• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Tinh võ phong vân - Trần Chân (2010)

phim Tinh võ phong vân đỉnh cao nằm ở đầu phim và ở cuối phim ....đầu phim anh IP Man gặm 1 con dao găm với 1 con dao mang theo chạy như điện :)) đến phóng chết thằng lính đang cầm súng máy tĩa.... và cuối phim thì nóc thằng Nhật như điện cứ như đánh bóng bàn đã thật... ;))
-ý bác mún nói gì?.....................
-đoạn ám sát TƯớng Quân. con mụ mặc đầm đỏ cầm súng đi ra mặt rất hùng hồn bắn đoàn đoàn. mình cứ ngở superman nào. ai dè vừa bắn dc 1 phát đã......=))
 
Chỉnh sửa cuối:
mấy chú tàu nhai đi nhai lại mô tip anh hùng dân tộc cũ xì chán đến tận cổ
 
có 1 cái dù để che đi thất bại của mình, thì phải làm cho nó to ra chứ ;))
 
Vừa úp xong phim này..Cảm giác là quá được..
Anh Đơn từ hồi học parkour đến giờ chạy nhảy nhìn chất hơn hẳn :">..........

Có hỗ trợ kỹ thuật cả đấy chứ chẳng giống Parkour thuần túy đâu ...nhiều đoạn thấy bay đếch hợp lý tí nào [-X
 
Phim này tui thấy đoạn cuối nhảm thật.Tc đấu xong thằng boss dù sao cũng cỏn đang ở trong phần đất của Nhật quản lý.Rõ ráng lính nhật súng ông đầy bên ngoài mà chuồn ra ngon lành để tiếp tục làm HH.Chả hiểu ra làm sao.
 
Trần Chân 2010 = Flash Point + Batman...

Tình tiết kiểu Batman kinh điển, thằng villian tung ra 1 danh sách nạn nhân, chú Batman cắm đầu cắm cổ đi cứu...

mèm, đánh boss chán hơn cả Iron Man 2...
 
Chỉnh sửa cuối:
Anh Đơn nhiều pha parkour công nhận vãi :D .

---------- Post added at 15:43 ---------- Previous post was at 15:38 ----------

có 1 cái dù để che đi thất bại của mình, thì phải làm cho nó to ra chứ ;))

Thất bại thì giờ trên bản đồ đâu còn cái gọi là Trung Quốc .
 
Thất bại thì giờ trên bản đồ đâu còn cái gọi là Trung Quốc .

nước ta chả từng bị đô hộ, từng bị Pháp, Mĩ đánh chiếm đó sao :|
 
Giống Ip Man quá.

Đầu tiên là 1 đám võ sinh ra cho hero warm up, rồi đến anh boss vào tung vài chiêu thủ tục, sau đó ngoan ngoãn làm bao cát cho hero finish =))
 
hix phim hay nhưng ra hàng toàn bản DVD quay rạp^^ huhu buồn quá
 
phim này xem hay lắm, mấy pha đánh nhau thôi rồi
 
Nghe nói phim này hay lắm.... chắc phải kiếm xem rồi :D
 
Back
Top