Pudge-Butcher
The Warrior of Light
- 29/3/09
- 2,211
- 123
Cận (thị) là gì chắc anh em ở đây cũng hiểu rõ. Đa phần bây giờ ở trường lớp thì có nhiều người bị cận.
Cận thì cũng chả vui gì ngoài việc đeo 2 cái mảnh ve chai trước mặt. Chỉ đeo không thì chẳng có gì cả nhưng vấn đề ở đây là đeo kính đa phần làm cản trở hành động hành ngày của mình.
Mình cũng có máu thể thao, thể thao thường chơi nhất là đá bóng + Parkour. Nhưng từ khi bị cận, nó làm mình rất khó tập luyện. Khoảng 1 năm trước, ở trường có tổ chức đội đá bóng, xin tham gia thì nhận được một câu xanh lờn là "Cận như em thì làm sao đá bóng".
Đôi khi nhìn lại cặp kính mà thấy mình tủi thân. Chẳng lẻ phải tốn cả ngàn Đô để đi phẫu thuật ?
P.s: Mình bị cận cũng được 4 năm rồi.
Cận thì cũng chả vui gì ngoài việc đeo 2 cái mảnh ve chai trước mặt. Chỉ đeo không thì chẳng có gì cả nhưng vấn đề ở đây là đeo kính đa phần làm cản trở hành động hành ngày của mình.
Mình cũng có máu thể thao, thể thao thường chơi nhất là đá bóng + Parkour. Nhưng từ khi bị cận, nó làm mình rất khó tập luyện. Khoảng 1 năm trước, ở trường có tổ chức đội đá bóng, xin tham gia thì nhận được một câu xanh lờn là "Cận như em thì làm sao đá bóng".
Đôi khi nhìn lại cặp kính mà thấy mình tủi thân. Chẳng lẻ phải tốn cả ngàn Đô để đi phẫu thuật ?
P.s: Mình bị cận cũng được 4 năm rồi.
gặp mấy thằng đấy chạy ngang mình thường chạy chậm lại kế bên cười ầm lên
thường thường hạn chế đeo kính thôi cho đỡ dại mắt
mắt chỉ hơi mất thần do hay ngồi máy + căng thẳng quá chứ ko đến nỗi quá tệ 
.



. Lúc chuẩn bị hành động với đối tượng toàn phải tháo kính mất hết hứng 

