Đơn giản, tôi hiểu tiếng người vì tôi là người

Sao nói được mấy câu ngu thế

Khi tôi đang làm boss , đang on game thì cậu xin tôi vào OG với cái lời thề vô liêm sỉ của cậu

Rồi cậu lại nhảy sang Army, xong lại 1 lần nữa thề để về OG

Lần 2, cậu lại một lần nữa tự ị vào lời thề của mình để nhảy sang yama

Xong rồi cậu lại thề 1 lần nữa để sang OG

Rồi bây giờ cậu lại tiếp tục sản xuất vào lời thề của mình để sang yama

Đàn ông mà kiểu ý thì không thấy tự nhục à

Như thế có giống kiểu chó thấy chủ nào có nhiều xương thì đi theo , đúng ko
Cậu tự nhận mình, coi người khác là chó để thể hiện sự ngu dốt của mình, VẬY TẠI SAO CẬU LẠI HIỂU TIẾNG CHÓ, vậy nên, cậu cũng tự công nhận tôi với cậu cùng 1 đồng loại, đó là con người

Thế nhé, đừng có khoe sự ngu dốt bằng việc nói người khác là chó, hạ thấp người ta mà trong khi cậu hiểu được những câu người ta chửi mình để mà cãi cùn lại

Cậu chửi tôi, kevil, KID là chó mà chúng tôi chửi cậu mà câu nào cậu đều hiểu, khác gì cậu tự nhận mình cũng là chó, hiểu tiếng chó