Phải chăng những cô gái xinh đẹp đều như thế này ?

  • Thread starter Thread starter ĐL
  • Ngày gửi Ngày gửi
kinh nghiệm là các bác cứ kệ mẹ nó chã cần để í ,trc h mình toàn vậy gặp mấy em dễ thương cũng nc *u *u da'* da'* bt nói chuyện dc thì nói ko thì thôi =)) thế mà cũng hốt dc mấy em kute xì tin ;)) bám đít nó nó chảnh đấy :-"
 
Cũng chẳng hẳn , lạnh lùng chỉ là vẻ bề ngoài còn yêu vào thì lạnh lùng hay không ai mà biết được .
 
thằng nào có tố chất để em nó thích ví dụ như đẹp trai, nhà giàu, tài năng gì đó thì có lạnh mấy gái nó cũng bu vào, còn thằng nào ko có năng lực cứ thử lạnh xem gái nó có xem mình tồn tại ko ;))
 
thằng nào có tố chất để em nó thích ví dụ như đẹp trai, nhà giàu, tài năng gì đó thì có lạnh mấy gái nó cũng bu vào, còn thằng nào ko có năng lực cứ thử lạnh xem gái nó có xem mình tồn tại ko ;))

đúng rồi :((

trước h mình vẫn hay lạnh lùng ( k phải cố giả vờ đâu), nhưng mà k có gì nổi bật, lại nghèo, béo, lùn, xấu

thế nên hoàn toàn như kiểu người tàng hình trc các bạn nữ, hay cùng lắm là nhìn kiểu " thằng này vừa béo vừa xấu như con ốc sên" :>
 
cậu đẹp trai ,có tiền ,có quyền ,dẻo miệng => làm gì thì gái cũng khoái
xấu trai, lùn , nghèo , ăn nói không có duyên , có xe đạp riên + cậu lạnh lùng => về nhà giăng mùng chải chiếu
tóm lại 1 câu
biết người biết ta trăm trận trăm thắng lượn sức mình làm
nói thế thôi chứ ít ai làm được lắm
 
giống như các ông cho nó ăn hoài nó no nó ngán no ko ăn nữa, để nó đói nó phải tự tìm đồ ăn thôi ;)). tình yêu như con chó ấy :'>.....
 
Co`n tui hông phải lãnh lùng mà là nhát hông dám nói chuyện hehehehehe
 
em thà khóc trong xe mec còn hơn hạnh phúc trên xe đạp

các chú nhớ câu ấy trong thời đại bây giờ đi
 
Mình yêu 1 cô như thế, cái gì cũng lo cho cô ấy, tâm sự của cô ấy mình biết cả, hai đữa vẫn đi chơi cùng nhau, vẫn cười nói vui vẻ...
Rồi 1 ngày cô ấy nói đã yêu 1 người khác từ lâu ,trái tim mình tan nát....
Mình không trách cứ gì em, chỉ hơi shock vì thương em,yêu 1 người mà mấy tháng mới gặp nhau 1h đồng hồ, thương em vì người ta lạnh lùng, ko chăm sóc em...,nhưng em lại nói với mình em yêu anh ấy vì sự lạnh lùng hờ hững 1 cách khó hiểu như thế hic, còn những người yêu em thật lòng, tốt với e thì e lại ko thể rung động...
Ngay từ đầu mới tán em, thằng bạn mình đã cảnh bảo như vậy ,muốn tán 1 bé xinh xắn nhiều vệ tinh thì phải thật lạnh lùng ,mình ko muốn tin vào công thức này, nhưng thật ko ngờ nó lại đúng với em :)...vài dòng tâm sự về đêm của mình :).
Ko phải tất cả nhưng mình công nhận ,con trai phải "hư" 1 tí gái mới thích :)

Con trai cứ thích gái xinh mà lại cứ bắt gái xinh ko đc thích trai giàu. Bất công @_@
Mà đã yêu thì chẳng giải thích đc đâu, tự nhiên nó cứ thế thôi.

Giờ ráng hư 1 tí cho gái nó thích rồi đến khi có 1 con nó ko thích hư mà mình đâm ra thích nó thì giải quyết sao đây anh bạn trẻ.
Tốt nhất hãy là chính mình, em thích anh cảm ơn em ko thích thì nhấn nút.
Thế cho nó gọn đỡ phải nghĩ dành thời gian làm nhiều việc khác : vd kiếm tiền.
 
Chỉnh sửa cuối:
hồi đấy mình thích 1 con, cũng quan tâm lắm mà con bé ko care ---> chả thèm care làm gì =))
còn bây giờ, gf bảo mình lạnh lùng ít nói quá, nhưng lại tạo cho em cảm giác luôn đc quan tâm mỗi khi bên cạnh :"> chả hiểu :|
túm lại con gái rất là rắc rối, những ai như bà amen chắc sẽ rất hot cho xem :x
 
Cái gì mà lạnh lùng với cái gì mà quan tâm. Quan trọng là đúng chỗ đúng lúc thôi.
Với lại con người mình thế nào thì cứ thế đấy, sống đúng với mình và chọn cho đúng đối tượng.
Nếu như tâm sự của chủ topic thì đơn giản là 2 người không có tích cách hợp nhau thôi.
Một người thì quan tâm một người thì thích hờ hững một chút. Nhưng mà con gái thời nay thì thường thích con trai có nhiều sự đổi mới nên cứ quanh năm suốt tháng sốt sắn quan tâm sẽ gây ra nhàm chán. Người ta nói có đấu tranh thì mới có phát triển, đúng trong một phạm vi nào đấy. Những cặp mà suốt ngày cứ êm đềm không có cãi vả hay gây nhau thì thường không có kết thúc có hâu trừ khi thật sự hiểu nhau.
Điển hình là trước đây 4 năm có quen một em, cũng lụy và cũng quan tâm rất nhiều làm cho em ấy luôn ở vị trí trên mình, cao hơn mình. Đến lúc mình hờ hững lạnh lùng thì em ấy năn nỉ đòi quay lại. Nhưng đến giờ thì cũng chia tay được hơn 3 năm rồi.
 
đọc qua các bài post của các bậc cao nhân ... mình thấy rằng, ko nên quan tâm nhiều đến gái nữa , những ai đặt gái lên trên mình, sống vì gái thì chắc chắn sẽ ko bao giờ bền ... coi gái như cỏ rác , ta sẽ có đc thử ta muốn \m/
 
Back
Top