Hội Những Người Cô Đơn >:D<

  • Thread starter Thread starter dhl012
  • Ngày gửi Ngày gửi
Con hugo tạm thời thay ta tiếp đón thành viên mới nhá. Ta giờ yêu mịe nó rồi, ko còn thời gian mà lăng nhăng nữa =((
 
Con hugo tạm thời thay ta tiếp đón thành viên mới nhá. Ta giờ yêu mịe nó rồi, ko còn thời gian mà lăng nhăng nữa =((

lại 1 lần nữa tao với mày gặp nhau ở ngã tư định mệnh =((
 
đệch
hội này giờ toàn gayX_X
còn đâu thời huy hoàng năm xưa nữa:-<
 
^ ta nhớ lão này lúc trước cũng thích 1 tên gay nhưng đã thay đổi máy móc hết rồi thì phải :-?
 
Thử xem spam được bao lâu :-"
 
cần gì , xách dao kề cổ thuyền trưởng thì box này tính post ngay :">
 
lâu rồi không thấy lên hột vàng nào, sao nhớ cháu helloyou quá =((
 
he lồ dú chắc mất tích rồi :-w
@hugolina: [-x
 
sặc, mầm non hoa sen đường Đồng Khởi hả 8-}
 
cho tớ gia nhập với . đáng cô đơn buồn wa' :(
 
Mịe. Trên đường tới trường có đúng 2 đường, mà đường nào cũng ngập. Hôm nay tổng cộng phóng hết gần 14km mà cũng ướt nhẹp về nhà :((
 
may là ko chết máy đấy :)) năm ngoái đi dream, chết máy biết bao lần =((
 
41000152499338099977100.jpg

41000152499291433315100.jpg


Xời... :-< Hôm nay thu lượm ở topic được mỗi 2 cái này :-<
 
Đang chán. Cho mình xin vào hội đi các cậu.
 
Back
Top