Hơ hơ! Lâu lắm rồi mới zô đây up bài, dạo này thời gian eo hẹp quá, một ngày giỏi lắm chỉ có 1h để chơi nên hơi bỏ bê mọi chuyện, mong anh em thông cảm nhá!:P.
Hồi trước đi tour, cái thủa mà nó còn chưa tính mối lá bị band Elo là -2 point ấy, deck của mình gồm Jackie, Zatman, Rubie với Samantha, half deck kia là Sentinel với Hawk, Lehane, Coby và Aurelia (thủa nó chưa ra Tobbie thì ngoài LeHane ra, Aurelia là lá 2 sao tốt nhất của Sentinel.
Hồi đó dùng deck này đi tour, cứ ván nào mà draw được Hawk với Jackie thì thôi rồi, cặp hắc phong song sát này cứ 6 pillz mỗi thằng mà phang, kiểu gì cũng thắng

Nhưng đó là thủa ngày xửa ngày xưa, khi mà Skeelz hay Jungo, Vortex chưa ra đời, lúc đó chưa có những lá bài khắc chế SoA (như Skeelz hay Stop: +3 pow như Glosh, Geow...) và chiến thuật đánh hãy còn đơn giản. Jackie với Hawk cứ gọi là làm mưa làm gió, top Ten (10) cứ gọi là dễ như xơi kẹo (đồng)

!
Nay giờ thì mình hầu như không có thời gian để tập trung chơi trọn vẹn một tour nên không biết khả năng có thể đến đâu nữa. Bữa nào phải thử xem công lực của mình so với ngày xưa nó như thế nào

