vào chờ chap mới hết mà ko thấy T_T
 
thật là hạnh phúc quá đi àk.................
 
làm ơn kiểm tra giùm em với, em down về rồi nhưng lại ko xem được mặc dù các file pdf khác em có trong máy vẫn xem bình thường.
 
làm ơn kiểm tra giùm em với, em down về rồi nhưng lại ko xem được mặc dù các file pdf khác em có trong máy vẫn xem bình thường.

kiểm tra xem máy có thiếu font nào không, hỏi bác shindo xem viết = font nào rồi download install font đó là xem bt ngay không phải nhìn mấy cái kiểu như chữ thái lan, campuchia :))
 
không phải là do font chữ mà là luc open nó cứ báo "could not open file" với "file not found"
 
Back
Top