Những cô gái trong mơ thường trở thành hiện thực

L1 đi, sau này có o tô chạy, hí hí
Mà cậu nhanh đê, nhùng nhà nhùng nhằng đek có ai luôn thì khổ
 
Oạch gõ bài dài mà lỡ bấm nhầm nút back roài huhu.
CHú tưởng bở quá, lắm mối tối nằm không đấy chú à. Chưa chắc đã yêu được nhau, mà yêu được chưa chắc đã giữ được.
Thế này em ơi, con bé L2 nó không thích em đâu nhé, nó hỏi chú thế chẳng qua nó tò mò xem chú có còn là đệ, là đuôi của nó không thôi.
 
^Bắt cá 2 tay đi, sau này bể ra nhiều chuyện vui lắm.;))
 
Cứ đưa hết cho anh em trên đây là khỏi phải phân vân suy nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu \m/
 
--Liệu em L1 có t/c thật sự với bạn kô, hay là tị với em L2.
--Liệu em L2 có bật đèn xanh thật kô, hay chỉ buồn buồn chán chán lại kiếm bạn để tiêu khiển.
--Liệu t/c của bạn với em L2 có thật sự là t/y kô, hay em đó chỉ là một vật mà bạn vẫn luôn mong được sở hữu, đến lúc có rồi lại chán ngay.
Cẩn thận đến lúc lại hồi trước giá như mình thế nọ, giá như mình thế kia :)
 
Tốt nhất là chọn người yêu mình :|

tốt nhất là chọn đứa hợp với mình

yêu mình àm mình không yêu hoặc không có tình cảm thì cũng không thẻ gượng ép, đấy là phản bội bản thân
mình yêu mà nó không yêu mình thì cũng không nên gượng ép, thế là cướng bức
 
L1 đi bạn, tuy nhà giàu nhưng mà được cái giản dị là quá tốt rồi, lại còn xinh, hát hay, và đang có cảm tình với bạn.
 
L1 có trong đội ngũ đưa đón, khóc lóc SUJU vừa rồi ko?
:-<
yêu mình mà mình không yêu hoặc không có tình cảm thì cũng không thẻ gượng ép, đấy là phản bội bản thân
Phân vân phải nhờ tư vấn là có tình cảm rồi :">
--Liệu em L1 có t/c thật sự với bạn kô, hay là tị với em L2.
--Liệu em L2 có bật đèn xanh thật kô, hay chỉ buồn buồn chán chán lại kiếm bạn để tiêu khiển.
--Liệu t/c của bạn với em L2 có thật sự là t/y kô, hay em đó chỉ là một vật mà bạn vẫn luôn mong được sở hữu, đến lúc có rồi lại chán ngay.
+Tị nạnh chắc là có, nhưng ít hơn nhiều so với tình cảm cho mình.
+E có nói trong 2pic kia là e mới gặp lại nhỏ được 1 tháng thì nhỏ break với BF, còn kể với em, rồi còn đủ thứ linh tinh nữa :-? L2 người lớn lắm nên e nghĩ đã tiến với ai( lần này là e) là suy nghĩ kĩ rồi. Còn có bị ai nói vào hay nhiễm tư tưởng yêu cho vui của đám bạn mới ko thì ko biết :|
+Đi xem phim thấy nhiều bạn nữ chân dài miên man, điệu đà e ấp mà kiếm mỗi L2 thì chắc là yêu rồi :(

Hiện giờ L2 e nhắn tin, điện thoại gì cũng ko trả lời. Khổ nỗi nhỏ này quái tính: yêu cũng ko trả lời mà ghét cũng ko --> e cũng ko đoán được là thế nào mà lại chưa gặp được để hỏi cho ra -> khó: rất ko muốn L2 tổn thương nên ko dám nặng lời hay xúc tiến với L1, mà nhỡ tiến với L1 mà L2 vẫn có tình cảm với mình, tưởng mình đáp lại thì = bắt cá 2 tay :|
 
L1: phẳng, xinh, học tạm, thích Suju, tính hơi hâm, con nhà giàu( nhà 2 ô tô :| )nhưng mà giản dị, ít la liếm, ko khoe của, son phấn, giản dị cực kì.
L2: phẳng, xinh, đứng đầu lớp chuyên, tính hơi bệnh, biết guitar, chọn bạn rất kĩ, ăn diện, thích ăn tây. Tóm lại là rất nghệ sĩ, biết hưởng thụ và học rất khá, biết rõ về bản thân và biết tự hào về bản thân.
Các bác tính đi để e còn tính :-"

Xác định một phát là chọn L1, L2 có quá nhiều đặc điểm của người độc tôn. Nói chung cưới về không chắc ai là trụ cột nha, trong khi L1 rất nhiều điểm của thuần nữ. Nhà giàu không kiêu, học được. Nói chung thế là tốt rồi. L2 khó cưa, cưa xong lại bận tâm một đống thứ nữa.
 
Ta sẽ trải qua 3 giai đoạn :

1. Gặp người mình yêu nhất.
2. Gặp người yêu mình nhất.
3. Gặp người có thể đi chung với mình đến hết đời.

Có thể có người đốt cháy giai đoạn , hoặc làm lần 3 cái :D
 
sao giống chuyện cô gái đến từ hôm qua quá vậy
 
Cứ nhà giàu mà phang , mốt có của hồi môn, oto mà chạy, xoắn j nữa ? Hay nhà e L1 có 2xe công nông :-s, nên đắn đo :-??
 
nếu chỉ được chọn 1 lờ thôi thì mình nghĩ nên chọn lờ 1.
 
Xác định một phát là chọn L1, L2 có quá nhiều đặc điểm của người độc tôn. Nói chung cưới về không chắc ai là trụ cột nha, trong khi L1 rất nhiều điểm của thuần nữ. Nhà giàu không kiêu, học được. Nói chung thế là tốt rồi. L2 khó cưa, cưa xong lại bận tâm một đống thứ nữa.

cứ phân vân bắt cá 2 tay rồi thì chả bắt được con nào cả, haizzzz
 
làm theo cách này: lấy đồng xu ra, nhẩm trong đầu mặt hình là L1 mặt chữ là L2, tung đồng xu, đồng xu lật mặt nào thì chọn em đó
đừng nói cách này tầm xàm à nghe, đó chính là ứng dụng của xác suất đó, khi chúng ta ko thể quyết định 1 việc mà khả năng phân vân là 50/50 thì cứ dùng cách tung đồng xu mà làm.
 
em L1 ấy, thường biết được người yêu mình thật lòng thì tuyệt lắm cậu ạ, ít ra tình cảm nó hiện thực và nó đẹp hơn. Đừng theo đuổi những thứ tình cảm mà bạn cảm thấy mù mờ, không chắc chắn. Nếu là tớ thì tớ sẽ tìm hiểu kĩ ai sẽ hợp với mình và ai có thể tạo cho mình sự ấm áp, ai có thể tạo cho mình cảm giác bạn bè và sẽ đưa ra quyết định. Thế nhé, mạnh dạn lên, tình yêu không chần chờ nếu mà ngồi đó phân vân thì thay vì vậy lo mà tìm hiểu 2 nàng kĩ vào để đưa ra lựa chọn thì hay hơn, cứ ngồi đắn đó giống như "1 đứa trẻ ra ba mua cho món đồ chơi, món nào thích thì lấy nhưng món nào cũng tuyệt, đắn đo muốn lấy cả 2...... vậy là không được nhé, bố không đủ tiền cho con mua cả 2 đâu" :)) vài dòng trên đọc cho vui với để bạn mạnh dạn lên thôi nhá ^^.
 
Chuyển sang đối tượng R1 R2 đi bạn:(
P/S : Để lại L1 cho mình , L2 bạn thích thì dùng cũng được =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Vậy là cô gái trong giấc mơ của tôi sẽ xuất hiện và yêu tôi sao? Trong mơ cô này đã chịu cho tôi ôm eo, chịu ngồi lên đùi tôi rồi :D.
 
^ Giấc mơ của mình mất 7 năm để thành hiện thực. Bạn cố gắng lên :)
 
Back
Top