Bạn Yeon biết năm nay là năm nào rồi không? Bạn lên núi tu luyện quá lâu rồi, hoặc có thể hang động bạn đang sống qua sâu, ánh sáng văn minh không đến được :) mọi thứ khác rồi bạn à, không như thời của bạn nữa đâu( thời nhà quê ngày xưa ấy, thời mà người ta rất dễ bị phĩnh, dễ bị lừa í ) Thời nay người ta văn minh rồi, trình hiểu biết và nhận thức của con người cũng cao lắm rồi, không chơi với đặc sản, không ton ton cầm đặc sản đi ném vào nhà người khác như thế đâu. Các bác ở trên chỉ là dọn cái đống mà bạn ném vào thôi, các bác ấy không như bác, không thể sống chung và chơi đùa với đặc sản như bạn được :)
Bạn Yeon đừng ngại, thời buổi này người ta vẫn có thể dạy lại vỡ lòng kiến thức văn minh cho những người mới từ trên núi xuống, hay ở trong hang động mới ra, chưa kịp khai phá được nền văn minh hiện tại đấy. Bạn vẫn có thể đăng ký một suất đấy :)