Ngáp , bạn thưởng thức cái đẹp thế nào ấy chứ . Như cái film Diệp Vấn 2 kêu dân tộc tự cường không phải khinh bỉ người khác , cuối cùng hướng về gia đình ...một cái đẹp rất ấn tượng mà người ta không chê trách gì được .
Còn cái film này tui coi thấy toàn là ca anh Trung Quốc , nói anh Nhật độc ác , tàn bạo , yếu đuối thế nào v..v.. , chửi các anh nước ra sao ngoài mấy thằng quân phiệt của chúng nó giai đoạn đó có tốt lành đếch gì mà lên film há miệng , ngậm miệng cũng là đồng bào @_@ . Bạn thông cảm với kiểu làm film tuyên truyền , ca ngợi một cách lố của nó , riêng tui người Việt Nam ...thấy nó ca Tàu lố lăng quá , hơi ngứa mắt với cái film . Film Việt Nam ca thế không biết ủng hộ không nữa

...chắc mình không được tới cái mức dân tộc vĩ đại của Châu Á như thế .
Chân Tử Đơn đóng film này thấy màu mè quá , nhiều cái đánh cho nhanh là chính . Nội dung thì khỏi nói rồi , các bác Nhật lúc nào cũng ngu và dã man ...vâng phải nói là cực kỳ ngu , thằng nào gặp anh Đơn cũng không chịu xách súng , anh ta đánh được 50 thằng có vũ khí trong khi anh chỉ tét vài đường nhỏ , anh trốn khỏi đặc khu Nhật sau khi thiến Đại Tá của chúng ....Nội dung câu chuyện thì đếch logic với Trần Chân gì cả , mượn hình ảnh của mấy vai diễn thành công khác nữa chứ . Kết film cũng rẻ rách giống giống kiểu Super Hero , vẫn tiếp tục công việc trừ gian diệt ác .
Khen thằng IP Man 2 bao nhiêu thì coi film này ngứa mắt bấy nhiêu -.-"
Coi đoạn anh cảnh sát Tàu đứng giơ ngón giữa chửi vào mặt anh sếp Tây mình xem thấy buồn cười , nhưng mấy bác Tàu xem thì chắc thấy sướng lắm
PS : Chiến tranh là do người thắng viết , Nhật bị tuyên truyền độc ác sự thật cũng là do họ đối xử với bình dân Trung Quốc hồi chiến tranh và chính quyền luôn luôn tuyên truyền . Như chính quyền mình dù giai đoạn Nhật chiếm cũng bị nhưng cũng có lúc nào tuyên truyền kỳ thị người khác đâu . Nói thật đọc sách hay xem kỹ lại thì cũng là người cả , thằng Trung Quốc mà nó có đánh qua Nhật thì chắc mẹ gì nó không làm ác . Cho nên mấy cái tuyên truyền hay film ảnh này nên ít tin thôi , giống ba cái film chiến tranh của Mỹ thì thấy lính Mỹ nhiều thằng imba , phẩm chất cao quá đấy chứ
Mình không phải kiểu Anti-China cuồng tính , không phải bạ đâu cũng nói này nói kia , có điều cảm xúc coi film này xong là thế đấy

. Chắc tại hi vọng hơi nhiều ^^