Phải chăng những cô gái xinh đẹp đều như thế này ?

  • Thread starter Thread starter ĐL
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nghe các bác trình bày kinh nghiệm em thấy hoảng quá :-s
 
Toàn kinh nghiệm xương máu cả đấy. Trước nay cứ nghĩ là "mình có phải hotboy đẹp trai ngời ngời éo đâu mà chơi mặt lạnh mặt nóng" Nhưng phát hiện ra chính mấy thằng hotboy nó kua đc nhiều gái nhờ chiêu mặt lạnh (chiến thuật xa gần) này là chủ yếu ;)). ( Đương nhiên phải kèm theo 1 trong các ưu điểm khác như học giỏi, nói chuyện cuốn hút, đẹp zai, tốt bụng vv và vv ;)) ) Chứ đầy thằng đẹp trai rạng ngời cũng bị làm xe ôm bất đắc dĩ cho gái rồi bị đá ko thương tiếc khi tỏ tình đấy thôi :))
 
( Đương nhiên phải kèm theo 1 trong các ưu điểm khác như học giỏi, nói chuyện cuốn hút, đẹp zai, tốt bụng vv và vv )
ngày xưa mình giống thế :), bây giờ còn hơn thế :)
 
Mình yêu 1 cô như thế, cái gì cũng lo cho cô ấy, tâm sự của cô ấy mình biết cả, hai đữa vẫn đi chơi cùng nhau, vẫn cười nói vui vẻ...
Rồi 1 ngày cô ấy nói đã yêu 1 người khác từ lâu ,trái tim mình tan nát....
Mình không trách cứ gì em, chỉ hơi shock vì thương em,yêu 1 người mà mấy tháng mới gặp nhau 1h đồng hồ, thương em vì người ta lạnh lùng, ko chăm sóc em...,nhưng em lại nói với mình em yêu anh ấy vì sự lạnh lùng hờ hững 1 cách khó hiểu như thế hic, còn những người yêu em thật lòng, tốt với e thì e lại ko thể rung động...
Ngay từ đầu mới tán em, thằng bạn mình đã cảnh bảo như vậy ,muốn tán 1 bé xinh xắn nhiều vệ tinh thì phải thật lạnh lùng ,mình ko muốn tin vào công thức này, nhưng thật ko ngờ nó lại đúng với em :)...vài dòng tâm sự về đêm của mình :).
Ko phải tất cả nhưng mình công nhận ,con trai phải "hư" 1 tí gái mới thích :)
Tất cả cũng chỉ là lý do, chẳng qua nó chán bạn và có một vệ tinh khác mà nó thấy ứng ý hơn nên mới nói chia tay. Bảo đảm với bạn là cái thằng mà nó nói chỉ là vớ va vớ vẩn nhằm tạo lý do chính đáng để say goodbye thôi.
Có thể thử tìm hiểu được (nếu muốn ;) ), mình nghĩ người mà bạn tìm ra có thể là một người lạ hoắc mà bạn chưa từng được nghe phong phanh gì từ khi quen với cô bạn gái đó ;)).
 
Tất cả cũng chỉ là lý do, chẳng qua nó chán bạn và có một vệ tinh khác mà nó thấy ứng ý hơn nên mới nói chia tay. Bảo đảm với bạn là cái thằng mà nó nói chỉ là vớ va vớ vẩn nhằm tạo lý do chính đáng để say goodbye thôi.
Có thể thử tìm hiểu được (nếu muốn ;) ), mình nghĩ người mà bạn tìm ra có thể là một người lạ hoắc mà bạn chưa từng được nghe phong phanh gì từ khi quen với cô bạn gái đó ;)).
Có lẽ mình ko muốn tìm hiểu thêm:),đúng thật là bây giờ em mới nói cho mình, em ấy bảo với mình là chỉ có mình và mẹ em ấy là biết chuyện này. Hiện tại mình ko muốn nghi ngờ....
Mất hết hi vọng, lời yêu thương nhất cũng cho là dối gian...
 
Chia tay ok cứ chia.
Rồi sau này em ấy sẽ hối hận =)) Đàn ông tương lai rạng ngời còn đợi phía trước bạn à, bỏ con cá nhỏ gắp con cá to thôi [-X (Và cái này thì tùy thuộc tất cả vào bạn).
 
Lạnh lùng chỉ khi nó đẹp trai thì gái mới thích thôi, hoặc có 1 cái gì đó đặc biệt
 
Lạnh lùng chỉ khi nó đẹp trai thì gái mới thích thôi, hoặc có 1 cái gì đó đặc biệt
Cuộc đời sao lắm bất công
Thằng 2 hộp sữa thằng không có gì [-x

đọc hai cái quote tự dưng bật cười :)) .
 
Shit !
Hôm nay nói chuyện với em, mình mới quen em được 7 tháng, trong khi em đã yêu thằng kia được hơn 1 năm. Thật sự ko thể hiểu được em đã có người yêu được hơn 1 năm rồi, trong khi lúc mình mới quen mấy tháng, em vẫn nói là chưa ?tại sao em vẫn cho anh hi vọng ,rồi đẩy anh xuống vực thẳm thế này ?A ko muốn tin rằng trong 7 tháng vừa qua e chỉ lợi dụng anh..làm ơn hãy nói với anh ko phải như thế đi em.....
 
Mình ghét nhất là thằng nào cư xử kiểu lạnh lùng, kiêu kiêu :|
Có là con ông giời đi nữa thì cũng k yêu nổi một thằng như thế, lý do gì mà k yêu 1 ng biết quan tâm lại đi đâm đầu vào một thằng dở hơi cám lợn lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng ?
Chủ topic nhận định sai hoàn toàn nhóe [-(
Em ý chỉ là thừa sự quan tâm nên đổi gió thôi [-(
 
^ bạn thuộc nhóm số ít rồi :))
 
có nhiều đứa con trai giao tiếp ko giỏi, ko biết cách ăn nói hoặc có khiếu hài hước nên thường ít nói và mặc cảm vì thế bị cho là kêu, phải quen thân rồi mới đánh giá được hết người đó
 
Có nhiều chàng hình như hơi bị nhầm, con gái nó thích vẻ lạnh lùng phớt đời đầy nam tính, chứ ko phải cái kiểu lạnh lùng vô tâm hay lãnh cảm do bị emo.
Cho nên, nếu cảm thấy mình chưa được thì cũng đừng cố tỏ ra bắt chước khi ko hiểu bản chất thật của sự thu hút.
 
Anh em trong đây toàn xúi lạnh lùng mà không nói rõ nên đa số các bạn trẻ đảo lại với các bài post như là: Vậy là mình đã chia tay =)) . Còn vụ lạnh lùng mà các bạn hay hiểu là tào lao, lạnh ở đây là lạnh, là bản lĩnh đàn ông ấy. Tức rằng giống như bạn phải có lập trường riêng, phải có góc nhìn riêng, thậm chí là cả định kiến mang tính chất bảo thủ nữa. Thứ 2 là khâu ăn nói. Còn thứ 3 là ở việc quan tâm vừa phải thôi, con gái nó khi quen toàn bảo anh có chuyện gì buồn kể cho em nghe cho đỡ buồn. Chứ mà bạn đem kể hết nó bảo cái thằng gì tối ngày than vãn chả làm nhưng thực sự là sao, khi mà đàn ông kể thì nó kể thế thôi nhưng trong đầu nó đã có 1 giải pháp cho vấn đề đó rồi. Kể chỉ để kể thôi. Rồi còn nữa có câu theo tình tình trốn, trốn tình tình theo mà. Cái gì cũng vừa phải thôi? Quan tâm nó dữ quá ngày nào cũng nhắn tin, chat chit riết nó nhàm, mau chán. Cả 2 phía bị luôn chứ không phải 1 bên con gái (đa phần con trai hay bảo con gái vô tình nhưng tại vì đa số con trai chủ động nên chịu thế thôi). Đại loại là thế, mà thực chất cua gái thì dùng 1 chữ là không có bí kíp gì ở đây, không có sư phụ nào chỉ bạn được đâu, vì có chỉ mà nó không phải là phong cách của bạn thì nó đâm ra kệch cỡm, gượng gạo lắm- và cái này thì còn chết ác.
 
Muốn yêu gái thì phải trị được gái ... nên mọi người sẽ hay nói là lạnh lùng. Nhưng chú trọng vào lạnh lùng thì sai hoàn toàn.

Nói chung, lạnh lùng là 1 cá tính, nhưng phải có điểm nhấn, không thì chán lắm !
 
có nhiều đứa con trai giao tiếp ko giỏi, ko biết cách ăn nói hoặc có khiếu hài hước nên thường ít nói và mặc cảm vì thế bị cho là kêu, phải quen thân rồi mới đánh giá được hết người đó

Cậu nói đúng đó, tui có cái tật nhát ít dám nói chuyện, thế mà người ta lúc nào cũng tưởng tui là kiêu. Mỗi lần nghe chúng nó câu đó là cáu, lại càng ra vẻ kiêu cho bõ ghét, mả cha nhà chúng nó =.=.
Tui cũng ít nói, vì thực chất gặp người ta chỉ xin chào rồi bỏ đi thôi, chứ có chuyện gì đâu mà nói.

@Chủ Topic, không phải lạnh lùng mà con gái nó theo đâu ông, chắc là phải có đẹp trai, có tiền trong đó thì nó mới chết. Tại vì khi chọn bạn khác giời đứa nào cũng phải xem xem có hợp nhãn hay vừa mắt không đã, rồi mới tính tiếp, chứ còn nó thấy mà không hợp nhãn thì có tốt cỡ mấy cũng chỉ cao lắm là bạn thân thôi
 
tập đi bão , dành tiền đôn xe ! em nó sẽ yêu chú ngay \m/ .

xúi dại ko đôn xe để vào 115 à hã bác đi bão có ngày bị HS dập cho phù mỏ em nhìn ko ra =))
 
lúc trước có yêu 1 con , lúc đầu thì quan tâm tới nó như god nhưng nó cứ lạnh lạnh thế nào ấy , sau này chán kệ bà nó *** quan tâm tới nó nữa , gặp nick nó on trên yahoo bình thường lúc trước mình luôn hỏi đâu tiên thì bây giờ kệ bà nó coi như *** quen biết . Được 1 thời gian thì nó luôn là đứa chào hỏi đầu tiên và quan tâm tới mình nhiều hơn xưa rất nhiều , thật đúng là ......................
 
Cua gái thì phải biết nắm biết buông :|, bơ hoài em í đá cho tung đít...

Nói chung là phải chọn đúng thời điểm để warm up, và cũng biết chọn đúng thời điểm để lập lờ... ;)) cái đỉnh nó nằm ở chỗ đó >:)
 
các bô lão kinh nghiệm đầy mình save lại lấy cái dùng dần :))
 
Back
Top