- 3/2/04
- 10,493
- 2,428
Tôi đã chán những game trong đó bản thân mình vào vai một người hùng bị quăng vào một thế giới chỉ toàn kẻ thù tha hồ bắn giết. Tôi muốn nơi tôi tham chiến phải có cả dân thường, phụ nữ và trẻ em, đàn ông và người già, người vô can và những tên khủng bố. Tôi muốn họ hòa trộn vào với nhau, và bất kì lúc nào tôi cũng phải căng thẳng để nhìn xem trong đám đông xung quanh mình, ai sẽ là người sẽ lôi ra một khẩu tiểu liên giấu trong áo khoác và đẩy về phía tôi hàng tá những mẩu kim loại. Tôi cũng đã nghĩ về thế chiến thứ 2, và lại không muốn trở thành một anh lính mang cờ sao và sọc đi từ bờ biển normandy đến một ngôi làng tan hoang nào đó ở Pháp. Tôi muốn mình là một người lính Đức, bỏ chạy khỏi hàng ngũ và bị săn lùng. Tôi sẽ bị những đồng đội bắn về phía mình vì tôi muốn đến chỗ quân đồng minh, và cuối cùng bị một người lính đồng minh bắn vì anh ta thấy tôi là lính Đức. Tại sao tôi phải là một tên điệp viên trang bị đến tận răng tìm cách cứu thế giới,thay vì là một tên khủng bố tép riu dám chống lại thủ lĩnh vì không muốn nhìn thấy hắn ta cho cột khói hình cây nấm bốc lên trên quê hương mình?
Tôi cũng không muốn vào vai một anh hùng có kích cỡ thông thường, chặt chém qua hàng bầy và hàng đàn quái vật đủ cỡ để rồi phải gặp một con boss to vật vã, khè lửa lung tung và vẫy đuôi muốn giết tôi như một chú chó con đòi ăn. Tại sao lại không ngược lại, tôi là con boss ấy và ra lệnh cho lũ đàn em lép nhép của mình tiêu diệt tên hero dám thách thức tôi? Hoặc tôi sẽ tấn công vào một thành phố và tìm cách phá hủy mọi thứ cản đường, thay vì vào vai một sinh vật nhỏ bé vô vọng nào đó tìm cách ngăn tôi tàn phá mái nhà của chúng ? Và tôi cũng muốn mình là một ác quỷ, dẫn đầu đoàn quân của mình tràn lên chiếm lấy thiên đường, đơn giản vì tôi muốn thử cảm giác ngồi trên chiếc ngai của thần thánh, mặc dù có thể sau đó tôi sẽ thấy nó thật vô vị và trở lại với chỗ ngồi nứt nẻ của mình trong lòng đất. Tại sao lại không?
Tôi muốn mình là một vị tướng chỉ huy quân đội trên chiến trường, nhưng không phải chỉ có sự lựa chọn giữa phá hủy cái này và phá hủy cái kia, mà phải là lựa chọn phá hủy hay không phá hủy. Tôi muốn cho phép binh sĩ của mình đột kích vào một nhà dưỡng lão, rồi báo chí lên án tôi vì hành động đó, và tôi bị lột lon do quân địch ẩn nấp trong đó đã bỏ chạy toàn bộ và tôi không thể chứng minh chúng từng ở đó. Và sau đó một tên nào đó lên thay thế tôi sẽ được tung hô như người anh hùng, khi ném bom vào một cô nhi viện mà tôi đã bỏ qua, và người ta tìm được trong đống gạch vụn đó vài khẩu súng trông như của quân du kích, mà tôi biết tỏng là những người điều hành cô nhi viện dùng để tự vệ.
Tôi cũng không muốn màn sương mù “fog of war”, mà thay vào đó là “fog of intel”. Một kẻ thù nào đó muốn tôi tin rằng hắn đánh từ phía đông, và nguồn tin tình báo của tôi đã bị hắn lừa khiến cho minimap thể hiện một đạo quân từ phía đó, trong khi ở phía Tây quân địch đang lắp đạn vào nòng pháo chuẩn bị dội xuống căn cứ của mình. Tại sao phải là một, hoặc một trăm, những chiếc phi thuyền ngoài hành tinh lao vào bắn phá Washington DC, mà không phải là những hạm đội tàu không gian của loài người trong nhiệm vụ quét sạch một hành tinh nào đó để con người có nơi cư trú mới ?
Tôi vẫn còn muốn, muốn, muốn rất nhiều thứ nữa, nhưng một phần trong số chúng đã được thực hiện mặc dù không thực sự hay, một phần khác gần như không thể thực hiện do giới hạn về công nghệ, và một phần tôi cho rằng sẽ chẳng có nhà phát triển nào muốn thực hiện. Nhưng dù sao, những game mà tôi đã, đang và sẽ chơi, đều sẽ mang lại cho tôi thêm nhiều ý tưởng nữa, để tiếp tục hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ được trải nghiệm những gì tôi mong muốn cùng cỗ PC già nua của mình. Còn bạn, có điểm nào bạn không hài lòng và muốn thay đổi trong những game quen thuộc hay không ?
x*x*x*x*x*x*x*x*x*
Một bài được viết vào ngày 27/7/2008 cho chuyên mục cộng đồng của gamek, tuy nhiên tác giả đã không gởi nó đi. Đến thời điểm này, vài ý tưởng trong bài đã được hiện thực hóa, như Overlord và R.U.S.E
Tôi cũng không muốn vào vai một anh hùng có kích cỡ thông thường, chặt chém qua hàng bầy và hàng đàn quái vật đủ cỡ để rồi phải gặp một con boss to vật vã, khè lửa lung tung và vẫy đuôi muốn giết tôi như một chú chó con đòi ăn. Tại sao lại không ngược lại, tôi là con boss ấy và ra lệnh cho lũ đàn em lép nhép của mình tiêu diệt tên hero dám thách thức tôi? Hoặc tôi sẽ tấn công vào một thành phố và tìm cách phá hủy mọi thứ cản đường, thay vì vào vai một sinh vật nhỏ bé vô vọng nào đó tìm cách ngăn tôi tàn phá mái nhà của chúng ? Và tôi cũng muốn mình là một ác quỷ, dẫn đầu đoàn quân của mình tràn lên chiếm lấy thiên đường, đơn giản vì tôi muốn thử cảm giác ngồi trên chiếc ngai của thần thánh, mặc dù có thể sau đó tôi sẽ thấy nó thật vô vị và trở lại với chỗ ngồi nứt nẻ của mình trong lòng đất. Tại sao lại không?
Tôi muốn mình là một vị tướng chỉ huy quân đội trên chiến trường, nhưng không phải chỉ có sự lựa chọn giữa phá hủy cái này và phá hủy cái kia, mà phải là lựa chọn phá hủy hay không phá hủy. Tôi muốn cho phép binh sĩ của mình đột kích vào một nhà dưỡng lão, rồi báo chí lên án tôi vì hành động đó, và tôi bị lột lon do quân địch ẩn nấp trong đó đã bỏ chạy toàn bộ và tôi không thể chứng minh chúng từng ở đó. Và sau đó một tên nào đó lên thay thế tôi sẽ được tung hô như người anh hùng, khi ném bom vào một cô nhi viện mà tôi đã bỏ qua, và người ta tìm được trong đống gạch vụn đó vài khẩu súng trông như của quân du kích, mà tôi biết tỏng là những người điều hành cô nhi viện dùng để tự vệ.
Tôi cũng không muốn màn sương mù “fog of war”, mà thay vào đó là “fog of intel”. Một kẻ thù nào đó muốn tôi tin rằng hắn đánh từ phía đông, và nguồn tin tình báo của tôi đã bị hắn lừa khiến cho minimap thể hiện một đạo quân từ phía đó, trong khi ở phía Tây quân địch đang lắp đạn vào nòng pháo chuẩn bị dội xuống căn cứ của mình. Tại sao phải là một, hoặc một trăm, những chiếc phi thuyền ngoài hành tinh lao vào bắn phá Washington DC, mà không phải là những hạm đội tàu không gian của loài người trong nhiệm vụ quét sạch một hành tinh nào đó để con người có nơi cư trú mới ?
Tôi vẫn còn muốn, muốn, muốn rất nhiều thứ nữa, nhưng một phần trong số chúng đã được thực hiện mặc dù không thực sự hay, một phần khác gần như không thể thực hiện do giới hạn về công nghệ, và một phần tôi cho rằng sẽ chẳng có nhà phát triển nào muốn thực hiện. Nhưng dù sao, những game mà tôi đã, đang và sẽ chơi, đều sẽ mang lại cho tôi thêm nhiều ý tưởng nữa, để tiếp tục hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ được trải nghiệm những gì tôi mong muốn cùng cỗ PC già nua của mình. Còn bạn, có điểm nào bạn không hài lòng và muốn thay đổi trong những game quen thuộc hay không ?
x*x*x*x*x*x*x*x*x*
Một bài được viết vào ngày 27/7/2008 cho chuyên mục cộng đồng của gamek, tuy nhiên tác giả đã không gởi nó đi. Đến thời điểm này, vài ý tưởng trong bài đã được hiện thực hóa, như Overlord và R.U.S.E

nhưng cuối cùng để luôn trong máy, k post lên cho biên tập.


