Thấy cậu Anji Mito bị vùi dập dữ quá nhỉ, nhưng tôi thấy cậu ấy nói đúng :).
TGG tháng này mỏng hơn, nội dung thu hẹp và không phong phú nếu so với các kì trước. Nhưng cả tờ báo không tệ, một số bài còn mang tính chất thuyết phục hoặc khuyên các bậc cha mẹ nên nhìn lại cách dạy bảo con em mình thay vì đổ hết mọi tội lỗi cho ngành game. Nhìn chung sự thay đổi quá đột ngột nào thời gian đầu cũng sẽ không cho ra kết quả hoàn hảo ngay nhưng tôi thấy được BBT đã cố gắng duy trì được tờ báo, vẫn tiếp tục có tiếng nói (dù yếu ớt) thanh minh cho mọi người rằng game vẫn có nhiều điều hay, nhiều mặt tích cực bên cạnh vô vàn cái xấu xa mà "những ai kia" đã cố tình gán ghép cho nó. Nếu cảm thấy sự thay đổi đó chưa hay thì có sẵn một tờ khảo sát đấy, thay vì đay nghiến trên này sao không điền rồi gửi cho tòa soạn để họ rút kinh nghiệm và sửa chữa? Làm thế bạn sẽ cảm thấy có trách nhiệm hơn với 15k mình đã bỏ ra đó, còn nếu họ không cải thiện thì lúc ấy rời bỏ tờ báo cũng không muộn.
Còn VG thì sao? Khi lệnh cấm ban ra họ thôi ngay lập tức, thế là thế nào? Để giữ lại cái đẹp trong lòng người đọc như cậu Kenshin kia nói ư? Tôi không nghĩ vậy, lẽ ra các BTV, PV của VG phải đem cái tài năng được nhiều người trên này khen ngợi là giỏi là hay ra để tiếp tục chiến đấu chứ, không viết về game thì cũng viết những bài phân tích để người ta thấy cả cái game giới ở Việt Nam đang bị hàm oan chứ...
Giữa 2 người bạn, một người bị cho là ghẻ lở, nhảm nhí nhưng chịu ở lại với bạn khi hoạn nạn, một người cho là tài hoa, xuất sắc nhưng lại mất dạng. Bạn chọn giúp người kia hết ghẻ rồi cùng đi tiếp hay đứng nhìn người ta bỏ chạy mặc bạn tự chìm tự nổi :)
TGG tháng này mỏng hơn, nội dung thu hẹp và không phong phú nếu so với các kì trước. Nhưng cả tờ báo không tệ, một số bài còn mang tính chất thuyết phục hoặc khuyên các bậc cha mẹ nên nhìn lại cách dạy bảo con em mình thay vì đổ hết mọi tội lỗi cho ngành game. Nhìn chung sự thay đổi quá đột ngột nào thời gian đầu cũng sẽ không cho ra kết quả hoàn hảo ngay nhưng tôi thấy được BBT đã cố gắng duy trì được tờ báo, vẫn tiếp tục có tiếng nói (dù yếu ớt) thanh minh cho mọi người rằng game vẫn có nhiều điều hay, nhiều mặt tích cực bên cạnh vô vàn cái xấu xa mà "những ai kia" đã cố tình gán ghép cho nó. Nếu cảm thấy sự thay đổi đó chưa hay thì có sẵn một tờ khảo sát đấy, thay vì đay nghiến trên này sao không điền rồi gửi cho tòa soạn để họ rút kinh nghiệm và sửa chữa? Làm thế bạn sẽ cảm thấy có trách nhiệm hơn với 15k mình đã bỏ ra đó, còn nếu họ không cải thiện thì lúc ấy rời bỏ tờ báo cũng không muộn.
Còn VG thì sao? Khi lệnh cấm ban ra họ thôi ngay lập tức, thế là thế nào? Để giữ lại cái đẹp trong lòng người đọc như cậu Kenshin kia nói ư? Tôi không nghĩ vậy, lẽ ra các BTV, PV của VG phải đem cái tài năng được nhiều người trên này khen ngợi là giỏi là hay ra để tiếp tục chiến đấu chứ, không viết về game thì cũng viết những bài phân tích để người ta thấy cả cái game giới ở Việt Nam đang bị hàm oan chứ...
Giữa 2 người bạn, một người bị cho là ghẻ lở, nhảm nhí nhưng chịu ở lại với bạn khi hoạn nạn, một người cho là tài hoa, xuất sắc nhưng lại mất dạng. Bạn chọn giúp người kia hết ghẻ rồi cùng đi tiếp hay đứng nhìn người ta bỏ chạy mặc bạn tự chìm tự nổi :)



. Cuồng gì thì cuồng, có là cộng-tác-viên hay biên-tập trong đó thì khi post nêu 1 ý kiến cũng nên khách-quan một chút nhé và đừng có quay sang mạt sát những đối-thủ còn lại, kỳ lắm cơ.
. Mình rất thông-cảm cho mấy bạn fan cuồng 